Em bé dân tộc xinh xắn, nhút nhát như con mèo nhỏ ngồi giữa chợ tình Sapa

Zizi,
Chia sẻ

Giữa dòng người đông đúc, em bé rụt rè bên sạp bán hàng nhỏ của mình, xinh xắn như một nàng công chúa...

Trở về từ chuyến du lịch Sapa đúng vào dịp mưa lạnh lẽo, sương mù, thời tiết xấu, chàng trai Nguyễn Trung Hiếu (19 tuổi, ở Bắc Giang) luôn cảm thấy tiếc nuối, bâng khuâng chỉ vì câu chuyện nhỏ vô tình bắt gặp tại chợ tình Sapa. Như nhiều khách du lịch khác, Hiếu cũng tò mò đi xem phiên chợ độc đáo của người vùng cao, và trong lúc ngồi nghỉ chân uống nước, chàng trai trẻ thoáng trông thấy một em bé dân tộc rất xinh xắn dễ thương.

Em bé dân tộc xinh xắn, nhút nhát như con mèo nhỏ ngồi giữa chợ tình Sapa - Ảnh 1.

"Bên ngoài em ấy còn trắng trẻo, đáng yêu hơn trong ảnh gấp nhiều lần".

Giơ điện thoại lên chụp vài bức, chàng trai liền rời đi chỗ khác. Song, một lát sau mở ảnh ra xem, cậu quay đầu muốn đi tìm bằng được cô bé ấy để hỏi chuyện. Rất may, giữa dòng người đông đúc, Hiếu nhìn thấy em bé Mèo ngồi cùng chị gái bên sạp hàng đồ lưu niệm thủ công bé tí hin, là tấm nilon trải trên mặt đất.

"Lúc đầu mình chỉ đi loanh quanh xem, mua đồ lặt vặt thôi, nhưng vô tình bắt gặp em bé rất xinh có khuôn mặt buồn buồn nên chú ý. Sau khi tìm lại được em ấy, mình ngồi xuống bắt chuyện, hỏi tên, nhà em ở đâu, nhưng cô bé không nói gì cả, chỉ cúi gằm mặt. Trong khi ấy cô chị gái bên cạnh lại rất nhanh nhảu, chèo kéo mọi người mua hàng.

Em bé dân tộc xinh xắn, nhút nhát như con mèo nhỏ ngồi giữa chợ tình Sapa - Ảnh 2.

Em bé Mèo cùng chị gái bên sạp hàng thủ công nhỏ xíu ven đường.

Em bé dân tộc xinh xắn, nhút nhát như con mèo nhỏ ngồi giữa chợ tình Sapa - Ảnh 3.

Trung Hiếu chụp ảnh cùng em bé Sapa xinh xắn có đôi mắt đượm buồn.

Mình ngỏ ý chụp ảnh cùng bé xinh xinh, em ý có vẻ sợ sệt nhìn chị gái, cô chị bắt mình mua hàng thì mới cho chụp cùng. Mình trả một ít, và có được mấy tấm hình hiếm hoi. Những khách đến sau muốn chụp hình với em bé Mèo đều bị cô chị từ chối, còn em bé thì cứ bấu chặt áo mình, tỏ vẻ rất khó chịu. Nhìn khuôn mặt em rất tội nghiệp. À mình được em ấy thơm vào má 1 cái trước khi chia tay ra về, nhớ mãi (cười)".

Sau khi về nhà, cảm thấy rất luyến tiếc vì không hỏi được tên cô bé, nhưng Trung Hiếu đã kịp "nổi đình đám" vì những bức ảnh chụp em bé Sapa xinh xắn đăng tải trên facebook. Chàng trai trẻ cho biết, cậu chỉ đăng ảnh lên để chia sẻ kỉ niệm với bạn bè thôi, không biết rằng cư dân mạng truyền tay nhau "dữ dội" quá, chưa đầy nửa ngày đã được hơn 10.000 like, khiến Hiếu rất bất ngờ, và vui nữa. Ai cũng trầm trồ khen ngợi cô gái nhỏ.

"Chắc em ấy mới 6-7 tuổi thôi, nhỏ mà đã có nét đẹp quá, trông như Tây".

"Lớn lên chắc em bé này sẽ là một mỹ nhân vùng cao".

"Hoa khôi miền núi, trời phú cho em có vẻ đẹp như thiên thần".

Đó là những lời khen tặng của mọi người dành cho em bé Sapa trong những bức hình "hơi xấu xấu" của Trung Hiếu. Lâu nay, những ai từng đến thị trấn sương mù ấy đều biết rằng trẻ em dân tộc có khá nhiều bé mang vẻ đẹp lai, không chỉ con gái mà cả con trai cũng vậy. Tuy nhiên, có một điều gắn với chúng làm người ta thấy buồn khi nghĩ đến, đó là lũ trẻ xinh đẹp phải ra đường kiếm tiền khi còn quá nhỏ, chúng bán những đồ thủ công, thổ cẩm với các câu mời chào rất chuyên nghiệp, khiến ai cũng chạnh lòng. Đáng lẽ ra, chúng nên ở trường, học chữ và lớn lên vô tư, thay vì ngồi sợ sệt nép vào góc đường chờ khách hỏi mua đồ như em bé kia.

Em bé dân tộc xinh xắn, nhút nhát như con mèo nhỏ ngồi giữa chợ tình Sapa - Ảnh 4.

"Soái ca nhí" người dân tộc có khuôn mặt lai Tây, tóc vàng khiến dân tình ngỡ ngàng xôn xao cách đây vài tháng.

Em bé dân tộc xinh xắn, nhút nhát như con mèo nhỏ ngồi giữa chợ tình Sapa - Ảnh 5.

Các em bé đi bán hàng ven đường là hình ảnh quen thuộc ở Sapa và nhiều bản làng du lịch khác.

Em bé dân tộc xinh xắn, nhút nhát như con mèo nhỏ ngồi giữa chợ tình Sapa - Ảnh 6.

Những em bé dân tộc có vẻ đẹp trong sáng cuốn hút lạ kỳ.

Em bé dân tộc xinh xắn, nhút nhát như con mèo nhỏ ngồi giữa chợ tình Sapa - Ảnh 7.

Những bé gái còn nhỏ tuổi nhưng đã biết mời chào mua hàng mới cho chụp ảnh chung.

Em bé dân tộc xinh xắn, nhút nhát như con mèo nhỏ ngồi giữa chợ tình Sapa - Ảnh 8.

Một cặp chị em gái bán hàng giống như 2 em bé ở trên.

Trung Hiếu hi vọng rằng sau này sẽ có dịp quay lại Sapa lần nữa, có thể tìm lại được cô bé Mèo xem em lớn lên ra sao, và cũng mong rằng em sẽ có cuộc sống tốt đẹp, nhiều niềm vui.

Em bé dân tộc xinh xắn, nhút nhát như con mèo nhỏ ngồi giữa chợ tình Sapa - Ảnh 9.

Cô bé Mèo dễ thương nhưng ít nói, nhút nhát.

Chia sẻ