BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Em đang bị một phụ nữ có tuổi quen qua mạng... quấy rối

,
Chia sẻ

(aFamily)-Suốt buổi tối đó, cô này ngồi lì bên em, ánh mắt rất lạ, thỉnh thoảng còn đụng chạm vào người em (theo em cảm nhận là cố tình).

Em có một bài tâm sự với chủ đề “Yêu qua mạng, lợi hay hại?”

Em không biết nói thế nào nhưng quả thực đợt vừa rồi em bị một chuyện đến giờ chưa hết sốc, các anh chị ạ.

Chẳng là em mới ở quê lên Hà Nội học đại học năm hai. Nhà em ở quê cũng không giàu, không nghèo. Bố mẹ em dạy dỗ con cái nghiêm khắc. Em là một chàng trai ngoan ngoãn, không ăn chơi, chưa từng yêu và ít kinh nghiệm xã hội.

Em ở trọ ngoài với một người bạn. Năm rồi, do nhu cầu cần tài liệu học tập nên em có xin bố mẹ đầu tư cho chiếc máy tính để tiện kết nối mạng, đáp ứng việc học.

Em cũng chưa hiểu nhiều về mạng, phải nhờ người bạn cùng phòng chỉ dạy rất nhiều. Mãi một thời gian em mới biết truy cập web, chat, facebook rồi tham gia các diễn đàn.

Phải nói việc dùng mạng giúp em mở mang rất nhiều và em cũng thấy mê nó. Bạn em có nhiều người bạn qua mạng rất xinh xắn bởi em nhìn thấy ảnh họ mỗi khi chat. Bạn em bảo em cũng sẽ có nhiều bạn như thế, chẳng khó gì đâu, làm quen là được thôi. Và em cũng có vài người bạn trên mạng sau đó, bọn em hay nói chuyện, chia sẻ với nhau những thứ cả hai thích thú. Em thấy vui.

Em hay chơi thể thao và tập thể hình để đảm bảo sức khỏe. Bởi vậy, kết hợp với chiều cao và cân nặng, thân hình em khá lý tưởng. Trong một lần đi tập tạ, lúc em cởi trần, em bảo bạn em chụp cho mấy kiểu để gửi về khoe bố mẹ cho hai cụ yên tâm.

Đến tối, bạn em trêu cho vài cái lên facebook cho đỡ nhạt nhẽo, fb của mày chả có cái ảnh nào cả, ai thèm vào. Em nghe bùi tai cũng cho vài cái ảnh của mình lên, không có ý show hàng gì cả. Phải nói em tương đối đẹp trai cộng với thân hình lý tưởng nên khi cho ảnh lên fb, nhiều người bạn ở đâu nhảy vào khen và cmt nhiều câu khiến em vui lắm.


Rồi em nhận được một lời làm quen từ nick lạ. Người này dần dần gây được thiện cảm của em khi nói chuyện ngọt ngào và thân thiết. Đến khi người này nói tên, tuổi, em thấy bất ngờ vì đó chỉ là một cô bé mới 19 tuổi, đang học một trường đại học trên Cầu Giấy.

Chúng em cứ nói chuyện vui vẻ như thế cho đến một ngày, em đấy em đi tham gia một buổi ca nhạc tại một quán trà. Em ấy mời em như một vị khách đặc biệt, gửi em thiệp mời qua đường thư báo kèm theo lời mời thân mật.

Em rất vui và quyết định tham gia. Tối hôm đó, khi đến quán trà ấy, đúng là có chương trình ca nhạc nhưng em ấy gọi điện kêu có chuyện đột xuất nên bảo em cứ ngồi xem, sẽ có người tiếp đón em. Sau đó thì một người phụ nữ khoảng gần 40 tuổi, quý phái ra tiếp đón em, kêu là chị kết nghĩa của em ấy. Suốt buổi tối đó, cô này ngồi lì bên em, ánh mắt rất lạ, thỉnh thoảng còn đụng chạm vào người em (theo em cảm nhận là cố tình).

Đến lúc về, cô ấy còn tiễn em ra tận cửa, ánh mắt nhìn rất sợ. Em về gọi điện cho người bạn kia thì em ấy xác nhận đúng là chị kết nghĩa. Em ấy bảo đang phải đi thực tế một khóa học của trường nên phải một thời gian nữa mới về. Vài ngày sau, em ấy lại gọi điện hỏi thăm và bảo chị kết nghĩa của em ấy muốn mới em đến chơi. Em ấy còn bảo, chị kết nghĩa rất quý em vì em nói chuyện dễ mến (thực ra hôm đấy em có nói gì đâu).

Các ngày tiếp theo và cho đến lúc này, em ấy không gọi điện nữa mà chị kết nghĩa của em ấy cứ thường xuyên gọi điện hỏi han, rủ em đi chơi, thậm chí còn sẵn sàng đến đón em.

Em sợ không dám kể cho thằng bạn cùng phòng nhưng nghe điện thoại của chị ấy em như bị khủng bố. Em muốn bỏ số điện thoại đang dùng nhưng chị ta biết chỗ em ở, nơi em học. Liệu chị ta có đến quấy rầy em không?

Chắc chị ta muốn biến em thành phi công trẻ chăng?

                                                                                                                                                          Cu tít

Chia sẻ