Em bé 4 tuổi quằn quại chống chọi với bệnh ung thư giai đoạn cuối khiến triệu người xót xa

Thân Nguyễn,
Chia sẻ

Một người cha đã vô cùng đau khổ khi phải chia sẻ với mọi người về hình ảnh của cô con gái bốn tuổi đang chiến đấu với căn bệnh ung thư ngay cả khi cô bé chỉ còn sống được vài tuần.

Tuần qua, Andy Whelan, ông bố đến từ Oswaldtwistle, Anh đã chia sẻ một bức ảnh cô con gái nhỏ 4 tuổi lên facebook của mình. Bức ảnh thể hiện nỗi đau đớn tột cùng mà Jessica đang phải chịu đựng khi mang trong mình căn bệnh ung thư tuyến thượng thận giai đoạn 4. Andy chia sẻ:“Đây là bức ảnh khó nhất mà tôi đã từng chụp. Vài ngày trước, Jessica đã được làm những gì mà con bé thích trong những ngày tháng ngắn ngủi còn lại của đời mình. Khoảnh khắc này đã được chụp lại trong sự đau lòng khôn xiết mà người làm cha mẹ như tôi không thể giúp gì được con của mình. Jessica đã đẩy chúng tôi ra, con bé chấp nhận chịu đựng sự giày vò của những cơn đau một mình”. Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh và những dòng chia sẻ của người cha này đã nhận được sự đồng cảm, chia sẻ lớn từ cộng đồng mạng.

Hình ảnh đau đớn tột cùng của Jessica được Andy chia sẻ trên facebook.

Jessica Whelan là cô bé nhỏ đã dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ung thư thận ác tính giai đoạn 4 trong suốt 13 tháng qua. Nhưng hiện giờ thì cô bé chỉ còn có thể sống được vài tuần sau khi cha mẹ cô bé, Andy và Nicki Prendergast, quyết định ngừng điều trị và họ cố gắng mang đến cho cô con gái nhỏ một cuộc sống bình thường. Cô bé được làm những gì mình thích, thưởng thức những gì mình muốn trong thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời.

Andy đã viết trên facebook: “Đây là “bộ mặt thật” của ung thư. Cô con gái nhỏ của tôi gầy guộc với những mạch máu hiện rõ bên dưới da, giọt nước mắt cô độc chảy xuống má, cơ thể con cứng đờ và khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Có lẽ khi nhìn thấy bức ảnh này mọi người sẽ nhận thức được sự đau đớn mà những đứa trẻ bị ung thư phải chịu đựng. Có lẽ mọi người nên chung tay làm một điều gì đó để trong tương lai sẽ không còn em bé nào phải trải qua nỗi đau này nữa, để cho không còn cha mẹ nào phải thắt ruột thắt gan khi chứng kiến cơn đau như xé nát con của mình, máu thịt của mình”.

Jessica đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến thượng thận giai đoạn 4 suốt 13 tháng qua.

Jessica đã được chẩn đoán bị ung thư tuyến thượng thận ở giai đoạn bốn vào ngày 23 tháng 9 năm 2015. Ban đầu, khi bị đau ở cánh tay và vai, Jessica được cha mẹ cho đi khám ở bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Jessica có thể bị mắc căn bệnh nhiễm trùng xương. Nhưng khi cô bé sắp được xuất viện sau mười tuần nằm viện thì các bác sĩ đã quyết định kiểm tra một lần nữa. Và đó là lúc mà họ đã phát hiện ra có một khối u trong bụng con bé và kết luận bé đã bị ung thư.

Anh nói: “Đó là tin rất khủng khiếp. Jessica đã chuẩn bị sẵn sàng và rất háo hức để trở về nhà, thậm chí con bé đã mặc xong áo khoác. Vậy mà chúng tôi đã phải nói với con bé rằng con cần ở lại bệnh viện để xét nghiệm thêm”.

Ung thư
Hầu như tất cả thời gian của cô bé là ở trong bệnh viện.

Trong đợt hóa trị, tóc của Jessica đã rụng hết.

Nhưng sau đó thì tóc cô đã mọc lại được một ít.

Những lần hiếm hoi Jessica được ở nhà, Andy luôn chụp hình cô bé để ghi lại từng ánh mắt, từng nụ cười, và mỗi lần cô bé ôm cậu em trai Jame.

Mặc dù các khối u dường như không phát triển, nhưng tế bào ung thư thì đã di căn đến các khu vực khác của cơ thể cô bé.

Andy và Nicki đã quyết định kết thúc điều trị cho Jessica và tạo điều kiện để để cô bé được tận hưởng một cuộc sống bình thường trong thời gian ngắn ngủi còn lại của đời mình.

Jessica bắt đầu hóa trị. Thuốc làm cho tóc cô bé rụng hết. Trong ba tháng, Jessica đi đi về về giữa nhà và bệnh viện để kiểm tra liên tục. 

Sau đó, Jessica hầu như ở trong trong bệnh viện, cô bé bắt đầu kết bạn với những đứa trẻ khác cùng phòng và làm thân với các y tá. Vào những đêm hiếm hoi được ở nhà, thỉnh thoảng cô bé khóc giống như là cô bé đã bỏ các bạn ở lại bệnh viện một mình. Nhiều tháng trôi qua và bệnh Jessica dường như có tiến triển tốt hơn. Tóc của cô bé đã mọc trở lại và cô bé có nhiều năng lượng hơn bao giờ hết. 

Hình ảnh Jessica hồi còn nhỏ và cha của mình.

Hình ảnh Jessica đáng yêu dễ thương trước khi phát hiện mình bị ung thư.

Jessica được ở nhà nhiều hơn vì Andy và Nicki đã được hướng dẫn để giúp con uống thuốc. “Mỗi giây phút đó thật quý giá. Tôi luôn giữ máy ảnh bên mình, luôn sẵn sàng chụp từ xa mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt của con bé, mỗi khi con bé ôm ấp đứa em trai James. Tôi không muốn bỏ lỡ một điều gì. Một buổi sáng, khi đang xem một chương trình về các bệnh viện trên ti vi, Jessica quay sang chúng tôi và nói 'Con không muốn chết'. Đó là câu nói khiến tôi và Nicki vô cùng đau lòng”, Andy nhớ lại.

Sau kỳ thử nghiệm lâm sàng, bác sĩ thông báo khối u trong bụng của cô bé đã không nhỏ đi nhưng nó cũng không phát triển thêm. “Họ nói với chúng tôi rằng họ đã thử nhiều cách điều trị khác nhau, nhưng không thể kéo dài tuổi thọ cho Jessica vì không có thuốc chữa  bệnh ung thư. Đó là một cú sốc. Nhìn bề ngoài, Jessica trông rất ổn, nên thật khó để tin rằng sức khỏe con bé đang kém dần đi”.

Ung thư
Hình chụp Jessica cách đây 1,2 tháng - lúc cô bé vẫn đang xạ trị.

Ung thư
Hình ảnh cách đây 2 tuần của Jessica chụp chung với cha của mình.

Trong tháng 8, Jessica đã trải qua phương pháp xạ trị MIBG với hy vọng sẽ có thêm hai năm được sống cùng cha mẹ. Nhưng đến tháng 10, trong một cuộc kiểm tra, các bác sĩ nhận thấy các tế bào ung thư đã di căn đến các khu vực khác của cơ thể cô bé. Andy nói: “Chúng tôi đã phải quyết định liệu có nên tiếp tục điều trị hay để con được tận hưởng một cuộc sống bình thường trong thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời. Các bác sĩ khuyến cáo là nên xạ trị cho Jessica, nhưng Jessica cảm thấy như thế nào mới quan trọng chứ không phải là chúng tôi”.

Ngày 12 tháng 10, Andy và Nicki đã quyết định kết thúc điều trị cho Jessica và cô bé chỉ có thể sống được vài tuần. “Tin này như bóp nghẹt trái tim tôi, tôi có cảm giác như ai đó đã hút hết không khí vậy”.

Andy muốn nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư ở trẻ em cho các cha mẹ, đó là lý do tại sao anh ấy chia sẻ bức ảnh của cô con gái của mình trong tuần cuối cùng còn cảm nhận được sự sống. “Tôi có thể sử dụng một nghìn từ để miêu tả những gì mà con gái xinh đẹp của chúng tôi đã phải chịu đựng, nhưng những từ ngữ đó chỉ diễn tả được một phần sự thật của nỗi đau”.

Nguồn: Dailymail

Chia sẻ