Đưa con tới lớp mẫu giáo nhưng bé khóc không ngừng, ông bố ở lại lén theo dõi thì phát hiện cảnh tượng phẫn nộ

m52,
Chia sẻ

Ông Lý đưa con gái tới trường mẫu giáo nhưng cô bé cứ khóc không ngừng. Rất lo lắng nên ông Lý đã lén đứng ngoài quan sát, nào ngờ phát hiện sự thật đau lòng.

Mới đây, phương tiện truyền thông thành phố Lâu Đế, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã đưa tin về vụ bạo hành trẻ em mầm non gây xôn xao.

Theo đó, cách đây khoảng 3 ngày, ông Lý cho con gái đi học mẫu giáo nhưng đứa trẻ cứ khóc không ngừng. Vì lo lắng cho con nên ông không nỡ rời đi. Vậy nên, ông Lý đã ở phía ngoài và mở camera giám sát để theo dõi. Kết quả người bố đã thấy một cảnh tượng vô cùng đáng phẫn nộ: cô giáo tát liên tiếp vào mặt của con gái mình.

Cô giáo tát tới tấp học sinh mầm non.

Đoạn clip ghi lại, đứa trẻ đang được 1 giáo viên bế lên đùi, an ủi. Không lâu sau, 1 giáo viên khác tiến lại với một chiếc tạp dề. Có vẻ giáo viên này đang cố mặc chiếc tạp dề cho em bé nhưng gặp sự phản kháng nên tức giận ấn đầu, lắc tát tới tấp vào mặt, vào người bé.

Phụ huynh tức giận đánh giáo viên vì có hành vi bạo hành con mình.

Ông Lý đã xuất hiện ngay sau khi phát hiện con mình bị ngược đãi. Quá tức giận nên người bố đã tấn công giáo viên. Đến lúc này, một số người khác mới xuất hiện để can ngăn vụ việc.

Hiệu trưởng trường mầm non nói rằng giáo viên bạo hành trẻ em kia đã bị trục xuất và nhà trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra.

Theo Sohu

Chia sẻ