Đưa con nhập viện 323 lần và trải qua 13 lần phẫu thuật, cuối cùng người mẹ bị bắt giam vì lý do gây phẫn nộ

Jia You,
Chia sẻ

Không ai nghĩ rằng một người mẹ bình thường có thể làm hành động này với đứa con khỏe mạnh của mình.

Christopher Bowen, 8 tuổi đến từ Dallas (Mỹ) đã phải nhập viện hơn 300 lần và trải qua 13 ca phẫu thuật lớn nhỏ. Điều đáng nói ở đây là sức khỏe của cậu bé hoàn toàn bình thường.

Vào tuần trước, mẹ của Christopher, Kaylene Bowen-Wright đã bị bắt và sự thật đằng sau câu chuyện khiến nhiều người hốt hoảng.

Đưa con nhập viện 323 lần và trải qua 13 lần phẫu thuật, cuối cùng người mẹ bị bắt giam vì lý do gây phẫn nộ - Ảnh 1.

Kaylene đã đưa con trai nhập viện 323 lần và phẫu thuật 13 lần trong khi cậu bé là đứa trẻ khỏe mạnh. (Ảnh: Internet)

Năm 2014, khi Christopher 5 tuổi, Kaylene đã nói với truyền thông CW33 TV rằng con trai đang gặp vấn đề với sức khỏe và có khả năng bị đe dọa đến tính mạng. Người phụ nữ ấy nói rằng bệnh được chẩn đoán lúc cậu bé 2 tuổi: “Christopher đã gặp khó khăn khi thở vì phổi của thằng bé không nhận được lượng oxy cần thiết, vì vậy Christopher rất hay mệt mỏi. Con tôi không thể chơi đùa như những đứa trẻ bình thường”.

Sau khi phỏng vấn phát sóng đã nhận được nhiều sự ủng hộ của nhiều người và thu khoảng 30 ngàn đô la Mỹ để điều trị cho Christopher. Kaylene trải lòng: “Chúng tôi không biết rằng thằng bé sẽ sống được thêm bao lâu".

Đưa con nhập viện 323 lần và trải qua 13 lần phẫu thuật, cuối cùng người mẹ bị bắt giam vì lý do gây phẫn nộ - Ảnh 2.

Người mẹ phóng đại bệnh tình của con trai để nhận tiền quyên góp. (Ảnh: Internet)

Sau đó, bạn của Kaylene đã sử dụng quỹ từ thiện GoFunMe để kêu gọi quyên góp thêm 610 đô la Mỹ để Christopher có thể đi biển. Theo như thông tin từ GoFunMe, họ nghe nói Christopher bị chấn đoán mắc bệnh ung thư và chỉ còn 6 tháng để sống. Một người trong tổ chức cho biết: “Tôi muốn cậu bé xây lâu đài cát, đi bộ trên bãi biển và đùa vui với những con sóng cùng gia đình”.

Khi Christopher học tại trường tiểu học White Rock ở Lake Highhand thì có một chiến dịch YouCaring được tổ chức bởi một nhóm người và tình nguyện viên đã thu được khoảng 8000 đô la Mỹ để giúp đỡ Christopher và gia đình cậu bé chống lại bệnh tật.

Kaylene đã tiếp tục chia sẻ những thông điệp trên trang chiến dịch, cô viết: “Đôi khi giữa những lúc tối tăm của cuộc đời, bạn đã được đón nhận quá nhiều lời cầu nguyện từ nhà thờ và cộng đồng xung quanh bạn, giúp cuộc sống bạn tốt hơn”.

Đưa con nhập viện 323 lần và trải qua 13 lần phẫu thuật, cuối cùng người mẹ bị bắt giam vì lý do gây phẫn nộ - Ảnh 3.

Kaylene bị buộc tội lạm dụng y tế trẻ em. (Ảnh: Internet)

Theo nguồn tin từ Fort Worth Star-Telegram, bởi vì người mẹ Kaylene đã mang con trai cùng thùng oxy và xe lăn đi đến gặp hết bác sĩ này đến bác sĩ kia, nên người cha của cậu bé là Ryan Crawford đã phải tất tả ngược xuôi đến toà án quận Dallas thuyết phục thẩm phán rằng Christopher không hề bị bệnh. Ryan cũng cho biết từ năm 2012, anh không còn được gặp con trai.

Theo lời của Ryan, Kaylene đã nói với thẩm phán rằng: "Christopher sắp chết và người cha không cần biết vì anh ta không biết chăm sóc cho con". Ryan nói thêm, mỗi lần tham dự phiên tòa anh đều có cảm giác ai cũng nghĩ mình như người xấu. Ngoài ra, Dịch vụ bảo vệ trẻ em (CPS) cũng phớt lờ những nghi ngờ của Ryan và nói rằng không hề tìm được hồ sơ nào về việc anh có liên lạc với dịch vụ.

Các tài liệu của tòa án chỉ ra rằng CPS đã nhận được báo cáo từ một bác sĩ vào tháng 11/2015, ông nói rằng Christopher hoàn toàn khỏe mạnh và không có dấu hiệu bất thường nào. Theo bài báo, bác sĩ đã nghi ngờ rằng có dấu hiệu lạm dụng y tế trẻ em. Khi CPS hỏi Kaylene, cô ta đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và vụ việc được khép lại.

Đưa con nhập viện 323 lần và trải qua 13 lần phẫu thuật, cuối cùng người mẹ bị bắt giam vì lý do gây phẫn nộ - Ảnh 4.

Christopher bị mẹ phóng đại tình hình sức khỏe để kêu gọi quyên góp. (Ảnh: Internet)

Vào tháng 11 năm nay, CPS nhận được một báo cáo từ một đơn vị chăm sóc sức khỏe khác. Báo cáo nói rằng Kaylene đã đưa con trai đi điều trị vì cậu bé lên động kinh. Tuy nhiên khi dùng máy điện tim kiểm tra cậu bé thì không phát hiện dấu hiệu bất thường. Đơn vị chăm sóc sức khỏe này còn cáo buộc Kaylene từ chối cho con dừng việc dùng thuốc.

Theo tờ Star-Telegram, một người trong đơn vị đã chia sẻ: "Tôi rất lo lắng về việc người mẹ từ phóng đại các triệu chứng, đã chuyển sang gây ra các triệu chứng. Nếu người mẹ đã làm gì khiến Chris bị động kinh, điều này thật sự có thể gây tử vong. Về việc này, tôi rất lo lắng cho sự an toàn của cậu bé".

Vào ngày 6/12 vừa qua, cảnh sát Dallas đã ra lệnh bắt giữ Kaylene vì tội gây thương tích cho một đứa trẻ với những chấn thương nghiêm trọng, cáo buộc cô gây ra những bệnh tật bí ẩn cho con trai. Theo đó , các nhân viên điều tra nghi ngờ cô bắt đầu ngược đãi con trai khi cậu bé chỉ mới 11 ngày tuổi. Các tài liệu này cho biết Christopher đã bị bắt gặp đeo ống oxy trong khi cậu bé không hề bị ung thư. Hơn thế nữa, cậu bé đã phải trải qua những lần nhập viện và những ca phẫu thuật không cần thiết.

Đưa con nhập viện 323 lần và trải qua 13 lần phẫu thuật, cuối cùng người mẹ bị bắt giam vì lý do gây phẫn nộ - Ảnh 5.

Bố Christopher đang tìm cách đề giành quyền nuôi dưỡng cậu bé. (Ảnh: Internet)

Trong bản tuyên thệ trên tòa được đọc: “Kaylene Bowen-Wright đã vẽ nên bức tranh của một đứa trẻ bệnh tật. Các bác sĩ không phát hiện ra Christopher có dấu hiệu sức khỏe bất thường nào, và cậu bé có thể ăn uống bình thường và không cần ống dẫn thức ăn”.

Christpopher đã từng ở trong trung tâm chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và bố cậu bé đang tìm cách để lấy lại quyền nuôi con. Người cha nói với tờ Star-Telegram: “Trong tất cả mọi chuyện xảy ra, điều tồi tệ nhất là để con tôi cho những người lạ mặt chăm sóc. Tôi cần thằng bé trong cuộc đời này và tôi nghĩ nó cũng cần sự chăm sóc của tôi”. Bạn bè và đồng nghiệp đã giúp bố của Christopher tìm được luật sự để có thể giành quyền nuôi con.

Kaylene Bowen-Wright đang bị giam giữ tại nhà tù quận Dallas và chờ ngày xét xử.

(Nguồn: Huffingtonpost)

Chia sẻ