"Em dâu" Tôn Lệ chết thảm, "Năm ấy hoa nở" xứng đáng là bộ phim đáng hận nhất năm

Shindo,
Chia sẻ

Hầu như mỗi tập phim đều có người qua đời, "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn" đang khiến fan xót xa vì quá bi thảm.

Sau cái chết tức tưởi của Ngô Sính (Hà Nhuận Đông), Ngô lão gia (Trương Thần Quang), Châu Tứ thúc thì khán giả Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn lại chứng kiến sự ra đi đột ngột của Ngô Y (Tăng Kỳ). Điều đáng nói là chết này xảy đến một cách vô cùng đau đớn. Chỉ mới 1 phút trước Ngô Y còn vui mừng vì được cha tha thứ. Rồi đến 1 phút sau, nàng đã nằm trên giường chờ trút hơi thở cuối cùng.

Em dâu Tôn Lệ chết thảm, Năm ấy hoa nở xứng đáng là bộ phim đáng hận nhất năm - Ảnh 1.

Tăng Kỳ trong vai Ngô Y.

Nguyên nhân được đưa ra là vì Ngô Y sinh khó, bị băng huyết quá nhiều. Dù đại phu đã bỏ đứa trẻ nhưng đến tính mạng Ngô Y cũng không giữ lại được. Chỉ 1 tình tiết mà biên kịch Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn đã giết 2 mạng người. Nhìn cảnh Ngô Y thoi thóp nắm tay Châu Doanh, khán giả không khỏi nghẹn ngào.

Em dâu Tôn Lệ chết thảm, Năm ấy hoa nở xứng đáng là bộ phim đáng hận nhất năm - Ảnh 2.

Trước khi qua đời, Ngô Y còn xúc động đến phát khóc vì đã được cha ruột tha thứ lỗi lầm.

Phút giây Ngô Y mất, chồng nàng - Triệu Bạch Thạch (Nhâm Trọng) không có mặt. Triệu Bạch Thạch vì lo công vụ nên đã đến trễ một bước. Vì không thể tin được Ngô Y qua đi đột ngột nên Châu Doanh đã khóc nức nở. Cảnh tượng thảm thương làm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng khán giả. Bởi trước đó không lâu, người xem còn nghĩ rằng Ngô Y và Triệu Bạch Thạch sẽ có cuộc sống vui vẻ. Vì sau bao lỗi lầm, Triệu Bạch Thạch đã tha thứ cho Ngô Y. 2 người cùng chung sống hòa thuận, hạnh phúc và chờ ngày đứa con ra đời. Nhưng người tính không bằng trời tính, đến phút cuối cùng, mẹ con Ngô Y chết mà không được nhìn mặt Triệu Bạch Thạch đến 1 giây.

Em dâu Tôn Lệ chết thảm, Năm ấy hoa nở xứng đáng là bộ phim đáng hận nhất năm - Ảnh 3.

Em dâu Tôn Lệ chết thảm, Năm ấy hoa nở xứng đáng là bộ phim đáng hận nhất năm - Ảnh 4.

Vậy mà chỉ ít lâu sau đó, nàng đã trút hơi thở cuối cùng.

Em dâu Tôn Lệ chết thảm, Năm ấy hoa nở xứng đáng là bộ phim đáng hận nhất năm - Ảnh 5.

Triệu Bạch Thạch không kịp ở bên Ngô Y vào giây phút nàng lâm chung.

Trên trang weibo cá nhân, diễn viên Nhâm Trọng đã đăng tải hình ảnh đau buồn cho cái chết của vợ con trong phim. Nhâm Trọng viết rằng: "Người bên cạnh mình lần lượt hạ tuyến vai. Cần một chút diện tích cho trái tim khủng hoảng của Triệu Đại Nhân. Che đậy thật chặt giả bộ không biết đau".

Em dâu Tôn Lệ chết thảm, Năm ấy hoa nở xứng đáng là bộ phim đáng hận nhất năm - Ảnh 6.

Nhâm Trọng - Triệu Bạch Thạch đăng bức ảnh bày tỏ sự tiếc thương lên weibo cá nhân.

Riêng khán giả thì cho rằng, biên kịch và đạo diễn Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn đã quá nhẫn tâm khi để Ngô Y - Tăng Kỳ nhận cát xê sớm. Bởi từ đầu phim đến nay, đã có quá nhiều nhân vật nhận lấy cái chết thảm thương, việc Ngô Y qua đời càng làm cho Năm ấy hoa nở thêm phần buồn bã. Một số người nhận định: "Đây là bộ phim đáng hận nhất năm, từ vai chính diện đến phản diện đều chết. Chỉ duy nhất Tôn Lệ còn sống", "Sắp tới sẽ là ai đây? Tại sao ai cũng chết thế này", "Mỗi tập trôi qua là 1 người ra đi. Biên kịch có cần tàn nhẫn đến thế không", "Tiếng cười kéo dài chưa bao lâu thì đã thấy toàn nước mắt. Tôi ghét biên kịch và đạo diễn phim này".

Chia sẻ