Em bé 16 tháng tuổi ngạt thở vì mẹ cho ăn cháo bằng ống hút trên máy bay

Khánh Chi,
Chia sẻ

Trên một chuyến bay từ Thanh Đảo đến Bắc Kinh (Trung Quốc) khởi hành ngày 1/3, một em bé 16 tháng tuổi bị tắc nghẽn khí quản đột ngột dẫn đến ngạt thở.

Cụ thể, 7h30 ngày 1/3, trên chuyến bay hiệu MU5195 của hãng hàng không China Eastern, sau khi phát xong bữa sáng, nhân viên hàng không đột nhiên nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của các hành khách. 

Khi ấy, họ thấy một em bé mặt đỏ bừng, toàn thân co giật và cơ thể đã bắt đầu cứng dần lại. Sau khi nghe mẹ bé thuật lại tình hình, trưởng phi hành đoàn ban đầu xác định, em bé bị tắc nghẽn khí quản. Mọi người đã trấn an nhau tìm bác sĩ, bảo đảm trật tự chuyến bay còn nhân viên thì liên hệ với cơ trưởng.

6 phút là khoảng thời gian cho phép để cấp cứu cho đứa bé. Nếu như ngạt thở quá 6 phút, bé sẽ bị tổn thương não, nếu quá 10 phút, bé sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng. Trưởng phi hành đoàn liền nhanh tay sơ cứu cho bé, lật người bé lại, cho đầu bé hướng xuống dưới, đặt tay lên lưng chỗ xương bả vai bé và dùng sức vỗ. 

Em bé 16 tháng tuổi ngạt thở vì mẹ cho ăn cháo bằng ống hút trên máy bay - Ảnh 1.

Nhờ mọi người giúp đỡ, em bé và mẹ đã xuống sân bay an toàn

Thực hiện thao tác này kết hợp với kỹ thuật CPR (hồi sức tim phổi ở trẻ em) cho đến khi bé nôn hết dị vật gây nghẹn ra. May mắn thay, cách cấp cứu kịp thời này đã đưa bé trở về trạng thái an toàn tính mạng.

Thì ra, 2 ngày nay bé bị sốt cao do viêm dạ dày nên không ăn được gì. Khi máy bay vừa cất cánh, mẹ đã cho bé sử dụng ống hút để hút cháo nhưng có thể do hút quá mạnh nên mới xảy ra sự cố này.

Sau khi nôn hết dị vật ra, bé có dấu hiệu sốt. Tiếp viên hàng không đã chuyển chỗ ngồi cho 2 mẹ con bé để tiện chăm sóc, đồng thời liên lạc với đội cứu hộ mặt đất chuẩn bị dụng cụ đợi sẵn.

8h34, máy bay thuận lợi đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Em bé đã trong trạng thái ổn định hơn, 2 mẹ con họ vô cùng biết ơn sự cứu giúp của mọi người.

Nguồn: sina

Chia sẻ