BÀI GỐC Người yêu của em gái khiến tôi không thể công tư phân minh

Người yêu của em gái khiến tôi không thể công tư phân minh

Tôi từng nhủ không bao giờ để lí do cá nhân ảnh hưởng công việc chung. Ở công ty, tôi và người yêu của em gái chỉ đơn giản là mối quan hệ sếp – nhân viên. Nhưng nào ngờ...

2 Chia sẻ

Tôi không biết nên đứng về phía ai khi em gái đòi lấy “ông chú" nước ngoài gần 50 tuổi

Mai Anh,
Chia sẻ

Thậm chí em còn nói nếu gia đình không đồng ý, em sẽ "theo không" anh chàng kia, sang Canada đăng ký kết hôn sau.

Em gái tôi 24 tuổi, đang làm nhân viên của một công ty kiến trúc. Hồi đầu năm, con bé gặp và yêu một ông chú gần 50 tuổi, quốc tịch Canada. Ông chú này ở lại Việt Nam công tác 1 năm theo hợp đồng từ công ty mẹ. Hết năm nay sẽ trở lại Canada nên đề nghị em gái tôi làm đám cưới trong tháng 11 này và sang đó sinh sống với anh ta.

Ban đầu cả nhà tôi không biết em tôi đang yêu ông chú này, nếu không cũng đã cản rồi. Giờ em gái tôi và ông ta yêu nhau có vẻ rất say đắm. Em ấy luôn nói được "anh chàng" chiều như nữ hoàng và cũng muốn sang Canada sinh sống với "anh chàng".

Tôi không biết nên đứng về phía ai khi em gái đòi lấy “ông chú nước ngoài gần 50 tuổi - Ảnh 1.

Em gái tôi năm nay mới 24, tương lai rộng mở. (Ảnh minh họa)

Qua tìm hiểu thì gia đình tôi cũng biết ông ta đã ly hôn một lần, có một cậu con trai 17 tuổi. Em gái tôi năm nay mới 24, tương lai rộng mở, rồi có thể sau này em sẽ tìm được người tốt hơn. Vậy nhưng em cứ nhất quyết đòi lấy một người gần bằng tuổi bố mình. Cả nhà tôi đang cản, nhưng em gái tôi thì cứ nhất quyết đòi cưới. Thậm chí em còn nói nếu gia đình không đồng ý, em sẽ "theo không" anh chàng kia, sang Canada đăng ký kết hôn sau.

Bố mẹ tôi thì vẫn nhất quyết không đồng ý, còn tôi thì cũng hiểu tình cảm của em nên em đang nhờ tôi làm "thuyết khách". Giờ tôi không biết phải đứng về phía ai nữa. Nên đứng về bên bố mẹ tôi để cản em hay đứng về phía em để thuyết phục bố mẹ. Mong mọi người cho lời khuyên.

Chia sẻ