"Đừng là phụ nữ kiểu 'con rô cũng tiếc, con diếc cũng không tha'!"

Trường Giang,
Chia sẻ

"Phụ nữ dính vào những mối quan hệ phức tạp, tôi nghĩ là do cô ta có tâm lí con rô cũng tiếc, con diếc cũng không tha. Những thứ tình cảm ngưỡng mộ của đàn ông không phải chồng mình chỉ là bong bóng xà phòng".

Là một người phụ nữ được nhiều đàn ông theo đuổi, tán tỉnh, ngay cả khi đã có chồng, có con, song chị Lê Hoa (30 tuổi), vẫn luôn giữ được sự bình thản bên mái ấm hạnh phúc của mình. 

Trong cách nhìn nhận của chị, bản chất của đàn ông là những người thích chinh phục, song có ngã vào vòng tay họ hay không lại là sự lựa chọn của đàn bà. Người phụ nữ cứng cỏi, biết trân trọng giá trị hôn nhân sẽ không để mình vướng vào những mối quan hệ phức tạp vì tâm lý "con rô cũng tiếc, con diếc cũng không tha"...

Hôm nay tôi “bắt” được một  người phụ nữ “đào hoa” theo mọi người đồn thổi. Thường khái niệm “đào hoa” không dành cho phụ nữ nhưng tôi thấy mọi người nói về chị vậy. Chị nghĩ như thế nào về việc này? 

Mọi người hay nói quá, tôi cũng không biết ý tốt, xấu trong lời nói của mọi người. Nhưng tôi không phải người phụ nữ đào hoa như vậy. Tôi là một người phụ nữ bình thường, với vai trò và trách nhiệm bình thường như những người phụ nữ khác. Và đặc biệt, tôi đã có gia đình và gia đình tôi hạnh phúc, tôi không thích những chuyện như này lắm nên tôi im lặng trước những đánh giá của mọi người. Chồng tôi cũng rất thông cảm và hiểu cho tôi.

"Những thứ tình cảm ngưỡng mộ của đàn ông không phải chồng mình chỉ là bong bóng xà phòng" (Ảnh minh họa).

Nhưng chị có rất nhiều đàn ông theo đuổi. Tôi còn nghe có anh nói, cực kỳ nghiêm túc: Nếu anh ấy được chị để ý dù chỉ 1 lần thì anh ấy cũng mãn nguyện cả đời! Đàn ông Việt Nam ít khi nói về phụ nữ như vậy…

Chính vì ít khi họ nói về phụ nữ nghiêm túc nên trong đầu họ nghĩ về tất cả phụ nữ đều như nhau, tôi tin là không có người phụ nữ nào nằm trong trường hợp ngoại lệ. Anh ta nói vì bản năng chinh phục của người đàn ông, anh ta nói theo cảm xúc nhất thời. Tôi tiếp xúc với những kiểu như thế này nhiều nên cảm thấy bình thản. 

Anh ta cảm thấy sôi sục ý nghĩ tiếp cận, chinh phục như mê muội. Nhưng khi người phụ nữ ngả vào vòng tay anh ta thì anh ta lại chán ngay. Không tiếp cận được thì cay cú; tiếp cận được thì cảm thấy rẻ mạt. Đàn ông mà! Nói có vẻ tiêu cực, nhưng tôi không thể nghĩ khác về họ.

Tôi nghĩ chị cũng nhận ra ưu điểm của chị khiến đàn ông buộc phải phát điên lên vì chị chứ?

Mọi người đàn ông tiếp xúc với tôi ban đầu đều không ấn tượng vì nhan sắc, tôi chắc chắn thế. Vì nếu chấm điểm, tôi chỉ ở mức trung bình khá, không thu hút về nhan sắc. Nhưng bản chất của đàn ông là hay ỡm ờ và đá đưa lung tung khi tiếp xúc với phụ nữ. Họ nghĩ họ có thể làm chủ mối quan hệ trước phụ nữ. Nhưng khi họ tiếp xúc với tôi, họ không làm được điều đó.

Điều tôi quan tâm ở đàn ông hay đàn bà đứng trước mặt tôi, làm việc với tôi là anh ta (cô ta) liên quan gì đến tôi? Nếu là công việc, cụ thể công việc gì thì giải quyết dứt điểm công việc ấy. Nếu là quan hệ xã hội bình thường, sự chia sẻ, hiểu biết và tôn trọng là thứ tôi hay ứng xử với mọi người. Nếu giải quyết những rắc rối, tôi nhìn vào bản chất của rắc rối và chỉ cần tìm ra cách giải quyết. Còn rất nhiều điều trong cuộc sống nữa.

Tôi ghét sự ỡm ờ, à ơi ở chốn đông người. Và tôi không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt. Tôi ăn mặc chỉn chu, đủ để tự tin và không thích sự lòe loẹt. Tôi thường nói với đàn ông khi làm việc: Chúng ta có mỗi một việc để cùng nhau quan tâm và cần giải quyết. Chính vì thế chúng ta ưu tiên việc đó. Thường thì làm việc với tôi rất dễ chịu và giải quyết mọi việc nhanh.

Tiếp đến, nếu nói chuyện người lạ, người quen, tôi giữ thái độ thân thiện đủ để mọi người tin tưởng; chia sẻ thật những suy nghĩ, những kinh nghiệm. Tôi nghĩ, nếu hỏi điểm mạnh thì tôi chỉ có những điểm mạnh đó với mọi người. Còn đàn ông thích tôi, tôi không quan tâm lắm.

"Anh ấy đã làm rất tốt vai trò bố của con em và em thấy không ai có thể làm tốt hơn anh ấy" (Ảnh minh họa).

Đã bao giờ chị cảm thấy khó xử khi chị có gia đình rồi mà bị nhiều anh theo đuổi? Những lúc như thế, chị giải quyết như thế nào?

Thông thường, ít người làm phiền tôi, nhưng không tránh vài trường hợp khó chịu. Điều này, tôi may mắn vì chồng tôi cũng là người hiểu biết và khéo trong cách ứng xử. Tiếp đến, tôi luôn nói rõ quan điểm của mình với đối phương: Tôi có chồng, có con, có gia đình hạnh phúc, có công việc tốt và tôi không muốn xáo trộn cuộc sống của mình.

Có những anh hỏi tôi, chồng em thì có gì hơn anh? Tôi đánh giá đây là một ý thách thức và cố tình đưa ra những thứ để xoáy suy nghĩ tôi. Tôi trả lời thẳng thắn và tế nhị: Anh ấy không hơn gì anh, thậm chí có những điều anh ấy không bằng anh. Nhưng anh ấy là bố của con em. Anh ấy đã làm rất tốt vai trò bố của con em và em thấy không ai có thể làm tốt hơn anh ấy. 

Có người nghe xong thì tôn trọng, có người còn kì kèo dăm ba câu. Nhưng nhìn chung, những quan hệ với đàn ông như vậy sau đó đều rất nhạt. Họ tự đào thải mối quan hệ với tôi, tôi chẳng phải làm gì cả. 

Phụ nữ dính vào những mối quan hệ phức tạp, tôi nghĩ là do cô ta có tâm lí con rô cũng tiếc, con diếc cũng không tha. Những thứ tình cảm ngưỡng mộ của đàn ông không phải chồng mình chỉ là bong bóng xà phòng. Đàn ông đi ra ngoài đường nhìn thấy phụ nữ hay hay, ai chẳng muốn ngắm; tiếp xúc với phụ nữ tính cách lạ, ai chẳng muốn chinh phục. Nhưng nhìn chung, những thứ đó không thể đánh đổi với giá trị của hôn nhân.

Như vậy cuộc sống của chị không có sự xáo trộn?

Cuộc sống của ai cũng có sự xáo trộn, nhưng tôi làm chủ được những điều đó. Một vài lần tôi cũng hoang mang, nhưng tôi biết cách cân bằng. Và tôi hiểu đâu là giá trị cuộc sống của mình. Tốt nhất đã là phụ nữ thì đừng kiểu "con rô cũng tiếc, con diếc cũng không tha". Rất đơn giản vậy thôi! (mỉm cười).

Tôi tin người nào hiểu giá trị cốt lõi của cuộc sống sẽ luôn hạnh phúc! Cảm ơn chị và chúc chị luôn luôn hạnh phúc!

Chia sẻ