Em bé sống sót thần kỳ sau khi mẹ dùng thuốc phá thai

Hà Pagan,
Chia sẻ

Em bé này cũng từng là chủ đề gây nhiều tranh cãi trong dư luận khi sống sót một cách thần kỳ như thế.

Dưới đây là câu chuyện về cô bé Amelia Hunt được tờ Dailymail đăng tải. Một cô bé được sinh vào ngày 01/05 vừa qua, đã sống sót một cách thần kỳ sau khi mẹ bé sử dụng thuốc phá thai theo sự hướng dẫn của các bác sĩ vì những lo ngại về sức khỏe. Đây cũng là câu chuyện này cũng từng gây nên một cơn bão dư luận.

Tuy phải sinh mổ và nặng hơn 3kg nhưng cô bé mới sinh 3 tuần tuổi này giờ đây trông vô cùng khỏe mạnh và đáng yêu. Bé cũng nhận được tình yêu hết lòng của mẹ Shannon, bố Anthonny Hunt và chị gái Lacie 14 tháng tuổi.

Em bé sống sót thần kỳ sau khi mẹ dùng thuốc phá thai 1
Bé Amelia bên cha mẹ mình.

Chia sẻ cảm xúc về cô con gái mới sinh, Shannon cho hay: “Tôi không thể ngừng ôm ấp con bé – Tôi không bao giờ muốn đặt nó xuống cả. Chúng tôi gọi con bé là đứa trẻ phép màu bởi chúng tôi không biết làm thế nào mà con sống sót được. Con bé hẳn rất muốn được sinh ra. Nhìn nó ngủ, tôi không thể chịu được suy nghĩ nếu nó không tồn tại. Đã rất lâu rồi tôi cảm giác mình có tội, nhưng giờ tôi thấy thực sự nhẹ nhõm”.

Thực tế thời điểm Shannon biết tin mình có thai là khi cô và chồng Anthony có ý định ly hôn. Mặt khác sau lần sinh con gái đầu Lacie, còn quá sớm để mang thai tiếp nên Shannon đã phải không còn sự lựa chọn nào khác là phải phá thai bởi di chứng từ lần sinh đầu để lại cho cô những vết rách nguy hiểm cấp độ 3 và thủng một số cơ quan nội tạng bên trong cơ thể. 

Em bé sống sót thần kỳ sau khi mẹ dùng thuốc phá thai 2
Câu chuyện về Amelia đã gây bão dư luận Anh khi cô bé sống sót thần kỳ sau khi mẹ bé dùng thuốc tránh thai.

Người mẹ trẻ đã vô cùng đau khổ khi phải ra quyết định bỏ đứa con của mình. Nhưng với những vấn đề y tế hiện đang gặp phải, lại lo sợ nếu có chuyện không hay xảy ra, con gái đầu sẽ mồ côi mẹ khiến cô không còn cách nào khác. 

Shannon cũng liên lạc lại với Anthony và hai người đã thống nhất ưu tiên lớn nhất của họ là con gái đầu Lacie và việc đẻ thêm một em bé nữa với tình trạng như hiện này là thật vô trách nhiệm. Chính vì thế, Anthony đã đồng ý và đưa Shannon tới cơ sở y tế gần đó phá thai.

Em bé sống sót thần kỳ sau khi mẹ dùng thuốc phá thai 3
Shannon bị cấm bê vật nặng trong thai kỳ. Điều này cũng khiến con gái đầu Lacie giận dỗi khi mẹ không thể bế mình.

Em bé sống sót thần kỳ sau khi mẹ dùng thuốc phá thai 4
Chỉ 4 tháng sau khi sinh con, Shannon vô tình mang thai do que cấy tránh thai bị hỏng.

Bà mẹ trẻ khi đó đã mang thai ở tuần thứ 8 và được cho uống 2 viên thuốc cách nhau vài giờ. Lúc uống thuốc Shannon vẫn còn que cấy tránh thai. Chia sẻ về giây phút chờ đợi trước phòng khám để đến lượt phá thai, Shannon nói: “Tôi ước khi đó tôi đã bước ra khỏi căn phòng đó. Tôi khóc đỏ cả mắt nhưng nghĩ tới việc Lacie mất mẹ khiến tôi cố chịu đựng. Bởi vì tôi chỉ mới mang thai 8 tuần, tôi tự nói với chính mình nó vẫn chưa thành hình và nó sẽ giống như một lần sẩy thai thôi”.

Hai ngày sau đó Shannon bị chảy máu nhiều nhưng với cô nỗi đau đó không thể nào so sánh được với tội lỗi ngày một ăn mòn trong cô khi ba tháng sau đó đi siêu âm, cô biết rằng việc phá thai đã không mang lại kết quả như ý muốn và hình ảnh cô con gái nhỏ đã ám ảnh cô.

Em bé sống sót thần kỳ sau khi mẹ dùng thuốc phá thai 5
Nỗi đau chảy máu nhiều sau khi phá thai không thể nào sánh bằng tội lỗi khi được nhìn thấy con gái vẫn sống sót trong bụng và cảm nhận con gái muốn được sống.

Vì phá thai bằng thuốc không thành công, và sau 4 lần thử que thử thai, người mẹ trẻ quyết định giữ lấy đứa con. Tuy nhiên, khi ở tuần thai thứ 20, cô được các bác sĩ thông báo do từng sử dụng thuốc tránh thai, điều này sẽ khiến bé gặp nhiều nguy hiểm như dị tật chân tay, hộp sọ, các khuyết tật hệ thống thần kinh trung ương và được khuyên nên đi phá thai ngoại khoa.

Shannon đau đớn kể lại: “Sau lần sống sót bởi thuốc phá thai đó, chắc chắn con gái tôi muốn được sống và tôi không chịu được phải phẫu thuật phá thai. Dù con bé có được sinh khỏe mạnh hay không, với tôi lúc đó không còn là vấn đề nữa”.

Em bé sống sót thần kỳ sau khi mẹ dùng thuốc phá thai 6
Bà mẹ trẻ đã vô cùng nhẹ nhõm khi con gái được sinh ra bình thường và khỏe mạnh.

Vào tuần thứ 35, Shannon được chẩn đoán bị SPD – bệnh đau khung xương chậu và không thể làm được gì. Tuy nhiên dù phải trải qua một thai kỳ khó khăn nhưng may mắn đã có người thân luôn ở bên mẹ con cô để trợ giúp. 

Shannon đã đếm từng ngày để đón con gái chào đời và khi Amelia Hunt được sinh ra khỏe mạnh khiến trái tim người mẹ vỡ òa vị hạnh phúc và nhẹ nhõm. Cô bồi hồi nhớ lại: “Tôi đã khóc vì nhẹ nhõm khi các nữ y tá ôm lấy Amelia và nói rằng con bé có nhiều tóc hơn bất cứ đứa trẻ sơ sinh nào họ từng thấy. Chúng tôi đã không thể ngừng nhìn chằm chằm con bé, thắc mắc, ngạc nhiên rằng con bé đã thực sự tồn tại. Điều đó quá lạ lùng sau tất cả mọi thứ chúng tôi đã trải qua”.

Hiện Amelia đang được cả đại gia đình yêu thương và bù đắp. Mẹ Amelia hy vọng lớn lên con gái sẽ hiểu cho hoàn cảnh bố mẹ khi đó: “Chúng tôi hy vọng khi đủ lớn nó sẽ hiểu cho mình. Điều nó cần biết là nó được yêu thương và mong muốn. Nếu chúng tôi có một cơ hội khác chúng tôi sẽ làm mọi thứ theo cách khác nhưng chúng tôi nghĩ tại thời điểm đó chúng tôi đã làm đúng. Tôi sẽ luôn hối hận vì đã phá thai nhưng tôi chưa bao giờ hối tiếc vì đã sinh Amelia cả”.

Khoảng thời gian mang thai khó khăn đó đã đem Anthony và Shannon quay về với nhau. Cả hai người đều muốn bắt đầu mọi thứ lại từ đầu để hai đứa trẻ có một gia đình hạnh phúc. 
Chia sẻ