1 tuần nữa là tháng cuối cùng của 2018, thành quả của tôi là mớ dự định bắt đầu bốc mùi vì "để mai tính"

Hải Đăng,
Chia sẻ

328 ngày trôi qua đủ để bạn đồng nghiệp của tôi lên chức, hàng xóm bằng tuổi mở nhà hàng. Còn thành quả của tôi ngoài 4 chuyến đi, 5 kí mỡ bụng là những dự định xếp cao ngang ngực bởi hết lần hứa hẹn này đến delay khác.

1 năm 12 tháng, mỗi tháng hơn 4 tuần, số ngày dao động từ 28 đến 31 ngày. Nếu tính theo ngày nhận lương, thì một tháng dài lê thê làm sao, nhưng bạn biết không, chỉ 7 ngày nữa, chúng ta sẽ nhận được lần lương thứ 11 của năm 2018. Đồng nghĩa với việc 11 tháng sắp trôi qua và 7 ngày nữa thôi đã là tháng cuối cùng của 2018 - thời điểm người người, nhà nhà, từng cơ quan tổng kết cuối năm xem mình làm được gì.

328 ngày thực sự không hề là con số nhỏ. Ngần ấy thời giờ đủ để hoàn thành đến vài tòa chung cư, đủ một bà mẹ hoài thai và sinh ra một em bé khỏe mạnh. Đủ để 1 kilogram không còn là 1 kilogram khi mới đây các nhà khoa học đồng thuận loại bỏ khái niệm kilogram cũ, và chào đón đại lượng 1 kilogram mới.

1 tuần nữa là tháng cuối cùng của 2018, thành quả của tôi là mớ dự định bắt đầu bốc mùi vì để mai tính - Ảnh 1.

À mà thôi, nói chuyện xa xôi, vĩ mô mà làm gì. Soi những người quanh tôi, cô bạn kiêm hàng xóm cách nhà 50m mới mở quán lẩu nướng, ông anh cây đa cây đề cùng tôi "trấn trạch" khu phố mấy chục năm qua bằng cái sự ế rạc ế rài hôm qua vừa mới cưới. Đồng nghiệp tôi mới nhận kết quả 8 chấm IELTS và hiện đang tương đối chuyên nghiệp trong bộ môn múa cột. Đứa em chơi chung trong nhóm, trẻ hơn tôi cũng mới được đề bạt lên làm giám đốc vùng của một công ty du học lớn.

Còn tôi? Từ từ, để tôi điểm lại, ngần ấy thời gian, tôi cũng phải làm được gì chứ gì. À tôi có 4 chuyến đi, loanh quanh Tây Nguyên, Đà Nẵng, Sài Gòn, xuất ngoại thêm Malaysia. Nước hoa mới dăm lọ, mỡ tăng khoảng 5 ký, tác dụng của những thói quen thích gì ăn nấy vì lo nhịn bớt cái mồm một tí có khi thiếu chất mà chết. À, mặt tôi cũng thêm được một đống nếp nhăn của tuổi tác. 

1 tuần nữa là tháng cuối cùng của 2018, thành quả của tôi là mớ dự định bắt đầu bốc mùi vì để mai tính - Ảnh 2.

Trong khi bạn bè mở nhà hàng, được thăng chức... (Ảnh minh họa)

Khóa học tiếng Trung tôi hạ quyết tâm đi học để làm mới bản thân mình đã kết thúc trong bẽ bàng với số mặt chữ nhớ được đếm trên một đầu ngón tay. Có lẽ sang tháng, tôi sẽ bắt đầu tự học lại chứ không thể mất tiền oan thế được. À, nhưng hình như, tôi đã lên kế hoạch đấy từ hồi hè sang thu và khi chỉ còn 1 tuần nữa là sang đến tháng cuối cùng của năm 2018, tôi vẫn ở đây dự định, dự định như thói quen suốt 11 tháng và nhiều năm đi làm. Trong cơn rùng mình bởi cái chớp mắt thời gian, tôi bỗng hoài nghi về chính mình.

Phải rồi, đầu năm 2018, quyết tâm lớn nhất tôi đặt ra là để dành chừng 50 triệu góp phần với bố sửa nhà. Kế hoạch khi ấy đặt ra là cày cuốc thêm để mỗi tháng để ra chừng 5 triệu, ấy thế mà giờ đây năm cùng tháng tận đã gần chạm, số dư trong tài khoản của tôi vẫn luôn trong tình trạng duy trì, chưa đến giữa tháng đã hết tiền chứ đừng nói để dành cho ai làm cái gì đó.

1 tuần nữa là tháng cuối cùng của 2018, thành quả của tôi là mớ dự định bắt đầu bốc mùi vì để mai tính - Ảnh 3.

... thứ tôi có được là vài chuyến du lịch và mớ dự định từ đầu năm vẫn còn y nguyên. (Ảnh minh họa)

Lý do bởi tháng kiếm được tiền tôi lại vui tay mua trữ dăm chai sữa tắm, bộ dưỡng da mới, đặt vé đi chơi. Còn khi không đủ chỉ tiêu, tôi lại khất lần với bản thân "thôi, tháng sau làm bù". Và dường như chẳng phải riêng với những thứ mang tính chất công to việc lớn, những thứ nho nhỏ như về thăm bà nội, đếm thăm cô bạn từng rất thân sinh con, tôi cũng chậm trễ như thế.

Dù ở cách nhà bà nội chỉ chừng 10km, nhưng dường rất nhiều kế hoạch thứ 7 này tan làm sẽ về thăm bà đã bị những bộ phim mới hay lời hẹn cafe thú vị cuốn đi mất. Kết quả của những lần tặc lưỡi "thôi tuần sau" là có lần đến cả 2 tháng từ ngày dự kiến tôi mới vào thăm bà. Còn người bạn cũ của tôi ư? Con cô ấy đã gần 3 tháng nhưng tôi vẫn chưa ghé. Trước là bởi một chồng dày những lần để ngày mai, để cuối tuần, để tuần sau, còn bây giờ là sự ngại ngùng, xấu hổ của một người bạn không ra gì.

Có câu ngạn ngữ rằng "Tập quán xấu ban đầu là khách qua đường, sau trở thành ngựời bạn thân ở chung nhà và cuối cùng trở thành ông chủ nhà khó tính". Mấy câu hứa hẹn "để mai", "để hôm khác", mấy câu tự an ủi, "không làm lúc này để lúc khác" có lẽ là bạn thân nhất của tôi suốt 11 tháng qua. Và rõ ràng tôi đang phải trả nghiệp cho thứ quả báo nhãn tiền tên là "lúc khác" của mình. Khi mà năm đã hết và những kế hoạch, dự định to nhỏ tốt đẹp đa phần đều đã bắt đầu dậy mùi sau 328 ngày nằm ngoan một góc như khi giây phút đầu tôi vẽ lên viễn tưởng về nó. Chỉ có cân nặng là tự đến kèm sự lười nhác và ưa hưởng thụ của chính mình.

1 tuần nữa là tháng cuối cùng của 2018, thành quả của tôi là mớ dự định bắt đầu bốc mùi vì để mai tính - Ảnh 4.

1 tháng và 7 ngày nữa là hết năm, thành quả lớn nhất tôi đạt được bây giờ là "chẳng làm được cái gì cả". Nhưng tôi sẽ quyết tâm thay đổi. 38 ngày không dài nhưng có lẽ vẫn sẽ kịp để làm cái gì đó để đến khi tổng kết năm tôi không thấy ngại ngùng với chính mình. Thôi thì, dễ nhất có lẽ là chăm chỉ làm việc hết công suất không ngó ngang liếc dọc Black Friday đang khiến từng tế bào trong cơ thể lên cơn sốt đùng đùng. Còn nếu trái tim không nghe theo lý trí mà cứ sa chân thì thôi cứ... "để mai tính". Nói gì thì nói, hôm nay cũng sắp hết ngày rồi còn gì...

Chia sẻ