Canada:

Em bé 7 tuổi bán nước chanh, gây quỹ hơn 1 tỷ đồng để giúp bạn

NN (Theo Dailymail),
Chia sẻ

Một cậu bé 7 tuổi người Canada đã gây quỹ được hơn 1 tỷ đồng từ việc bán nước chanh với hy vọng giúp người bạn thân bị bại não có thể thực hiện ca phẫu thuật thay đổi cuộc đời.

Cậu bé Quinn Callender, 7 tuổi, đến từ Maple Ridge, British Columbia, Canada, đã quyết định mở một quầy bán nước chanh bên ngoài một cửa hàng tạp hóa. Cậu hy vọng sẽ kiếm được tiền để hỗ trợ viện phí cho người bạn thân Brayden Grozdanich, cũng 7 tuổi, bị bại não làm phẫu thuật.

Em bé 7 tuổi bán nước chanh, gây quỹ hơn 1 tỷ đồng để giúp bạn 1
Cậu bé Brayden Grozdanich (bên trái) và Quinn Callender bên quầy bán nước chanh gây quỹ vào hôm 6/7.

Tuy nhiên, bố mẹ của cậu bé đã khuếch đại quy mô của việc gây quỹ này bằng cách đưa thông tin đến hàng triệu người. Và họ đã thành công hơn mong đợi rất nhiều khi nhận được sự ủng hộ từ khắp mọi nơi, cho phép cậu bé Brayden có đủ kinh phí phẫu thuật.

Bố của bé Brayden, ông Travis Grozdanich, cho biết, ca phẫu thuật cho con trai chỉ có thể thực hiện ở New Jersey và sẽ tốn 20.000 USD (hơn 400 triệu đồng) vì họ không có bảo hiểm ở Mỹ.

Em bé 7 tuổi bán nước chanh, gây quỹ hơn 1 tỷ đồng để giúp bạn 2
Brayden Grozdanich bị bại não, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Khi Quinn biết được tin này, em đã muốn giúp sức để cậu bạn thân có thể được phẫu thuật.

"Thằng bé đã mở một quầy bán nước chanh từ bìa các tông. Và tôi đã nói với thằng bé rằng "Chúng ta hãy làm cho nó có quy mô lớn hơn"", cô Heather Roney, mẹ của Quinn kể lại.

Và thế là chiến dịch có tên "Người bạn thân Brayden của tôi" bắt đầu được khởi động từ đầu tháng này với mục tiêu gây quỹ 20.000 USD cho ca phẫu thuật.

Em bé 7 tuổi bán nước chanh, gây quỹ hơn 1 tỷ đồng để giúp bạn 3
Hai cậu bé là bạn thân và Quinn thường giúp đỡ người bạn kém may mắn của mình.

Trên trang web của chương trình gây quỹ này, Quinn cho hay bệnh bại não của Brayden khiến cậu khó khăn trong việc đi lại do cơ bị co cứng. Brayden thường bị ngã rất nhiều mỗi khi cố gắng bắt kịp các bạn khác.

"Brayden phải làm vật lý trị liệu mỗi ngày để có thể đi lại. Nhiều lúc, bạn ấy rất đau. Khi cháu cũng ở đó, cháu cố gắng giúp Brayden bình tĩnh khi bạn ấy bị đau", Quinn viết.

Bằng những dòng chữ chân thành, cậu bé 7 tuổi khiến nhiều người vô cùng xúc động: "Làm ơn hãy giúp cháu gây quỹ giúp bạn Brayden, bạn ấy là một cậu bé tốt".

Vào ngày 6/7, hai cậu bé cùng nhau đứng bên quầy bán nước chanh, mặc chiếc áo với dòng thông điệp "Khi cuộc sống cho bạn những quả chanh thì hãy biến chúng thành nước chanh". Và người ta đã thấy cả cộng đồng cùng tập trung ở đó để ủng hộ và uống nước chanh của hai em. Đến tối ngày 7/7, các nhà hảo tâm đã quyên góp số tiền lên tới 52.051 USD (hơn 1 tỷ 90 triệu đồng), giúp hai cậu bé thực hiện thành công nguyện vọng của mình.
Chia sẻ