Dương Hoàng Yến – Hà Anh: Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau

Hoàng Hồng/Ảnh: Hải Bá,
Chia sẻ

Yêu nhau từ thủa mười chín đôi mươi, cặp đôi Dương Hoàng Yến – Hà Anh đi qua 8 năm mà không thể lí giải được vì sao vẫn chưa thấy chán nhau.

1 tiếng kể hết - Talkshow đặc biệt của Trí Thức Trẻ. Đây sẽ là nơi lần đầu những người nổi tiếng được trút bỏ chiếc áo khoác mĩ miều của hào quang sân khấu để chia sẻ về những vấp váp trong cuộc sống, công việc... Với phong cách trẻ trung, tươi mới nhưng cũng không kém phần sâu sắc, 1 tiếng kể hết sẽ giúp độc giả hiểu và gần gũi hơn với các nghệ sĩ.

Thực ra họ đã có một thời gian gián đoạn kéo dài 2 tháng. Trong 2 tháng ngắn ngủi nhưng với họ là dài dằng dặc ấy, họ chỉ có 10 ngày thực sự im lặng. Sau đó là những tin nhắn hỏi han từ Hà Anh cho đến khi biến cố gia đình kéo họ lại gần nhau hơn. Hà Anh bảo, 1 tuần đầu tiên chia tay thấy bình thường. Đến ngày thứ 8 thì bắt đầu thấy thiếu thiếu. Rồi lo. Dương Hoàng Yến không biết lái xe, đi xe máy thì chuệch choạng. Mỗi lúc giận nhau mà Dương Hoàng Yến giận dỗi tự đi một mình thì kiểu gì cũng có chuyện xảy ra trên đường. Nghĩ đến đấy là Hà Anh cuống lên, nhấc điện thoại nhắn tin cho Yến.

Dương Hoàng Yến – Hà Anh: Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau - Ảnh 2.

Nhưng Yến thì lạnh lùng: "Thôi hãy quên đi". Cô bảo: "Em quyết tâm lắm rồi, phải cứng rắn dứt bỏ". Còn Hà Anh bảo: "Yến lúc nào chả cứng rắn. Nhưng cô ấy chỉ cứng rắn với một mình Hà Anh, còn mềm yếu với toàn bộ phần còn lại của thế giới."

Dương Hoàng Yến – Hà Anh: Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau - Ảnh 3.

"Tôi quay lại với Hà Anh vì sợ mất đi một tình yêu quá đẹp"

Hà Anh và Dương Hoàng Yến gặp nhau khi cùng học tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Lúc đó Yến mang "sắc đẹp ngàn cân", còn Hà Anh là hotboy của trường. Yến bảo, với ngoại hình "ấn tượng" ấy, Hà Anh không thèm để mắt tới cô.

Dương Hoàng Yến – Hà Anh: Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau - Ảnh 5.

Nhưng Yến cũng bảo, cô yêu Hà Anh hoàn toàn không phải vì anh đẹp trai hay vì anh lãng mạn, hài hước, ngọt ngào. "Chỉ đơn giản là ở bên anh ây tôi thấy vui và hạnh phúc. Tình yêu đến với tôi đơn giản lắm, ban đầu thì thích nhau, sau đó thì cảm thấy hạnh phúc với những gì anh ấy làm cho mình. Tôi chỉ thấy hạnh phúc nhất khi ở bên anh ấy.Thế nên anh ấy vẫn đang là mối tình đầu của tôi trong suốt 8 năm qua.", Yến ngượng ngùng.

Dương Hoàng Yến – Hà Anh: Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau - Ảnh 6.

Nhưng họ không chỉ là mối tình đầu của nhau. Hà Anh kể Yến sống khép kín. Cô gần như không có bạn thân nào ngoài Hà Anh. Thế nên, chàng ca sĩ hotboy của Sao Mai – Điểm hẹn vừa phải làm người yêu vừa phải làm anh trai, vừa là quản lý vừa là chuyên gia, vừa kiêm tài xế vừa kiêm… sọt rác để Yến trút bầu tâm sự. Vậy mà đến lúc quyết định chia tay, người cảm thấy thiếu thốn lại là Hà Anh chứ không phải Yến.

Hà Anh tố Yến hay ghen. Yến tố ngược: "Anh còn ghen hơn em". Hà Anh thừa nhận thời gian đầu yêu nhau, anh cũng khó chịu khi Yến được khán giả nam giới quan tâm, tặng hoa rồi đêm hôm nhắn tin trò chuyện. Trở thành quản lý của bạn gái khiến anh dần làm quen được với điều này, nhưng Yến thì không quen được với cảm giác chạnh lòng khi Hà Anh có nhiều fan nữ vây quanh. Có lúc chuyện tình cảm của họ gặp sóng gió cũng chỉ vì những thứ vẩn vơ như thế dồn tụ lại. Rồi đủ thứ áp lực xung quanh công việc mà họ cùng ngày đêm dốc sức. Tới một khoảnh khắc, Yến bảo cô bất chợt thấy nặng nề, mệt mỏi, và muốn dừng lại. Cảm giác muốn dừng lại thôi thúc mà không hiểu vì lí do gì.

Dương Hoàng Yến – Hà Anh: Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau - Ảnh 7.

Hỏi Yến rằng có phải việc chủ động tới bệnh viện chăm sóc bố Hà Anh là cái cớ để cô quay lại với Hà Anh hay không, Yến phủ nhận. Yến bảo: "Tuy chia tay nhưng mối quan hệ giữa mình và bố mẹ Hà Anh không thay đổi. Cô chú luôn xem mình là con gái trong nhà. Mỗi khi gặp cú sốc trong cuộc sống, cô chú luôn động viên, an ủi mình. Đôi khi chỉ là một câu nói ‘thôi con cố gắng lên’ cũng làm mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mình vẫn nghĩ nếu như mình và Hà Anh không đến được với nhau thì mình vẫn nhận bố mẹ Hà Anh là bố mẹ nuôi của mình." Giọng Yến rưng rưng.

Dương Hoàng Yến – Hà Anh: Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau - Ảnh 8.

Còn Hà Anh bồi thêm: "Mỗi khi tôi và Yến giận nhau, bố mẹ tôi lại mắng tôi: Mày lại làm gì nó phải không?". Yến lại tranh thủ: "Chứng tỏ bố mẹ tin tưởng em hơn anh đấy."

Dương Hoàng Yến – Hà Anh: Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau - Ảnh 9.

Rồi thì họ cũng quay về bên nhau sau những ngày cùng tất bật, cùng lo lắng, cùng bất an, cùng sợ hãi, cùng yêu thương. "Tôi nhận ra tình cảm chúng tôi dành cho nhau vẫn còn quá nhiều mà nếu chấm dứt nó, tôi sẽ mất đi một tình yêu quá đẹp, thứ tình yêu mà bao nhiêu người vẫn ước ao.", Dương Hoàng Yến tâm sự mà như nói với chính mình, mắt ngân ngấn nước.

Dương Hoàng Yến – Hà Anh: Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau - Ảnh 10.

"Khi tham gia Sao đại chiến, Hà Anh lo lắng như thể anh ấy mới là thí sinh vậy"

Dương Hoàng Yến âu yếm khi nói về những ngày Hà Anh đồng hành với mình trong Sao đại chiến. Là quản lý của bạn gái, chính Hà Anh là người thuyết phục Yến nhận lời tham gia cuộc thi. Yến thì như Hà Anh nói, nhát đủ đường. "Yến là cô gái nhút nhát, làm gì cũng sợ. Sợ hết cái nọ đến cái kia. Trước thi The Voice cũng thế. Yến cứ đắn đo với tôi là nhỡ em bị loại thì sao, một giảng viên thanh nhạc mà bị loại thì ăn nói thế nào với học sinh… Đến "Sao đại chiến" cũng vậy, Yến nhìn danh sách các đội chơi trong Sài Gòn toàn là những nghệ sĩ hoạt động nổi bật rồi sợ. Tôi bảo Yến không có gì mà phải sợ cả. Yến là ca sĩ đa năng, có thể hát tốt nhiều dòng nhạc thì tại sao lại không thi."

Dương Hoàng Yến – Hà Anh: Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau - Ảnh 11.

Hà Anh nói cứng vậy thôi, chứ thực tâm anh lo lắng hơn cả Yến. Yến thì chỉ vì một câu nói của Hà Anh "thôi không có vấn đề gì đâu em ơi" là quên mọi vấn đề luôn. Còn Hà Anh thì ôm một mớ vấn đề, sốt sắng lo toan chuyện bài vở, chuyện fan, chuyện antifan, chuyện phát ngôn, chuyện "ném đá"… như thể anh mới là nhân vật chính.

Dương Hoàng Yến – Hà Anh: Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau - Ảnh 12.

Nhưng ngay cả giữa lúc căng thẳng nhất của "cuộc chiến giữa các vì sao", Yến cũng chưa bao giờ "hận" Hà Anh vì đã "xúi dại" mình. "Yến là người ít khi trách móc ai. Khi có chuyện thì cả hai cùng tìm cách giải quyết. Đó là điều khiến tôi rất cảm động.", Hà Anh tự hào.

Dương Hoàng Yến – Hà Anh: Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau - Ảnh 13.

Dương Hoàng Yến thì còn tự hào hơn. Bởi nhờ có anh chàng quản lý đẹp trai kiêm tận tâm mà cô không chỉ giành Á quân Sao đại chiến mà còn lập thành tích ngoạn mục về giảm cân. Yến kể Hà Anh ép cân cô đến khổ sở. Mỗi khi hai người đi ngoài phố, Hà Anh luôn phải cân não để tìm những con đường không có quán ăn nào nổi tiếng để đi. Bởi biết hễ món ngon nào lọt mắt Yến là Yến sẽ đòi ăn cho bằng được.

Dương Hoàng Yến – Hà Anh: Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau - Ảnh 14.

"Tôi rất mong được bạn rủ đi chơi để được trốn Hà Anh ăn thật nhiều. Khi về Hà Anh hỏi ăn gì thì tôi toàn phải nói là mình ăn rau. Lúc nào Hà Anh cũng nói vào tai tôi rằng phải ăn ít đi, phải thon gọn thì lên hình mới đẹp được. Để giúp tôi có thêm động lực, anh ấy cũng ăn kiêng cùng với tôi. Ví như đợt này cả hai đều ăn gạo lứt. Nhờ anh ấy đồng hành mà những tập gần cuối của Sao đại chiến, tôi tự thấy mình xinh đẹp hơn hẳn.", Yến cười, rồi bất chợt lo lắng: "Cũng có chút ám ảnh đấy khi nghĩ đến cái ngày về chung một nhà với Hà Anh và cả tuần sẽ chỉ được Hà Anh cho ăn một bữa cơm, còn lại chỉ có rau và các loại hạt, rau và các loại hạt."

Dương Hoàng Yến – Hà Anh: Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau - Ảnh 15.

"Nói thật là anh thích trẻ con rồi đấy"

8 năm bên nhau, trải qua đủ buồn vui lẫn vinh quang, hiểu nhau từ bát cháo tim Yến muốn ăn khi đau ốm đến thói quen ở vùi trong nhà mỗi khi có chuyện buồn của Yến, đồng điệu với nhau từ khát khao ca hát đến giấc mơ về một đám cưới bình dị ấm cúng bên người thân, nhưng cặp đôi vẫn thổ lộ còn chờ cái duyên cho ngày "khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi chung một giường". Yến bảo vẫn còn muốn bay nhảy. Hà Anh bảo anh không thích nói trước hay hứa hẹn. Nhưng chàng quản lý vẫn quay sang thủ thỉ: "Nhưng mà này, nói thật là anh thích trẻ con rồi đấy."

Dương Hoàng Yến – Hà Anh: Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau - Ảnh 16.

Yến ngượng ngùng giải thích: "Có lẽ là vì dạo này Hà Anh hay chơi với con của anh Dương Cầm. Hà Anh rất thích chơi với trẻ con."

Chuyện trẻ con khiến cả hai cũng trở nên trẻ con lí lắc hơn. Yến nũng nịu: "Rồi em sinh con xong, em béo như cái ngày anh chẳng thèm để mắt tới em ấy, thì anh sẽ thế nào?", Hà Anh cam kết: "Em yên tâm. Sinh con xong, anh sẽ đưa em đi giảm béo." Mặt Yến sáng lên: "Mọi người làm chứng cho em ngày hôm nay nhé. Nếu được như Hà Anh nói thì em không lo trầm cảm sau sinh rồi."

Dương Hoàng Yến – Hà Anh: Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau - Ảnh 17.

Hà Anh thì vẫn giữ gương mặt điển trai cố làm ra vẻ lạnh lùng với Yến mà không nổi. Cứ tủm tỉm, mủm mỉm với ánh mắt đầy sở hữu, muốn gần sát lắm mà vẫn phải giữ khoảng cách đủ xa ở chốn đông người.

Chia sẻ