Được cầu hôn bằng nhẫn 100 triệu, cô gái vẫn lắc đầu từ chối người yêu 5 năm khi nghe thấy câu nói: “Tuy em gia cảnh kém hơn..."

Rena,
Chia sẻ

"Xung quanh, mọi người cười ồ lên, hò hét đòi em đồng ý. Em thấy có gì đó nghẹn ứ, nước mắt trào ra. Em dồn hết bình tĩnh quay sang bảo...", cô gái tâm sự.

Đôi khi, có những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng góp phần tạo nên thành bại của một mối quan hệ. Nhiều chuyện nghe qua cứ tưởng là đùa nhưng lại góp phần quyết định cặp đôi yêu nhau sẽ gắn bó và sát cánh được bao xa. Mới đây, một cô gái đã kể về câu chuyện tình yêu của mình cùng cái kết thật bất ngờ. Chuyện như sau:

Chào các chị, câu chuyện em sắp kể có khi khiến các chị phải bất ngờ lắm. Có người còn chửi em ngu nữa nhưng thú thật, em nghĩ rằng ai rơi vào trường hợp này cũng sẽ làm như em thôi.

Số là tuần trước em mới được cầu hôn. Ý ông người yêu là muốn cuối năm nay cưới luôn cho được tuổi vì em 27 rồi, lấy chồng năm 27 tuổi là điều trong dự định của em.

Em và anh ấy yêu nhau 5 năm rồi nhưng 3 năm đầu yêu xa do anh đi du học, gia đình hai bên đều biết cả. Anh ấy con nhà khá giả, bố mẹ kinh doanh, giàu có lắm. Anh tính tình hơi huênh hoang một chút, hay khoe của. Mấy lần em tỏ thái độ hẳn vì cách nói chuyện tỏ ra 'dân có tiền' của anh thì anh đều rối rít xin lỗi rồi hứa sẽ rút kinh nghiệm. Tính em cũng thoải mái nên gật đầu cho qua. Nhà em bố mẹ chỉ làm vườn. Xét về gia cảnh thì nhà em thua nhà anh ấy xa. Đó là các cô em nói vậy chứ em không quan tâm. Em cũng ổn, tự mình học tập rồi làm việc trong một công ty nước ngoài, thu nhập khá. Em thấy thỏa mãn với những điều ấy rồi.

Điều em e dè nhất là bố mẹ anh ấy. Có lần em đến nhà chơi. Trong lúc đi ra vườn em có nghe được hai bác nói chuyện với nhau rằng: ‘Con bé ấy lùn tịt, chẳng có gì nổi bật, nhà làm nông lấy gì ra mà được nhờ, không rõ vì sao thằng T. lại thích’. Tuy nhiên, vì là ý người lớn nói riêng, em cũng nghĩ rằng họ nhận xét bình thường nên không để bụng gì cả.

Sau này em mới ngẫm ra, có lẽ mình chia tay từ sớm thì có lẽ những sự bẽ bàng, buồn tủi không đến. Có lẽ em cũng sai lầm rồi, vì tình yêu mà mờ mắt nên mới dẫn đến nông nỗi".

Được cầu hôn bằng nhẫn 100 triệu, cô gái vẫn lắc đầu từ chối người yêu 5 năm khi nghe thấy câu nói: “Tuy em gia cảnh kém hơn, mặt không xinh đẹp, thân hình lùn tịt nhưng..." - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nghe tâm sự buồn bã của cô gái, ai cũng dự đoán về chuyện sẽ xảy đến sau đó. Khi hiểu rõ nguyên do, ai cũng thở dài và thương cho cô gái trẻ.

"Vào hôm kỷ niệm 5 năm ngày yêu, anh úp mở rằng sẽ cho em một bất ngờ. Anh ấy bao trọn một nhà hàng rồi mời bố mẹ anh, bạn bè của hai đứa đến để 'tuyên bố điều quan trọng'.

Em bất ngờ và vui lắm. Nhất là khi anh ấy quỳ xuống trước mặt rồi nói lời cầu hôn. Em cứ ngỡ đó là giây phút hạnh phúc nhất đời mình cho đến khi nghe kỹ từng lời anh ấy nói: ‘Tuy em gia cảnh kém hơn, mặt không xinh đẹp, thân hình lùn tịt lại ‘lép’, công việc thì bình thường, tính tình cáu gắt lại còn tham ăn, không muốn làm việc nhưng anh vẫn rất yêu em. Hôm nay anh mua tặng em cái nhẫn 100 triệu đây này cho em đỡ so bì với người khác, làm vợ anh được không’.

Xung quanh, mọi người cười ồ lên, hò hét đòi em đồng ý. Em thấy có gì đó nghẹn ứ, nước mắt trào ra. Em dồn hết bình tĩnh quay sang bảo: ‘Xin lỗi, anh kiếm người khác xứng đáng hơn với anh đi. Em không muốn’. Nói xong, em rẽ dòng người chạy ra bắt taxi về thẳng. Có lẽ anh ta chỉ đùa nhưng đùa kiểu đó, em cảm thấy bị xúc phạm chứ không phải là bị trêu ghẹo bình thường nữa.

Lúc đó, anh ta và mấy đứa bạn em có í ới gọi rồi chạy theo. Con bạn thân em leo được lên taxi ngồi cùng. Nó cũng bật khóc vì thương em quá. Các chị xem, ai đời yêu nhau mà anh ta bêu xấu em trước mặt bao nhiêu người như thế. Tại sao một chút sĩ diện cũng không để lại cho em? Nói như vậy thì anh ta có để ý đến khoảng cách hai bên, thậm chí hình ảnh em trong mắt anh ta quá tệ hại đến mức đưa toàn khuyết điểm ra để cầu hôn như vậy ư? Giây phút cần nghiêm túc và thiêng liêng đó mà lại nói ra những lời như vậy, không ổn tí nào.

Em ngồi xe một lúc, anh ta nhắn tin qua một tràng trách móc rằng em làm mình mất mặt, bố mẹ cáu giận mà không mảy may nghĩ đến cảm nhận của em hay hỏi tại sao em lại như thế. Em nhắn tin chia tay rồi cho taxi chạy thẳng về nhà ở ngoại thành luôn. Lúc đó vừa buồn tủi vừa bẽ bàng nhưng em thấy may vì đến khi bị 'giáng' cho đòn đau, em mới đủ động lực dứt ra hẳn”.

Được cầu hôn bằng nhẫn 100 triệu, cô gái vẫn lắc đầu từ chối người yêu 5 năm khi nghe thấy câu nói: “Tuy em gia cảnh kém hơn, mặt không xinh đẹp, thân hình lùn tịt nhưng..." - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Câu chuyện đang được bình luận rất nhiều trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng có lẽ anh chàng muốn tỏ ra mình là người yêu cô gái bất chấp nên mới nói vậy ai ngờ mang đến phản ứng ngược. Cô gái cũng hơi mù quáng, nếu khi yêu mà biết tính cách anh chàng như thế, bố mẹ người ta cũng không có cái nhìn thật tốt về mình thì có khi nên tính toán dần phương án rút lui.

Tuy nhiên, vào lúc 'sự đã rồi' thì đa số vẫn cho rằng quyết định từ chối của cô hoàn toàn chính xác. Anh ta đã thoải mái nói về những khuyết điểm của cô gái, đánh giá rất nặng nề trước mặt nhiều người. Một chút sĩ diện, mặt mũi cho người yêu cũng không giữ thì dù có đám cưới, cuộc hôn nhân ấy cũng khó bền. Chỉ vì một lời cầu hôn muốn đề cao bản thân mình mà anh chàng này đã không tiếc lời "dìm" người yêu xuống. Vì muốn vẽ nên hình tượng bản thân cao thượng, yêu đương bất chấp mà khiến người anh ta muốn gắn bó trọn đời bị tổn thương sâu sắc.

Trong cuộc sống của hai vợ chồng sẽ đầy nhưng việc vặt vãnh, tỷ lệ cãi nhau giữa cả hai sẽ rất lớn. Anh chàng không tâm lý, EQ thấp (chỉ số cảm xúc) thì về chung một nhà khó sống vô cùng. Chẳng thà tan rã sớm chứ khi về chung một nhà rồi mới nhận ra chọn sai thì rất bẽ bàng.

Chia sẻ