Dừng xe đợi tàu, người phụ nữ bất ngờ bị... chó bắn vào chân phải nhập viện

JJJ,
Chia sẻ

Chú chó Labrador giẫm vào cò của khẩu súng đã lên đạn rồi khiến chủ nhân bị thương.

Cô Tina Springer, 44 tuổi, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Enid, Oklahoma vào hôm thứ 3 vì bị bắn vào chân.

Khi đó, Tina đang ngồi tại ghế hành khách trong khi dừng xe chờ tàu chạy - bất ngờ chú chó Labrador 7 tháng tuổi tên là Molly đã nhảy chồm lên.

Cảnh sát cho hay, đoàn tàu chạy rầm rập đã khiến Molly giật mình và nhảy về phía bảng điều khiển của xe, nơi chứa sẵn một khẩu súng lục đã lên đạn và khiến nó cướp cò rồi trúng vào chân trái cô chủ Tina.

Dừng xe đợi tàu, người phụ nữ bất ngờ bị... chó bắn vào chân phải nhập viện - Ảnh 1.

Brent Parks, 79 tuổi, là người cầm lái chiếc xe trong thời điểm đó, ông đã gọi ngay 911.

Nhân viên trực tổng đài hỏi Brent chuyện gì đã xảy ra, câu trả lời đơn giản là: "Ồ, súng cướp cò".

"Cô ấy bắn chính mình?" Nhân viên trực tổng đài hỏi. "Không, nó đã cướp cò, chú chó của chúng tôi đã giẫm phải khẩu súng".

Dừng xe đợi tàu, người phụ nữ bất ngờ bị... chó bắn vào chân phải nhập viện - Ảnh 2.

Trong khi Tina gào thét vì đau đớn, Brent đã lên tiếng trấn an: "Thôi nào, cô mạnh mẽ hơn thế".

Ngay sau đó, Brent dùng thắt lưng để siết chặt vết thương của Tina nhằm ngăn nó chảy máu. Các bác sĩ tại Trung tâm y tế khu vực St Mary cho hay, sẽ mất vài tuần để Tina hồi phục hoàn toàn.

Còn chú chó Molly đã được đưa về nhà, cảnh sát khuyên không nên để nó lại gần bất cứ đoàn tàu nào đang chạy để tránh rủi ro về sau.

Theo Metro UK

Chia sẻ