Được bố thưởng cho vẽ henna lên tay, bé gái 7 tuổi đã phải khóc đau đớn khi cánh tay bỏng rộp đáng sợ

Newben,
Chia sẻ

Cô bé có thể sẽ phải sống với những vết sẹo này cả đời - vết tích do bị bỏng hóa chất sau khi vẽ henna.

Madison Gulliver cùng gia đình đi nghỉ mát ở Ai Cập. Đến tuần thứ 2 của kì nghỉ, một chuyện không may đã xảy ra với Madison và lúc đó, mẹ em - chị Sylvia (43 tuổi) - khi đó không có mặt vì phải nhập viện điều trị nhiễm trùng túi mật.

Được bố thưởng cho vẽ henna lên tay, bé gái 7 tuổi đã phải khóc đau đớn khi cánh tay bỏng rộp đáng sợ - Ảnh 1.

Bé Madison (Ảnh: SWNS)

Thấy hai con ngoan ngoãn trong suốt kì nghỉ, ông bố Martin quyết định tặng hai con phần thưởng là được vẽ henna lên tay. Madison hí hửng đến quầy vẽ henna tại một khách sạn 4 sao, để những người thợ ở đấy vẽ lên tay mình những hình thù đẹp mắt. Nhìn tác phẩm hoàn thành trên tay mình, Madison vui lắm và thích thú lắm. Còn cậu anh trai của Madison - Sebastian, 9 tuổi - ngay sau khi vẽ phàn nàn cảm thấy ngứa ngáy nên lập tức tẩy rửa sạch những hình vẽ đó khỏi tay.

Vào ngày 25/7, khi đã trở về nhà, vùng da ngay vị trí vẽ henna của Madison không bình thường nữa. Madison đã cảm thấy ngứa ngáy, châm chích và tệ hơn là vị trí vẽ henna đã bị phồng rộp, nổi những bong bóng nước. “Sáng ngày hôm sau, toàn bộ chỗ vẽ trên tay con bị ngứa. Chúng tôi lập tức lau chùi bàn tay con thì phát hiện có một vết đỏ trong chỗ vẽ. Nó phồng rộp ngày càng nhiều hơn và chúng tôi lên mạng tìm hiểu, nhận thấy rằng có rất nhiều điều đáng lo ngại”, anh Martin cho biết.

Đưa con đến bệnh viện, gia đình được bác sĩ kê toa bôi thuốc kem steriod lên vùng da bị tổn thương nhưng khi vết rộp lan đến ngón tay của Madison, gia đình lập tức đưa em đi cấp cứu. Sau 5 chuyến thăm khám ở bệnh viện St Mary, Madison đã được đưa rất nhiều loại kem và thuốc mỡ khác nhau nhưng vẫn không khá hơn. Cuối cùng, Madison phải đến bệnh viện quận Salisbury để gặp chuyên gia trị bỏng ở đây.

Được bố thưởng cho vẽ henna lên tay, bé gái 7 tuổi đã phải khóc đau đớn khi cánh tay bỏng rộp đáng sợ - Ảnh 2.

Những vết phồng rộp đầy cánh tay của bé Madison. (Ảnh: SWNS)

Được bố thưởng cho vẽ henna lên tay, bé gái 7 tuổi đã phải khóc đau đớn khi cánh tay bỏng rộp đáng sợ - Ảnh 3.

(Ảnh: SWNS)

Được bố thưởng cho vẽ henna lên tay, bé gái 7 tuổi đã phải khóc đau đớn khi cánh tay bỏng rộp đáng sợ - Ảnh 4.

(Ảnh: SWNS)

Anh Martin phát biểu: “Chúng tôi bắt đầu hoảng sợ. Họ chưa từng thấy trường hợp nào như thế trước đây cả và mỗi khi chúng tôi đến, họ đều cố gắng thử những thứ khác nhau nhưng mọi thứ chỉ có tệ và tệ hơn mà thôi”.

Các bác sĩ sau đó đã xét nghiệm chất lỏng chảy ra từ vết phồng rộp trên tay Madison và rất sốc khi thấy có lượng pH cao ở đây. Điều này cho thấy cô bé đã bị bỏng hóa chất. “Họ quyết định điều trị da bằng cách loại bỏ những vết phồng rộp để có thể tiếp cận vùng da bị bỏng bên dưới. Họ nghĩ có thể ngâm vết phồng và sau đó gỡ bỏ nhưng không thể vì nó quá dày. Vì thế, họ quyết định cắt bỏ chúng đi”, anh Martin tiếp lời.

Hiện tại, bé Madison đã được giới thiệu đến đơn vị điều trị sẹo và phải mang băng ít nhất 6 tháng để giảm thiểu những vết sẹo trên tay. Anh bức xúc cho biết: “Con có thể sẽ phải sống với những vết sẹo ấy cả đời. Hình vẽ đó được thực hiện ở salon của khách sạn và họ tuyên bố đó không phải lỗi của họ mà là do da của con gái tôi. Chúng tôi hoàn toàn không ý thức được những nguy hiểm nên tôi nghĩ phải có cảnh báo ở tờ rơi. Tôi cũng nghĩ một phần do lỗi của tôi bởi không hiểu rõ về nó, nhưng salon cũng có lỗi vì họ dùng hóa chất nguy hiểm cho trẻ em”.

Về phía khách sạn, sau khi vụ việc xảy ra, người quản lý cho biết họ không còn giới thiệu dịch vụ vẽ henna nữa. Trong email gửi đến gia đình anh Martin, vị quản lý Heike Moursy đã viết: "Thay mặt chủ salon làm đẹp, chúng tôi xin lỗi lần nữa vì những gì đã xảy ra với con gái anh chị. Chúng tôi không muốn có bất kì phản ứng khủng khiếp nào như thế xảy ra với bất kì ai sau này. Do đó, Tổng giám đốc của chúng tôi - ngài Max Shoukry - sẽ làm việc với người chủ của salon, yêu cầu họ ngừng vẽ henna. Chúng tôi biết điều này không giúp ích gì được cho Madison nhưng hy vọng, cô bé sẽ sớm phục hồi".

Được bố thưởng cho vẽ henna lên tay, bé gái 7 tuổi đã phải khóc đau đớn khi cánh tay bỏng rộp đáng sợ - Ảnh 5.

(Ảnh: SWNS)

Được bố thưởng cho vẽ henna lên tay, bé gái 7 tuổi đã phải khóc đau đớn khi cánh tay bỏng rộp đáng sợ - Ảnh 6.

(Ảnh: SWNS)

Được bố thưởng cho vẽ henna lên tay, bé gái 7 tuổi đã phải khóc đau đớn khi cánh tay bỏng rộp đáng sợ - Ảnh 7.

Madison có thể sẽ phải sống với những vết sẹo này cả đời. (Ảnh: SWNS)

Tiến sĩ Chris Flower - Tổng giám đốc Hiệp hội Mỹ phẩm, Sản phẩm tắm và Nước hoa - khuyến cáo mọi người nên đề cao cảnh giác mực vẽ henna. Ông cho biết: “PPD được sử dụng an toàn và hợp pháp trong thuốc nhuộm tóc, có hướng dẫn an toàn, mức độ tối đa được kiểm soát bởi luật pháp. Nhưng mực vẽ henna thường chứa PPD với nồng độ cao để tạo ra màu tối nhanh chóng. Khi vẽ lên da dưới dạng hình xăm tạm thời- henna - PPD có thể gây ra bỏng hóa chất, dẫn đến những phản ứng dị ứng. Mực henna thật không bao giờ là màu đen mà là cam-nâu. Bất kì mực vẽ henna nào màu tối khi sử dụng đều phải xem xét cẩn thận”.

Lisa Bickerstaffe đến từ Hiệp hội Da Anh cho biết: “Phải kiểm tra màu sắc nếu sản phẩm được mô tả là henna. Henna có màu cam-nâu vì thế nếu bạn được vẽ henna đen, đó không phải là henna. Nếu nghi ngờ, hãy tránh xa”.

Đầu tuần vừa qua, Theo Luckett (7 tuổi) đã gặp phản ứng nguy hiểm khi được vẽ henna từ một gian hàng khi đi nghỉ mát ở Bulgaria.

Ngoài sự đau đớn và khả năng để lại sẹo do phản ứng với mực henna đen, bạn cũng có thể trở nên nhạy cảm với PPD. Điều này có nghĩa là nếu bạn tiếp xúc với PPD một lần nữa trong tương lai, dù cho là nhiều năm sau đó, bạn vẫn có thể gặp phản ứng nghiêm trọng.

Điều này đã xảy ra với phụ nữ Anh tên Julie McCabe. Chị đã qua đời vào năm 2012 sau khi gặp phải phản ứng dị ứng với thuốc nhuộm tóc mà chị từng sử dụng trước đó. Cuộc điều tra về cái chết của chị tiết lộ, 5 năm trước đó, chị đã vẽ henna đen trong một lần du lịch ở nước ngoài. Kể từ đó, chị thường nhuộm tóc với thuốc nhuộm thông thường và gặp một số phản ứng như mẩn đỏ, ngứa. Đáng buồn thay, vào lần cuối cùng dùng thuốc nhuộm tóc, chị đã bị phản ứng phản vệ nghiêm trọng và qua đời.

(Nguồn: dailymail)

Chia sẻ