BÀI GỐC Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

(aFamily)- Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

41 Chia sẻ

Em nên làm gì khi "trót" thích cậu bạn thân?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu chỉ đơn giản là bạn thân, có lẽ cậu ấy đã không quan tâm đến em nhiều như vậy, nhưng cậu ấy lại chưa bao giờ nói là thích hay yêu em cả.

Học với nhau 3 năm cấp 3, em với cậu ấy chỉ là bạn bình thường mặc dù lúc đó trong lớp cũng có gán ghép em với cậu ấy. Vào đại học, tuy không học cùng trường nhưng chúng em lại ở cùng thành phố, cũng ở gần nhau, với lại học ở Sài gòn này lớp em chỉ có 4 bạn thôi mà chỉ có mỗi em là con gái. Có lẽ vì thế mà em với cậu ấy nói chuyện với nhau nhiều hơn, và em cũng thân với cậu ấy hơn những bạn khác.

Nhưng chúng em thực sự thân khi em chia tay với người yêu, cậu ấy đã an ủi em rất nhiều, từ đó em và cậu ấy chơi rất thân với nhau. Lúc buồn, chỉ cần em nhắn tin, cậu ấy sẽ sang trường chở em đi dạo, về nhà cũng rất hay đi chơi với nhau và chỉ đi có 2 người thôi.

Cậu ấy cũng rất hay tặng quà cho em vào ngày lễ. Còn lúc nào cũng gọi em là người yêu nữa, vì lúc đùa với nhau em và cậu ấy đã làm hợp đồng người yêu. Lúc đầu em cũng chẳng nghĩ gì, cũng không nghĩ tới là cậu ấy có tình cảm gì đó với mình, chỉ nghĩ vì là bạn thân nên chắc cậu ấy quan tâm, thế thôi.

Nhưng gần đây, em nghĩ về cậu ấy nhiều hơn, nghĩ lại khoảng thời gian đã qua, em thấy những lúc đi chơi với cậu ấy là những giây phút rất hạnh phúc. Ở bên cậu ấy em thấy thoải mái và vui vẻ, em chưa bao giờ có cảm giác như thế với một người con trai nào khác, kể cả người yêu cũ.


Kỳ nghỉ lễ 30/4 vừa rồi do được nghỉ lễ dài ngày nên em về nhà, trước đó mỗi khi đi chơi cậu ấy đều hỏi 30/4 có về nhà không thì 2 đứa về chung cho vui, em chẳng biết có về nhà không nên không trả lời. Đến lúc em về, hỏi cậu ấy có về không thì cậu ấy bảo chắc không về được vì còn phải làm bài tập lớn. Lúc đấy em đã nói cậu ấy về chơi với em, thế là em về ngày hôm trước, hôm sau cậu ấy cũng về. Đến lúc vào Sài Gòn, cậu ấy chủ động hỏi em là có ai đón em chưa, để cậu ấy lên đón, mà tàu hôm đó vào sớm, 4 rưỡi sáng là đến Sài Gòn rồi, cậu ấy phải dậy trước đó 1h.

Em thực sự không biết cậu ấy có tình cảm gì với mình không, vì nếu chỉ đơn giản là bạn thân, có lẽ cậu ấy đã không quan tâm nhiều như vậy, nhưng cậu ấy lại chưa bao giờ nói là thích hay yêu em cả. Em bây giờ lại nghĩ đến cậu ấy rất nhiều, nhưng cũng không thể nói ra được vì nếu nói ra cậu ấy chỉ coi em là bạn thân thì em sẽ mất đi một người bạn. Em phải làm sao đây?

Chia sẻ