Dương Mịch - Triệu Hựu Đình: Khi nàng lơ ngơ gặp gã "mặt dày" đệ nhất thiên hạ

Shindo,
Chia sẻ

Chuyện tình yêu đến tận cùng, 3 kiếp vẫn còn mãi dây dưa của Triệu Hựu Đình - Dương Mịch trong "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa" quả là mang đến cho khán giả nhiều điều thú vị.

Khi Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa chưa phát sóng, đã có nhiều dự đoán về sự thành công của phim. Tuy nhiên, việc Tam sinh tam thế càn quét làng giải trí Hoa ngữ bằng đủ mọi hình thức như hiện nay vẫn là điều mà ít người dám nghĩ tới. Ngoài trang phục đẹp mắt, cảnh quay được đầu tư kỹ lưỡng, phim còn làm khán giả "ngất lên ngất xuống" vì chuyện tình rối rắm đủ đường của cặp đôi Bạch Thiển (Dương Mịch) - Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình). Qua từng tập phim, người xem được nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc yêu ghét, giận hờn. Lúc thì hạnh phúc ngập tràn, khi lại đau đớn đến tận tâm can. Nhưng tựu chung lại, đấy vẫn là thứ cảm xúc mà hễ dính vào rồi thì khó lòng dứt ra.

Dương Mịch - Triệu Hựu Đình: Khi nàng lơ ngơ gặp gã mặt dày đệ nhất thiên hạ - Ảnh 1.

Dương Mịch

Dương Mịch - Triệu Hựu Đình: Khi nàng lơ ngơ gặp gã mặt dày đệ nhất thiên hạ - Ảnh 2.

Triệu Hựu Đình

Nàng là kẻ lơ ngơ, khù khờ

Chưa có bộ phim nào mà Dương Mịch đóng nhiều vai và có nhiều thân phận như Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa. Đầu phim, Dương Mịch xuất hiện với tên gọi Tư Âm - đệ tử thứ mười bảy của Mặc Uyên thượng thần (Triệu Hựu Đình đóng đúp vai). Tư Âm chỉ là thân phận giả do Chiết Nhan (Trương Trí Nghiêu) tạo ra cho Bạch Thiển. Để được Mặc Uyên nhận làm học trò, Bạch Thiển đành giả làm con trai, đồng thời sống dưới vỏ bọc Tư Âm hòng qua mặt tất cả mọi người. Suốt mấy vạn năm núp dưới tên gọi Tư Âm, Bạch Thiển gây ra hàng tá rắc rối. Lúc thì chọc ghẹo Dao Quang thượng thần, khi lại trốn xuống trần gian chơi bời rồi vướng vào tai họa. Nhưng có một điều đặc biệt là lần nào Tư Âm - Bạch Thiển cũng được Mặc Uyên giải vây, cứu giúp.

Dương Mịch - Triệu Hựu Đình: Khi nàng lơ ngơ gặp gã mặt dày đệ nhất thiên hạ - Ảnh 3.

Trong "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa", Dương Mịch có 3 thân phận là: Tư Âm, Tố Tố và Bạch Thiển. Dẫu vậy, dù ở thân phận nào, cô gái này cũng gắn chặt với Dạ Hoa

Tính cách vô ưu vô lo của Tư Âm - Bạch Thiển là điểm nhấn giúp nàng trở nên đặc biệt. Được miêu tả như người con gái xinh đẹp nhất tứ hải bát hoang, Tư Âm - Bạch Thiển chứa đựng khí chất nửa tiên, nửa hồ ly đầy mê hoặc. Tư Âm đi đến đâu là "gieo rắc" sự đào hoa đến đó. Tư Âm khiến cho nhị hoàng tử tử Dực tộc - Ly Kính (Trương Bân Bân) mê đắm, khiến sư phụ Mặc Uyên bất chấp tính mạng để vào sinh ra tử cứu nàng. Ai cũng dành cho Tư Âm tình cảm đặc biệt, riêng chỉ có nàng là ngu ngơ không biết làm cách nào xử lý. Đến lúc Ly Kính bị Huyền Nữ (Chúc Tự Đan) cướp đi, Tư Âm chỉ có thể phản kháng bằng cách từ bỏ tất cả. Dẫu sống hàng vạn năm nhưng Tư Âm - Bạch Thiển vẫn chỉ là kẻ khù khờ với mối quan hệ nam nữ. Nếu dứt khoát và có nhiều kinh nghiệm hơn, ắt hẳn chuyện yêu đương với Ly Kính đã không sớm kết thúc trong sự bẽ bàng đến vậy.

Dương Mịch - Triệu Hựu Đình: Khi nàng lơ ngơ gặp gã mặt dày đệ nhất thiên hạ - Ảnh 4.

Bạch Thiển được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ của tứ hải bát hoang

Sau trận đấu phép với Dực Vương - Kình Thương, Bạch Thiển đã bị phong ấn phép thuật và trôi dạt đến trần gian. Lúc này, nàng sống cuộc đời của một cô gái bình thường, yếu đuối và không nhớ bất cứ điều gì về thân phận hồ ly chín đuôi của mình nữa. Vậy rồi Bạch Thiển lấy tên gọi là Tố Tố, đồng thời bắt đầu mối quan hệ yêu đương với Thái tử Thiên tộc Dạ Hoa. Giống như lần nảy sinh tình cảm với Ly Kính, cuộc yêu đương giữa Bạch Thiển - Tố Tố và Dạ Hoa cũng chóng váng như vậy. Qua diễn xuất của Dương Mịch, nhân vật Tố Tố gây cười không ngớt bởi sự hồn nhiên, vô tư quá đà. Nàng có thể tin tưởng Dạ Hoa vô điều kiện dẫu rằng mới chỉ gặp chàng duy nhất có 1 lần.

Dương Mịch - Triệu Hựu Đình: Khi nàng lơ ngơ gặp gã mặt dày đệ nhất thiên hạ - Ảnh 5.

Dẫu đã sống hàng vạn năm nhưng Bạch Thiển vẫn không có nhiều kinh nghiệm yêu đương

Dạ Hoa bảo rằng mình bị thương nặng, cần Tố Tố giúp đỡ. Nàng ta hồn nhiên đưa Dạ Hoa vào giường ngủ, lấy lá thuốc bôi vào vết thương. Đến lúc vết thương của Dạ Hoa không chữa mà cũng tự lành, Tố Tố cũng ngờ nghệch tin rằng là do mình có tài năng làm thầy thuốc bẩm sinh. Đêm đến, Dạ Hoa bế Tố Tố vào giường ngủ cùng, đến khi phát hiện ra sự việc, Tố Tố lại ngô nghê tin rằng bản thân cố tình leo vào giường của Dạ Hoa. Một cô nàng buồn cười đến mức chưa kết hôn mà đã đồng ý ngủ cùng trai lạ suốt ba tháng. Đến khi chàng trai này yêu cầu lấy thân báo đáp thì nàng đề nghị hãy làm đám cưới luôn cho mau lẹ. Kiểu yêu đương hài hước này của Dương Mịch khiến khán giả không khỏi choáng váng. Tuy nhiên, khi đặt cạnh Dạ Hoa tâm ý thâm sâu của Triệu Hựu Đình, nàng Tố Tố lại trở nên dễ thương không kể xiết.

Dương Mịch - Triệu Hựu Đình: Khi nàng lơ ngơ gặp gã mặt dày đệ nhất thiên hạ - Ảnh 6.

Dương Mịch - Triệu Hựu Đình: Khi nàng lơ ngơ gặp gã mặt dày đệ nhất thiên hạ - Ảnh 7.

Khù khờ, lơ ngơ, dễ tin lời trai lạ dụ dỗ, đó là những gì gắn liền với Bạch Thiển

Vì khù khờ đã thấm vào máu, cho nên khi rũ bỏ thân phận Tố Tố để trở về làm thượng thần Bạch Thiển, cô nàng này vẫn làm khán giả "đứng ngồi không yên" vì kiểu hành xử vô cùng trẻ con. Tuy là miệng bảo: "Ta đây là thượng thần sống hàng vạn năm há lại đi yêu trai trẻ đáng tuổi cháu mình là Dạ Hoa", nhưng trong thâm tâm nàng ta lại khác hẳn. Bạch Thiển biết yêu, biết ghen và biết giận, lúc bị Dạ Hoa mắng vì không biết cách chăm sóc trẻ con, nàng đã uất ức bỏ đi. Tuổi lớn nhưng tâm hồn không lớn, đấy là câu nói phù hợp với tính cách Bạch Thiển. Dù có đang sống trong thân phận Bạch Thiển, Tư Âm hay Tố Tố, nàng ta cũng chỉ là một tiểu a đầu khù khờ, yêu mà không dám ngỏ, đến khi phát giác thấy có tình địch đeo bám Dạ Hoa thì lại tức tối đến mức quên hết mọi thứ.

Dương Mịch - Triệu Hựu Đình: Khi nàng lơ ngơ gặp gã mặt dày đệ nhất thiên hạ - Ảnh 8.

Nhưng dù thế nào đi nữa, con người nàng vẫn sống trọng tình nghĩa và nhất mực thủy chung

Nhưng cái dở của Bạch Thiển là nàng quá trọng sĩ diện, lại còn chẳng thèm dò la tâm ý của người khác. Vì chẳng có mấy kinh nghiệm tình trường nên Bạch Thiển cứ mãi sống trong mớ bòng bong, không thoát ra được. Chữ tình vận vào người Bạch Thiển như một định mệnh, nhưng nếu cô nàng lanh lợi, thông minh hơn thì ắt hẳn Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa đã chẳng hấp dẫn và lôi cuốn khán giả đến vậy.

Dương Mịch - Triệu Hựu Đình: Khi nàng lơ ngơ gặp gã mặt dày đệ nhất thiên hạ - Ảnh 9.

Chàng xứng danh "mặt dày, diễn sâu" đệ nhất thiên hạ

Nếu Bạch Thiển quá khù khờ thì Dạ Hoa lại xứng danh thiên hạ đệ nhất mặt dày, diễn sâu. Là Thái tử duy nhất của Thiên tộc, tương lai rộng mở cho Dạ Hoa trở thành chủ nhân của tứ hải bát hoang. Được sinh ra theo một cách rất lạ kỳ, Dạ Hoa ngay từ nhỏ đã được kỳ vọng sẽ là người tài năng xuất chúng. Vậy nên chàng cố gắng che giấu cảm xúc, sống theo sự sắp đặt của ông nội Thiên Quân mà không thèm để ý đến bất cứ điều gì. Dạ Hoa thích mặc trang phục đen, bởi theo chàng: "Mặc trang phục đen thì khi ra sa trường, đối thủ có chém mình bị trọng thương, máu chảy ướt quần áo thì cũng không ai biết. Người thân không lo lắng mà kẻ địch cũng chẳng ngờ mình bị thương thật. Cùng lắm cũng chỉ cho rằng mình bị ướt người vì nước".

Dương Mịch - Triệu Hựu Đình: Khi nàng lơ ngơ gặp gã mặt dày đệ nhất thiên hạ - Ảnh 10.

Bao nhiêu năm sống trên cõi đời này, Dạ Hoa đã làm luôn che giấu cảm xúc thật

Dạ Hoa là kiểu đàn ông thích che giấu nội tâm, chàng thà chịu thương tổn chứ không muốn người xung quanh biết mình đang thực sự lo lắng, sợ hãi điều gì. Dạ Hoa đã sống cô đơn như thế suốt mấy vạn năm, cho đến một ngày chàng gặp được Tố Tố. Thứ tình cảm yêu đương nồng thắm nhen nhóm trong người Dạ Hoa từng ngày. Mỗi hành động của Tố Tố đều khiến Dạ Hoa yêu, mỗi lời nói xuất phát từ cô gái này đều làm Dạ Hoa say đắm. Vậy nên, chàng bất chấp thân phận Thái tử cao quý, chịu hạ mình dùng "khổ nhục kế" để chinh phục người con gái kia. Chưa bao giờ Dạ Hoa nếm trải thứ cảm giác say đắm, ngọt ngào như khi được ở cùng Tố Tố. Dù Tố Tố ngờ nghệch, ngô nghê, Dạ Hoa cũng chấp nhận. Dẫu Tố Tố có nhiều khiếm khuyết đến cỡ nào, trong mắt Dạ Hoa, nàng vẫn là nữ thần đáng yêu, xinh đẹp nhất.

Dương Mịch - Triệu Hựu Đình: Khi nàng lơ ngơ gặp gã mặt dày đệ nhất thiên hạ - Ảnh 11.

Nhưng vì yêu Tố Tố - Bạch Thiển, chàng đã bất chấp sĩ diện, dũng cảm đối mặt với cảm xúc thật của mình

Nhưng ông trời đâu cho ai được tất cả những gì mình muốn, cũng bởi Tố Tố quá khờ dại, Dạ Hoa mới tốn nhiều công sức chinh phục. Chàng Thái tử cao cao tại thượng đành "mặt dày" giả vờ bị thương để lấy lòng thương từ Tố Tố. Đêm đến, chàng ôm nàng vào lòng ngủ say rồi bảo rằng: "Người con gái chưa thành thân như nàng mà lại dễ dàng ngủ với người lạ. Nếu ta không cưới này thì cũng chẳng còn ai dám đụng tới". Tán gái cần phải có chút thủ đoạn, Dạ Hoa biết rõ điều này và chàng đã tận dụng rất thành công. Mỗi lần Dạ Hoa tung chiêu ôm ấp Tố Tố là một lần khán giả liêu xiêu bởi mức độ "mặt dày" lại ngày một tăng lên. Trong số các nam chính của phim ngôn tình, Dạ Hoa phải được xếp vào hàng diễn sâu bậc nhất. Để được nàng Tố Tố yêu thương, Dạ Hoa bất chấp sĩ diện, lấy thân mình ra làm trò mọi lúc mọi nơi.

Dương Mịch - Triệu Hựu Đình: Khi nàng lơ ngơ gặp gã mặt dày đệ nhất thiên hạ - Ảnh 12.

Ai nghĩ gì cũng được, chỉ cần có thể ở bên Tố Tố, Dạ Hoa có thể đánh đổi tất cả

Đến khi Tố Tố trở về làm Bạch Thiển, Dạ Hoa cũng không chịu bỏ bớt màn diễn sâu. Lấy danh nghĩa là vị hôn phu của nàng, Dạ Hoa đưa con trai A Ly (bé Trương Nghệ Hãn) đến động hồ ly sống cùng. Dẫu Bạch Thiển có xua đuổi thế nào, Dạ Hoa cũng nhất mực không đi. Trong thâm tâm Dạ Hoa biết rằng cần phải xây đắp tình cảm lại từ đầu vì Bạch Thiển đã quên mất quá khứ mặn nồng của hai người. Ở cùng nhà chưa đủ, Dạ Hoa còn xuống bếp nấu ăn cho Bạch Thiển. Mỗi khi người đẹp không phòng bị, Dạ Hoa ngay lập tức nhào vào ôm ấp. Kiểu yêu đương cuồng nhiệt, "mặt dày" thế này e rằng trong tứ hải bát hoang, chỉ có mỗi mình Dạ Hoa làm được.

Dương Mịch - Triệu Hựu Đình: Khi nàng lơ ngơ gặp gã mặt dày đệ nhất thiên hạ - Ảnh 13.

Yêu đến mức cuồng nhiệt thế này thì trong tứ hải bát hoang rộng lớn, e rằng chỉ có mình Dạ Hoa làm được

Con người Dạ Hoa là thế, chàng có thể lạnh nhạt với tất cả mọi người nhưng riêng Bạch Thiển - Tố Tố thì không bao giờ làm được. Lúc Dạ Hoa nổi cơn ghen, khán giả lại được phen rửa mắt với những màn hôn ngấu nghiến chàng dành cho Bạch Thiển. Hôn giữa đám đông chưa đủ, phải hôn cả trong phòng ngủ và cởi bỏ toàn bộ y phục của nàng. Không màng tới sự dè bĩu của người xung quanh, đã yêu rồi thì Dạ Hoa bất chấp tất cả. Chàng đủ thâm sâu để khiến Bạch Thiển xiêu lòng và cũng đủ ngọt ngào để làm khán giả màn ảnh nhỏ phải "ngất lên ngất xuống".

Dương Mịch - Triệu Hựu Đình: Khi nàng lơ ngơ gặp gã mặt dày đệ nhất thiên hạ - Ảnh 14.

Dương Mịch - Triệu Hựu Đình: Khi nàng lơ ngơ gặp gã mặt dày đệ nhất thiên hạ - Ảnh 15.

Hôn từ dưới trần gian...

Dương Mịch - Triệu Hựu Đình: Khi nàng lơ ngơ gặp gã mặt dày đệ nhất thiên hạ - Ảnh 16.

Dương Mịch - Triệu Hựu Đình: Khi nàng lơ ngơ gặp gã mặt dày đệ nhất thiên hạ - Ảnh 17.

... cho đến khi về lại tiên giới vẫn tiếp tục hôn

Chuyện tình Dạ Hoa - Bạch Thiển vẫn còn tiếp diễn với hàng tá tình tiết bất ngờ. Dẫu vậy, trong 44 tập phim đã qua, người hâm mộ vẫn có thể hài lòng với cách diễn xuất vừa đủ chạm cảm xúc từ Dương Mịch - Triệu Hựu Đình. Dương Mịch ở một mức độ nào đó cũng đã thể hiện được những nét đáng yêu từ Bạch Thiển, trong khi đó Triệu Hựu Đình lại chứng tỏ năng lực diễn xuất qua từng ánh mắt, nụ cười của nhân vật Dạ Hoa. Chuyện của người ngờ nghệch gặp kẻ mặt dày, diễn sâu, đó là những ấn tượng mà khán giả có được từ Dạ Hoa - Bạch Thiển. Bù trừ cho những khiếm khuyết còn tồn tại, hai người là mảnh ghép ngọt ngào, giúp Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa trở nên đặc biệt giữa rừng phim cổ trang đậm chất ngôn tình đang đua nhau phát sóng trên màn ảnh nhỏ.

Dương Mịch - Triệu Hựu Đình: Khi nàng lơ ngơ gặp gã mặt dày đệ nhất thiên hạ - Ảnh 18.

Dương Mịch - Triệu Hựu Đình: Khi nàng lơ ngơ gặp gã mặt dày đệ nhất thiên hạ - Ảnh 19.

Chuyện tình chàng mặt dày gặp nàng lơ ngơ mang đến cho khán giả "Tam sinh tam thế" nhiều cảm xúc yêu ghét, giận hờn thú vị.

Chia sẻ