Đừng vội vàng cô gái ơi, hãy đợi để kết hôn với người đàn ông "vàng mười" như thế này

Newben,
Chia sẻ

Đừng bao giờ kết hôn chỉ để bằng bạn bằng bè, để được khoác lên mình chiếc áo cưới trắng tinh khôi, hay chỉ để vui lòng bố mẹ. Cuộc sống này là của em, chính em phải là người viết những trang hạnh phúc của đời mình, cô gái ạ.

Đừng lăn tăn khi thấy bạn bè đồng lứa đều đã lên xe hoa. Đừng sốt ruột khi thấy bạn bè ai cũng con bế con bồng, còn mình thì vẫn phòng không gối chiếc. Đừng để những lời hối thúc của bố mẹ mà vội vàng kết hôn khiến mình “lầm đường lỡ bước”.

Đừng bao giờ kết hôn chỉ để bằng bạn bằng bè, để được khoác lên mình chiếc áo cưới trắng tinh khôi, hay chỉ để vui lòng bố mẹ. Cuộc sống này là của em, chính em phải là người viết những trang hạnh phúc của đời mình, cô gái ạ.

Em hãy kiên nhẫn đợi, đợi đến khi gặp được người đàn ông luôn nắm tay em đi trên phố một cách tự hào, đầy kiêu hãnh. Hãy đợi người đàn ông sẽ kéo em lại kịp thời khi em nóng vội bước xuống lòng đường mà quên nhìn dòng xe cộ đông đúc.

Đừng vội vàng cô gái ơi, hãy đợi để kết hôn với người đàn ông vàng mười như thế này - Ảnh 1.

Đợi đến khi gặp được người đàn ông luôn nắm tay em đi trên phố một cách tự hào, đầy kiêu hãnh (Ảnh: Internet)

Hãy đợi để gặp người đàn ông sẽ len lỏi giữa hàng tá tấm chăn bạn đắp để ôm bạn thật chặt giữa đêm lạnh.

Đợi để gặp người đàn ông nhẹ nhàng bước xuống giường, rón rén ra khỏi phòng mỗi sáng để em có thể ngủ thêm ít phút nữa.

Đợi để gặp người đàn ông luôn khiến cho em thoải mái dù cả hai đều im lặng, người giúp bạn tự tin hơn.

Đợi để gặp người đàn ông luôn đam mê, nghiêm túc với công việc nhưng vẫn luôn đặt em là một sự ưu tiên trước nhất.

Đợi để gặp người đàn ông khiến em cười.

Người đàn ông giới thiệu em với bạn bè và gia đình mà không một chút sợ hãi, do dự.

Người đàn ông sẵn sàng lao vào bếp làm món ăn em thích, người luôn chuẩn bị bàn ăn với hoa, nến.

Người đàn ông luôn cố gắng nỗ lực làm quen, tiếp cận với bạn bè, gia đình em, để cho họ biết rằng em quan trọng với anh ta biết dường nào.

Người đàn ông chẳng do dự đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của em, người nhìn em cười và bảo rằng: “Em đẹp lắm”.

Người luôn giữ lời hứa, luôn luôn là vậy.

Người luôn có mặt mỗi khi em gặp khó khăn, cùng em dự tính về tương lai.

Người luôn khiến em cười bởi biết em vừa có một ngày căng thẳng.

Người luôn kiên nhẫn với mọi cáu gắt vô cớ với em.

Đừng vội em kết hôn em nhé.

(Nguồn: thoughtcatalog)

Chia sẻ