Đường Yên - La Tấn gương vỡ lại lành, ngọt ngào thổ lộ nỗi tương tư

Thủy Linh,
Chia sẻ

Khi chứng kiến Đường Yên một lần nữa bị vu oan, nguy hiểm đến tính mạng, La Tấn không dừng được sự quan tâm săn sóc dành cho cô.

Cẩm Tú Vị Ương tập 42 và 43 khiến khán giả thỏa mãn khi Vị Ương (Đường Yên) nhờ sự khôn ngoan của mình mà vạch trần được bộ mặt giả dối của Lý Thường Như (Mao Hiểu Đồng).

Trong tập này, Lý Mẫn Đức, em họ của Vị Ương giờ đã là công tử của nước láng giềng Nhu Nhiên trở lại Đại Ngụy để giảng hòa. Theo sau Lý Mẫn Đức còn có công chúa của Nhu Nhiên là An Lạc. An Lạc là một cô gái tính tình ngang bướng, hống hách, đã xảy ra tranh chấp với Vị Ương. Nắm bắt được điều này, Thường Như lập mưu hãm hại công chúa An Lạc, đổ tội cho Vị Ương. 

cam-tu-vi-uong1
Công chúa Nhu Nhiên vừa đến đã đánh Vị Ương bằng gậy.

Vì quá ghen ghét trước sự quan tâm mà Nam An Vương Thác Bạt Dư (Ngô Kiến Hào) dành cho Vị Ương, Thường Như quyết tâm phải dồn cô vào chỗ chết. Tuy nhiên, nàng ta không hay biết rằng Vị Ương đã có ý nghi ngờ Thường Như sát hại Bạch Chỉ nên rất đề phòng. 

cam-tu-vi-uong2
Vị Ương luôn nghi ngờ Thường Như là kẻ đã giết hại Bạch Chỉ.

Công chúa Nhu Nhiên đột ngột mất tích khiến cho đoàn sứ giả nổi giận đòi phải tìm ra được thủ phạm. Vị Ương một lần nữa bị vu oan. Thường Như mặc dù đã gặp Vị Ương nhưng cố tình làm chứng sai, thậm chí còn thông đồng với Lý Trường Lạc nhằm đổ tội giết người cho Vị Ương. 

cam-tu-vi-uong4
Thường Như làm chứng sai khiến Vị Ương một lần nữa rơi vào lao tù.

Lại một lần nữa rơi vào chốn lao tù, Vị Ương rất tuyệt vọng. Thác Bạt Tuấn (La Tấn) thương cho người yêu phải chịu cực khổ nên đã đến thăm nàng. Vị Ương cho rằng Thác Bạt Tuấn chưa từng tin tưởng nàng thì sao có thể nói tiếng yêu. Không muốn người yêu tiếp tục hiểu lầm mình, Thác Bạt Tuấn nói rõ sự việc, về việc chàng nghi ngờ Thác Bạt Dư giết hại mẹ mình, đến việc chàng và Lý Trường Lạc mặc dù thành thân nhưng vẫn giữ trong sạch đều được nói rõ ràng. Cả hai nhận ra tình cảm mà họ dành cho nhau quá sâu nặng, không thể tách rời. Dẫu cho có vào lao tù nhưng những ngọt ngào này vẫn khiến Vị Ương cảm động. 

cam-tu-vi-uong5

cam-tu-vi-uong6
Cặp đôi Vị Ương - La Tấn một lần nữa lại ngọt ngào.

Cuối cùng Lý Mẫn Đức tìm thấy công chúa An Lạc và làm rõ sự việc. Thường Như làm chứng giả bị khép vào tội khi quân, suýt bị đánh chết. Tuy nhiên cuối cùng nàng cho biết đã mang cốt nhục của Thác Bạt Dư nên được thả. Hoàng đế quyết định giam lỏng nàng ở trong cung để chờ sinh nở. Người mà Thường Như luôn nhớ thương là Thác Bạt Dư thậm chí còn không thèm đến thăm. Đến đây, nhân vật hiểm ác luôn đứng sau đẩy Vị Ương hết lần này đến lần khác vào chỗ nguy hiểm đã phải trả giá. Thế nhưng, một tình tiết cũng khiến khán giả quan tâm không kém là tên phản diện Suất Vân Nam chưa chết, hắn đang được Thác Bạt Dư cứu chữa và chăm sóc, thị nữ Quân Đào của Vị Ương cũng đã trở về. Suất Vân Nam là một nhận vật nguy hiểm, và chắc chắn sau khi bị Quân Đào suýt giết chết hắn rất hận Vị Ương. 

cam-tu-vi-uong2
Cuối cùng thì Thường Như cũng phải gánh chịu hậu quả của mình.
Chia sẻ