Được mẹ cho chụp ảnh kỉ niệm tròn 1 tuổi, em bé khóc lóc vật vã nhưng kết quả lại khiến dân mạng cười nghiêng ngả

Chím NF,
Chia sẻ

Với mong muốn có một bộ ảnh kỉ niệm con trai tròn 1 tuổi, người mẹ này đã "hô biến" cậu bé thành chú mục đồng dễ thương. Thế nhưng khi nhìn kết quả thu được thì ai cũng phải phì cười vì biểu cảm "đong đầy nước mắt" này.

Ngày nay, chụp ảnh những bộ ảnh dễ thương là cách để nhiều bậc phụ huynh lưu giữ lại mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời đứa con bé bỏng của mình. Thế nhưng không phải lúc nào bố mẹ cũng đạt được mục đích mong muốn bởi còn phụ thuộc vào mức độ "hợp tác" của đứa trẻ. 

Tuy nhiên, xét ở một góc độ nào đó, chính sự bất hợp tác này lại cho ra đời một bộ ảnh cực kỳ đáng yêu và vẫn giữ được nét hồn nhiên của trẻ. Và có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho bộ ảnh "Chú mục đồng mếu máo" của bé Bom lại được cộng đồng mạng chú ý đến thế. 

Mới đây, một bà mẹ trẻ có tài khoản Facebook là An Nguyễn đã chia sẻ bộ ảnh kỉ niệm 1 năm tuổi của cậu trai tên Bom của mình khiến dân tình chú ý. Chị An viết: "Sắp sinh nhật đầu tiên của con trai tao, tao cho nó đi chụp ảnh và đây là kết quả chúng mày ạ!"

Được mẹ cho chụp ảnh kỉ niệm tròn 1 tuổi, em bé khóc lóc vật vã nhưng kết quả lại khiến dân mạng cười nghiêng ngả - Ảnh 1.

Bài đăng của chị An Nguyễn đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Thông thường, các em bé sẽ được bố mẹ khích lệ và trêu đùa để cười rạng rỡ. Thế nhưng với Bom thì mọi bức ảnh, nếu không là biểu cảm mếu máo thì sẽ là nước mắt ngắn nước mắt dài. Cho nên, đáng lẽ sẽ là một em bé chăn trâu dễ thương thì biểu cảm của mình lại khiến Bom trở thành chú mục đồng mếu máo.

Chia sẻ về quá trình chụp những bức ảnh này, chị An nói: "Có lẽ đây là lần đầu con đi chụp ảnh nên chưa quen, hễ rời tay mẹ là lại khóc. Trước đây mẹ toàn chụp bằng điện thoại cho con ở nhà chứ chưa ra studio lần nào. Chụp trong phim trường Bom cũng mếu máo lắm nên mẹ cho con ra ngoài chụp, kết quả là cũng không khá khẩm hơn mấy."

Người mẹ trẻ còn cho biết thêm, để dỗ dành và làm trò cho con nín khóc, thậm chí chị còn phải nhảy rồi làm điệu bộ chẳng khác gì con vượn nhưng vẫn không ăn thua. Không chỉ có bố mẹ mà đến cả chú thợ ảnh cũng tìm cách pha trò nhưng Bom tuyệt đối vẫn giữ nguyên trạng thái "không cảm xúc, không hào hứng". 

Được mẹ cho chụp ảnh kỉ niệm tròn 1 tuổi, em bé khóc lóc vật vã nhưng kết quả lại khiến dân mạng cười nghiêng ngả - Ảnh 2.

Mẹ An Nguyễn đã phải làm đủ trò nhưng Bom vẫn nhất định giữ thái độ không hợp tác.

Kết quả là sau 1 tiếng đồng hồ "vật lộn", cả vợ chồng chị An lẫn người chụp ảnh đều đã phải đầu hàng trước sự khó tính của chàng Bom. "Mà nói là 1 tiếng chụp ảnh nhưng thực ra thời gian dỗ con đã đến 40 phút rồi. Lẽ ra còn chụp thêm nhưng hai vợ chồng thấy con khóc quá nên lại thôi. Bố mẹ đều đinh ninh không được bức ảnh nào ra hồn đâu nhưng ai ngờ khi xem lại thì thấy chính việc Bom khóc như thế này mới đáng yêu", người mẹ kể lại. 

Ngay sau khi được đăng tải, những bức ảnh của Bom đã khiến dân tình chú ý. Tất cả đều cho rằng chính sự tự nhiên cùng với việc Bom khóc lóc thế này mới đúng là biểu cảm của một em bé 1 tuổi: "Dễ thương quá!", "Chú Cuội con đi chăn trâu ở cung trăng lâu quá đòi về trái đất đây mà! Cưng quá đi!", "Cưng xỉu luôn. Khóc lóc hay ngẩn ngơ cũng xinh xắn quá cơ"...

Hãy cùng xem biểu cảm mếu máo nhưng lại vô cùng đáng yêu của Bom trong trang phục của một chú mục đồng đang được dân mạng dành sự quan tâm và nhiều lời khen ngợi nhé!

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined

Chú mục đồng mếu máo.

21
21
18
18
17
17
15
15
19
19

Và sau màn khóc lóc là những giây phút ngẩn ngơ mút tay chứ nhất định không cười.

Được mẹ cho chụp ảnh kỉ niệm tròn 1 tuổi, em bé khóc lóc vật vã nhưng kết quả lại khiến dân mạng cười nghiêng ngả - Ảnh 5.

"Giả vờ" khóc một chút thế thôi chứ bình thường là Bom bảnh bao thế này đây.

25
25
24
24
23
23
22
22

Gia đình nhỏ hạnh phúc của chị An Nguyễn.

(Ảnh NVCC)

Chia sẻ