BÀI GỐC Một lần từ quê lên không báo trước, tôi vô tình biết được sự thật động trời đằng sau sự yêu thương của mẹ chồng

Một lần từ quê lên không báo trước, tôi vô tình biết được sự thật động trời đằng sau sự yêu thương của mẹ chồng

Những tưởng bà yêu thương và quý mến tôi thật lòng, không ngờ tất cả đều có mục đích nhằm che giấu sự thật.

1 Chia sẻ

Được bố mẹ đẻ mua cho máy giặt, tôi chưa kịp vui sướng hãnh diện thì lại phải uất ức vì lời mỉa mai sân si của mẹ chồng

Thanh Hiền,
Chia sẻ

Chẳng hiểu sao mẹ chồng tôi phải sân si như thế!

Tôi không phải sống chung với bố mẹ chồng. Nhưng không vì thế mà tôi thoát khỏi những xích mích trong cuộc sống làm dâu. Dù chồng tôi vừa hiếu thảo với mẹ, vừa thương vợ nhưng vẫn không thể dung hòa mọi mâu thuẫn.

Chồng là tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau bốn năm mới cưới. Trước đây, mẹ tôi là bạn học của mẹ chồng. Tuy nhiên, điều đó vẫn không làm ảnh hưởng đến cách đối xử của mẹ chồng với tôi. Mẹ chồng kỹ tính nên tôi làm gì, đi đâu quan trọng cũng đều xin phép một tiếng.

Chồng tôi là con trai cả. Anh có hai em gái, đều đang học đại học. Gia đình không giàu có nên tiền lương của chồng tôi phải trích ra một nửa để biếu bố mẹ, đỡ học phí của hai cô em gái. Từ khi cưới anh, tôi đã xác định sẽ vất vả chuyện kinh tế. Thế nhưng, nhờ có bố mẹ đẻ thỉnh thoảng lại cho tiền nên tôi không thiếu thốn.

Được bố mẹ đẻ mua cho máy giặt, tôi chưa kịp vui sướng hãnh diện thì lại phải uất ức vì lời mỉa mai sân si của mẹ chồng - Ảnh 1.

Từ khi cưới anh, tôi đã xác định sẽ vất vả chuyện kinh tế (Ảnh minh họa)

Bố mẹ chồng tôi buôn bán nhỏ lẻ. Nhà chật chội, vợ chồng tôi thuê một phòng trọ ở riêng bên ngoài. Đôi khi, mẹ chồng ghé thăm xem hai vợ chồng tôi ăn ở thế nào. Hiện giờ, tôi đang có bầu sáu tháng nên hay cáu bẳn, khó tính. Thế nhưng, mỗi khi mẹ anh đến, tôi đều phải tiếp chuyện cả buổi, nấu nướng nhiều món ngon để chiều lòng bà ấy.

Nhà có phụ nữ mang thai, công việc chồng tôi lại bận rộn nên việc nhà bỏ dở. Chúng tôi định dồn tiền mua chiếc máy giặt cho rảnh tay nhưng số tiền tích cóp được lại phải để dành cho việc sinh nở. Tôi giấu bố mẹ đẻ, không muốn nhờ cậy thêm gây phiền cho họ.

Chồng tôi chịu khó, thương vợ. Từ khi bụng tôi lớn dần, anh đều làm tất cả việc nhà. Một lần, chồng tôi đang hì hục giặt quần áo cho hai vợ chồng thì mẹ anh đến chơi. Đúng hôm đó, tôi sốt cao. Bà ấy thấy vậy, chỉ ra giọng thương xót con trai vất vả vì vợ, rồi lạnh lùng ra về.

Được bố mẹ đẻ mua cho máy giặt, tôi chưa kịp vui sướng hãnh diện thì lại phải uất ức vì lời mỉa mai sân si của mẹ chồng - Ảnh 2.

Mẹ chồng tôi ghé qua, không nói nổi lời cảm ơn xã giao (Ảnh minh họa)

Sáng nay, cửa hàng điện máy chuyển đến nhà tôi một chiếc máy giặt đời mới. Bố mẹ tôi thương con cái thiếu thốn nên bí mật đi mua. Đằng nào tôi cũng sắp sinh, phải cần dùng đến nhiều. Mẹ chồng tôi ghé qua, không nói nổi lời cảm ơn xã giao, còn mỉa mai: "Ông bà thông gia tâm lí quá. Tôi cũng mừng lây, chứ không cứ nhìn con trai cặm cụi giặt đồ, còn vợ ngủ say như bà hoàng thì làm sao vui cho nổi!".

Tôi giận lắm, định cãi lại tay đôi rồi tới đâu thì tới. Nhưng mẹ ra hiệu bằng ánh mắt khiến tôi không dám nổi loạn. Bố mẹ tôi đã phải bỏ tiền cửa ra để sắm sửa, còn phải nghe lời nói ác ý của thông gia.

Chồng tôi yêu thương vợ là điều đương nhiên. Vậy mà mẹ anh lại sân si, không vừa lòng. Đúng là bà mẹ chồng quái đản, khó chịu khi thấy vợ chồng con trai sống hòa thuận. Có ai ngược đời như thế không hả các chị?

Chia sẻ