BÀI GỐC Khi người thứ ba là đàn ông...

Khi người thứ ba là đàn ông...

Tôi là 1 người đàn ông độc thân, lại yêu em - 1 người phụ nữ kém tôi 5 tuổi đã có chồng và có con. Tôi không hiểu sao em quá đỗi bình thường mà tôi lại yêu em đến vậy?

6 Chia sẻ

Em chưa muốn tháo bỏ nhẫn cưới

,
Chia sẻ

Tôi mơ ước em sau này là vợ tôi, nhưng khổ nỗi em đã lập gia đình, nếu tôi bước tới tôi sẽ bị dư luận cho rằng tôi phá hạnh phúc người khác trong khi em thì không muốn tháo bỏ rào cản hôn nhân hiện có.

Tôi và em biết nhau trong một tình cờ, trong một lớp học ngoại khóa. Em là một phụ nữ đã có gia đình (tay em đeo nhẫn nói lên điều đó). Em có nước da ngâm đen và dáng thanh tao. Tiếp xúc với em tôi ấn tượng bởi em là một phụ nữ đảm đang, chịu khó, có học vấn, là mẫu người mà tôi mơ ước.

Có lẽ là duyên trời đã định, chúng tôi phải lòng nhau. Tôi mơ ước em sau này là vợ tôi, nhưng khổ nỗi em đã lập gia đình, nếu tôi bước tới tôi sẽ bị dư luận cho rằng tôi phá hạnh phúc người khác trong khi em thì không muốn tháo bỏ rào cản hôn nhân hiện có.

Em hay mắc lỗi lầm lắm, nhưng tôi bỏ qua cho em nhiều lần. Chúng tôi vượt quá giới hạn, và việc đó em đã kể cho cô bạn cùng xóm với tôi. Tôi không thích điều đó. Tôi phải đến một nơi khác, tôi và em mỗi người mỗi nơi.

Em có nói sẽ gặp tôi, vì lâu nay chúng tôi bặt tin nhau. Tôi nghe được điều đó tôi mừng lắm, nhưng tôi lại chợt thắt lòng khi chiếc nhẫn hãy còn trên tay em, và điều quan trọng là tôi nghe cô bạn hàng xóm nói với tôi rằng em chê tôi từng thất bại nhiều lần trong tình yêu, em đến với tôi như một sự hạ thấp em. Qua đó tôi còn biết rằng em nghi ngờ tôi bên em là có một người khác trong suy nghĩ của tôi, nhưng em chưa hiểu tôi, vì tôi đang nghĩ điều gì sẽ đến với chúng tôi khi tôi bên em một cách không chính thức. Chúng tôi nghiêm túc đến với nhau, nhưng chúng tôi ít có dịp để hiểu suy nghĩ nhau, chia sẻ với nhau.


Tôi mong muốn tốt cho tương lai, tôi giám sát cường độ làm việc của em, như lần em đã nói sẽ vì tình yêu mà làm việc, tình yêu sẽ làm động lực nhiều trong công việc, cuộc sống. Mỗi lúc tôi ra chỉ tiêu cao hơn, em nói rằng em biết cố gắng, nhưng ra chỉ tiêu và giàm sát như vậy em thấy căng thẳng và ngột ngạt. Tôi thấy em là người ý chí kém như vậy tôi thấy nản lắm.

Tôi thấy phân vân không biết có nên tiến tới không, trong khi tôi rất yêu em nhưng hai chúng tôi lai có những quan điểm trái chiều như vậy. Em đến với tôi nhưng em không muốn tháo rỡ rào cản hôn nhân, mà tôi thì không muốn làm người thứ ba. Tôi nên làm thế nào với em?

Chia sẻ