Đứa bé 3 tuổi thoát chết ngoạn mục khi ngã từ tầng 6 tòa nhà và cách xử lý của hàng xóm xung quanh khiến ai cũng bất ngờ

Jia You,
Chia sẻ

Hình ảnh đứa bé 3 tuổi bị treo lơ lửng ở tầng 6 rồi bất ngờ buông tay rơi xuống khiến ai cũng ám ảnh. May mắn thay, đứa bé phước lớn mạng lớn nên đã thoát khỏi tay tử thần.

Trang 163 đưa tin, vào ngày 29/7 vừa qua, tại khu Cửu Long Ba, Trùng Khánh, Trung Quốc đã xảy ra một tai nạn khi có một đứa trẻ 3 tuổi bất ngờ bị treo lơ lửng ở tầng 6 của tòa nhà và rơi xuống đất. 

Đứa bé 3 tuổi thoát chết ngoạn mục khi ngã từ tầng 6 tòa nhà và cách xử lý của hàng xóm xung quanh khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 1.

Hình ảnh khiến mọi người thót tim.

Được biết, vào khoảng 4 giờ 38 phút chiều ngày 29/7, nhân viên bảo vệ ở khu Cửu Long Ba - Lưu Thế Trung đang đi tuần tra tòa nhà thì bất ngờ nghe rất nhiều tiếng nói ồn ào ở bên ngoài, giống như có nhiều người đang kêu cứu. Vì chỉ có 2 thang máy nhưng đều đang hoạt động, anh Lưu quyết định dùng thang bộ để kiểm tra mọi thứ. Trong tâm trí lúc này, Lưu đoán rằng sự cố xảy ra ở tầng 6. Nhưng khi đến nơi, anh Lưu nghe tiếng la lớn hơn lúc nãy thì đoán rằng có chuyện không may xảy ra. 

Đứa bé 3 tuổi thoát chết ngoạn mục khi ngã từ tầng 6 tòa nhà và cách xử lý của hàng xóm xung quanh khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 2.

Tòa nhà náo loạn vì tai nạn của đứa trẻ tầng 6.

Cũng trong thời điểm đó, ông Lưu sống ở tầng 27 đã nghe tiếng động bên ngoài cửa sổ. "Có tiếng la hét rất lớn phát ra từ dưới đất. Tôi không nghĩ đó là một người mà là rất nhiều người cùng đồng thanh. Nhìn ra ngoài, tôi thấy mọi người đều nhìn lên một hướng, sau khi kiểm tra thì tôi phát hiện có một đứa trẻ đang bị treo lơ lửng ở tầng 6", ông Lưu cho biết. 

Lúc này tòa nhà vô cùng náo loạn, hàng xóm xung quanh đều nhanh chóng tập hợp những người khác để tìm cách cứu đứa bé. Trong vòng 2 phút, hàng xóm đã lấy chiếc nệm lớn và những người khác cũng hợp sức nâng nó lên nhắm vào vị trí của đứa bé đang "ngàn cân treo sợi tóc" ở tầng 6. 

ezgif-1-d84e219cc1f5

Phùng Minh, 27 tuổi là một bà mẹ trẻ có đứa con 4 tháng tuổi, cũng là một trong những người cứu hộ đứa bé kia cho biết: "Khi nhìn thấy tình cảnh này, trái tim tôi như muốn rớt ra. Cứ tưởng tượng đó là con của bạn, thì nước mắt không ngừng rơi. Tôi nghĩ rằng mình phải bắt lấy đứa bé, không được để sai lầm xảy ra". Vào khoảng 4 giờ 40 phút, hai chiếc nệm được mở ra và nâng lên trong 10 giây, đúng lúc đứa bé buông tay rớt xuống và được cứu sống trong gang tấc. 

Đứa bé 3 tuổi thoát chết ngoạn mục khi ngã từ tầng 6 tòa nhà và cách xử lý của hàng xóm xung quanh khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 4.

Bà ngoại ôm cháu tại văn phòng cảnh sát.

May mắn, đứa bé không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng tâm lý có chút hoảng loạn. Khi được hỏi người nhà ở đâu, đứa bé chỉ trả lời: "Bà không có ở nhà", rồi bập bẹ rằng đang đau mông, đau chân, đau tay. Theo báo cáo của cảnh sát, đứa bé sống ở tầng 6 cùng với bà ngoại, tuy nhiên thời điểm xảy ra vụ việc bà đã ra ngoài đi chợ, để cháu ở nhà và điều không may mắn xảy ra. 

Đứa bé 3 tuổi thoát chết ngoạn mục khi ngã từ tầng 6 tòa nhà và cách xử lý của hàng xóm xung quanh khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 5.

Người dân đưa bé đến bệnh viện kiểm tra.

Sau khi sự việc được chia sẻ, cư dân mạng đã không khỏi hốt hoảng khi nhìn thấy đoạn clip đứa bé thả mình từ tầng 6. Nhiều người bình luận: "Đứa bé phước lớn mạng lớn, mong con sớm bình phục", "Người lớn tuyệt đối không nên để trẻ ở nhà như thế, xung quanh chúng ta có rất nhiều tai nạn đau lòng đã xảy ra rồi, đừng để trường hợp tương tự tái diễn nữa",...

(Nguồn: 163)

Chia sẻ