BÀI GỐC Bao nhiêu tuổi lập gia đình là vừa đẹp?

Bao nhiêu tuổi lập gia đình là vừa đẹp?

Anh ấy bảo nếu được thì cuối năm nay cưới luôn, 22 tuổi lấy là đẹp, đợi đến 23 lại là năm kim lâu. Nhưng em thì thấy mình vẫn còn ít tuổi, em muốn ổn định công việc đã...

23 Chia sẻ

Dù thế nào, con gái lấy chồng sớm vẫn có giá hơn

,
Chia sẻ

Đang thời kỳ xuân sắc, lấy chồng vẫn có giá hơn. Đang là thời điểm ngoại hình của mình cực kỳ chiếm ưu thế, tội gì em không tranh thủ đúng không mọi người?

Bạn bè người yêu em toàn nghĩ và khen anh ấy sướng. Bởi vì trong khi hầu hết đám bạn thân đều yêu người bằng tuổi hoặc chỉ kém một hai tuổi thì em kém anh ấy những 6 tuổi. Đàn ông thích bay nhảy nên ngại cưới. Mà người yêu bằng tuổi nên đã gần băm là giục loạn cả lên. Mọi người cứ tưởng người yêu em sướng, nhưng thực ra, anh ấy cũng bị giục như ai… 

Em thực ra thì vẫn trẻ, cũng bằng tuổi Cẩm Nhung thôi. Bởi vậy, mỗi lần em nói chuyện chuẩn bị lấy chồng, ai cũng ca cẩm “lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn” hoặc bảo“tội gì phải chui vào ‘rọ’ sớm thế”. Hay cũng có người hỏi: Chắc anh ấy giục hả? Nhưng thật ra, người giục và nhắc đến chuyện này nhiều nhất lại chính ra em? Vì sao á? 

Vì tuy là trẻ, nhưng chúng em cũng yêu nhau được 4 năm rồi. Thời gian này so với nhiều đôi khác cũng là rất dài rồi. Người ta yêu nhau chỉ dăm, 7 tháng, rồi một năm là cưới. Thế là vừa đẹp. Đằng này yêu nhau lâu quá, đến mức trong nhà ngoài ngõ, rồi công ty, bạn bè, thậm chí người chỉ quen chút ít cũng biết anh ấy là người yêu em. Chẳng còn chàng trai nào thèm “để ý” đến em nữa. Thậm chí, có đợt chúng em cãi nhau, không gặp nhau gần 2 tháng trời nhưng nói chia tay rồi cũng chẳng ai tin cả.

Bây giờ, nếu chúng em không cưới, để lâu “dễ sinh lắm chuyện”. Nhiều đôi yêu nhau rất lâu mà chẳng đến được với nhau. Như thế, con gái sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Về mặt tình cảm, con gái thường mềm yếu, dễ bị tổn thương hơn. Về mặt tương lai sau này, khi đã “có tuổi” chuyện yêu đương kén chọn cũng khó khăn hơn, thậm chí có người vì thế mà thành ra lỡ dở.

Tốt nhất, nếu yêu thì nói chuyện cưới xin đàng hoàng, không cưới thì chấm dứt ngay để em có thời gian còn tìm cơ hội, tình yêu khác cho mình. Nhân lúc còn trẻ em phải tranh thủ, kẻo đến lúc gần băm rồi thì quá muộn. Với lại, đang thời kỳ xuân sắc, lấy về vẫn có giá hơn. Càng về sau, con gái càng nhanh già, trong khi con trai thì có khi trên dưới ba mươi trông vẫn vậy. Đang là thời điểm ngoại hình của mình cực kỳ chiếm ưu thế, tội gì em không tranh thủ đúng không mọi người?

Em thấy cưới sớm cũng có cái hay của nó, mình chủ động được trong tình yêu và các mối quan hệ. Dây dưa để lâu dễ sinh lằng nhằng lắm chuyện lắm. Nhà em ra giêng này cưới rồi. Cứ lấy chồng đã, chuyện con cái tính sau. Mà bây giờ cuộc sống của vợ chồng bây giờ mỗi người đều có sự độc lập riêng, ai học hành cứ học, phấn đấu cứ phấn đấu. Đến khoảng 25, 26 sinh đẻ cũng không muộn mà. Dự kiến của em là như thế, và giai nhà em cũng nhất trí 100% rồi ạ.

Chia sẻ