Em chồng vay 5 triệu tiền để dành đi đẻ của chị dâu 2 năm không chịu trả, trong khi vi vu Đà Lạt chụp ảnh cưới

Min,
Chia sẻ

"2 mẹ con nhà nó, à cả nhà nó dồn lại chửi em các mẹ ạ, bảo: "Đang ăn bám chồng mà oai, tiền cũng là chồng mày chứ đâu mà đòi". Em điên lắm! Các mẹ bày giúp em cách lấy lại tiền với, chứ em bây giờ thật sự khó khăn".

Phận làm dâu đâu phải ai cũng sung sướng, có người phải chịu cảnh thiếu thốn trăm bề, cả khi có thai còn phải lo tích cóp kiếm tiền để dành cho lúc sinh đẻ. Nhưng nếu nhà chồng trong trường hợp này tuy không giàu mà chịu khó chăm lo hỗ trợ con dâu thì hay biết mấy, chứ trần đời mà sinh ra nhiều cô em chồng, nhiều bà mẹ chồng như trong câu chuyện dưới đây thì có lẽ các nàng dâu phải vất vả và bực tức dài dài.

Chuyện là mẹ bầu trong câu chuyện dưới đây tích cóp được 3 triệu qua việc bán hàng online để dành cho lúc đi đẻ. Vậy mà mẹ chồng và em chồng nhanh tay mượn vay đi mất, còn mượn thêm 2 triệu một tuần sau đó. Hứa tháng sau trả nhưng mãi 2 năm trôi qua vẫn không giữ lời. 

Em chồng vay 5 triệu tiền để dành đi đẻ của chị dâu mãi 2 năm không chịu trả, còn nói: Tiền là của chồng mày chứ đâu mà đòi! - Ảnh 1.

(Ảnh: Facebook)

"Chồng em đi làm xa, 3 tháng về 1 lần kể cả lúc em chửa đẻ. Em ở riêng chửa bị dọa sảy suốt nên chỉ quanh ở nhà, ăn rồi bán hàng online cũng để dành được 3 triệu để đi đẻ. Thế mà còn 1 tháng nữa em sinh thì em chồng em mượn tiền. Nói sơ qua về nó: nó học xong lớp 9 thì lấy chồng. Đẻ 2 lần thì 1 lần thai lưu lúc sắp sinh. Cách đây 2 năm nó li dị, con nó 6 tuổi ở với ông bà ngoại.

Năm trước nó về bảo nó có bầu muốn đi phá (không biết của thằng nào luôn) nhưng không có tiền, em thì 1 tháng nữa là sinh còn được 3 triệu trong người, thế là cả nó, cả mẹ chồng em ra ỉ ôi năn nỉ em cho vay 3 triệu đấy để đi phá. Rồi hứa tháng sau về trả tiền cho em đi đẻ. Đúng là em ngu, em tin thế nào lại đưa cho nó. Một tuần sau mẹ chồng em lại bảo nó xin được việc rồi, công ty gọi đi làm, cho nó vay 2 triệu đi thuê nhà. Em nghĩ thế nào lại vay mẹ đẻ em 2 triệu cho nó tiếp.

Bây đến giờ cũng 2 năm rồi. Giờ mẹ đẻ em đang lo tiền trả nợ, với con dâu cũng sắp sinh, bà cũng ốm đau không đi làm được. Em mới gọi hỏi bảo nó trả cho 5 triệu đấy để giúp bà.

Em chồng vay 5 triệu tiền để dành đi đẻ của chị dâu mãi 2 năm không chịu trả, còn nói: Tiền là của chồng mày chứ đâu mà đòi! - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Ôi thế là cả 2 mẹ con nhà nó, à cả nhà nó dồn lại chửi em các mẹ ạ. Bảo: "Đang ăn bám chồng mà oai, tiền cũng là chồng mày chứ đâu mà đòi". Em điên lắm. Các mẹ bày giúp em cách lấy lại tiền với, chứ em bây giờ thật sự khó khăn. Chồng thất nghiệp chán quá.

Thêm là nó ở nhà ông bà chiều như chiều vong, bảo nó ốm yếu. Ôi ốm yếu mà 65kg to hơn cả lúc em đi đẻ. Cành vàng lá ngọc coi như con cưng, quần áo mẹ cũng giặt cho, con thì chưa bao giờ mua cho được 1 hộp sữa, theo hết thằng này thằng kia nó cho tí tiền mua quần áo son phấn. Xong bây giờ theo thằng này, mới ăn hỏi còn khoe đi du lịch Đà Lạt chụp ảnh cưới. Nó có tiền ăn chơi mình thì khốn đốn".

Câu chuyện này ngay sau khi đăng đàn đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng "500 chị em" trong hội nhóm đăng tải. Tất nhiên, đúng như mọi người nghĩ, chị em nào đọc qua câu chuyện cũng tức giận và liền túc tắc gõ đôi dòng mắng chửi hai mẹ con "đóng vai ác" trong câu chuyện trên: "Xấu tính thế là cùng", "may mà ở riêng rồi đấy", "nói tiếng mượn thì phải trả, lại còn lý do lý trấu", "sống hèn dễ sợ", "làm ơn mắc oán", "tiền mất thì nghiệp mang thôi", "đúng là hết nói nổi",...

Em chồng vay 5 triệu tiền để dành đi đẻ của chị dâu mãi 2 năm không chịu trả, còn nói: Tiền là của chồng mày chứ đâu mà đòi! - Ảnh 3.

(Ảnh: Facebook)

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có không ít chị em hiến kế để giúp mẹ trẻ trong câu chuyện trên đòi lại số tiền mình đã cho mượn. Nickname Mimi Phạm nói: "Mom cứ nói bóng nói gió là hôm rồi bà hàng xóm cho ai đó vay mà không chịu trả, hậu quả là người quỵt nợ đã bị quả báo gì đó hoặc mềm mỏng hơn là bảo đang có vụ làm ăn hời lắm, mượn lại tiền của mẹ và em để làm ăn, vài hôm khá khẩm con cho thêm một ít mà tiêu. Mấy kiểu ham tiền nghe vụ này mê lắm, chị thử đi".

Trái với ý kiến trên, chị bạn Nhã Thoa lại cho rằng: "Tiền là của mình, mình cho mượn thì mắc gì phải ngọt nhạt năn nỉ họ trả. Đòi nhẹ không trả thì đòi mạnh, đợi khi nào đấy có đông đủ người nhà, có thêm hàng xóm thì tốt, trước mặt mọi người cứ đòi thôi. Xem có xấu hổ mà trả không. Còn không trả thì mom xác định coi như thí luôn đi".

"Ăn xin còn biết mở mồm ra xin người ta mới có 1k, 2k, 5k, 10k, em mở mồm ra mượn, chị không có tiền đi mượn nhà ngoại cho em mượn. Giờ 2 năm rồi không lấy lãi đã là thương mến mà mà em còn muốn làm khó, nuốt luôn của mẹ đẻ chị đâu có được. Nếu không trả, ngày cưới của em chị cho cả làng biết. Đấy em mà là mom em nói thế" - trích một bình luận chia sẻ cách đòi nợ em chồng rất thâm sâu của chị gái Phương Nguyễn.

Hiện tại, bài viết vẫn còn đang thu hút thêm nhiều sự quan tâm của cộng đồng chị em phụ nữ trong hội nhóm đăng tải. Ấy vậy nhưng hiện các chia sẻ hiến kế giúp mẹ trẻ trên đòi nợ vẫn khan hiếm dần. Không biết chị em khác có kế sách gì hay, xin hãy bày cho mẹ trẻ khốn khó đòi lại số tiền mà mình đã cho mượn hay không?

Chia sẻ