Dù người yêu đã phản bội và có con với người khác, mình vẫn muốn đoạt lại cô ấy từ tay gã kia

Hướng Dương,
Chia sẻ

Người mình yêu suốt 6 năm qua giờ đã là vợ hợp pháp của người khác. Hy vọng được sống cùng mẹ con cô ấy cũng không còn nữa.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào Hướng Dương.

Mình và cô ấy yêu nhau đã được 6 năm. Bọn mình yêu xa, cách nhau cả trăm cây số nhưng tuần nào mình cũng thu xếp công việc để thăm bạn gái. Đến thời điểm hiện tại, mình vẫn không hiểu mình đã sai ở điểm nào. Mỗi khi cô ấy cần là mình có mặt. Mình cũng hết lòng quan tâm, chiều chuộng cô ấy.

Nghĩ 6 năm là một khoảng thời gian khá dài. Vì thế, mình đã đề cập đến chuyện cưới xin với người yêu. Trái với những gì mình hy vọng, cô ấy từ chối và nói chưa muốn cưới vào thời điểm này.

3 tháng trước, bạn gái mình bắt đầu có những biểu hiện lạ. Cô ấy ít nhắn gọi, gọi điện cho mình hơn. Mặc dù công việc của cô ấy chỉ làm giờ hành chính nhưng lúc nào cũng nói rất bận. Cũng vào lúc ấy, mình và bạn gái nảy sinh mâu thuẫn. Chỉ là một chuyện nhỏ thôi nhưng bạn gái lại giận và không nói chuyện với mình một khoảng thời gian dài.

Dù người yêu đã phản bội và có con với người khác, mình vẫn muốn đoạt lại cô ấy từ tay gã kia - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Dù không nói thẳng là chia tay nhưng nếu mình không liên lạc có lẽ cô ấy cũng sẽ không chủ động trước. Chỉ mới một tháng không nói chuyện mà bạn gái mình đã nói cô ấy có thai với người khác. Cái thai ấy còn có trước khi bọn mình cãi nhau. Mình hoàn toàn suy sụp khi người con gái mà mình vẫn luôn trân trọng lại phản bội như vậy.

Lúc đó, cô ấy nói sẽ làm mẹ đơn thân vì không có tình cảm với người đàn ông kia. Một lần nữa, mình lại tha thứ cho cô ấy. Thậm chí còn chấp nhận để cô ấy sinh con và mình sẽ xem như đó là con ruột. Thế nhưng bạn gái mình không chịu. 

Đợt trước gặp bạn của cô ấy, mình được biết thì ra 2 người họ đã đi đăng ký kết hôn. Người mình yêu suốt 6 năm qua giờ đã là vợ hợp pháp của người khác. Hy vọng được sống cùng mẹ con cô ấy cũng không còn nữa.

Mình đau đớn lắm. Mỗi lần nghĩ đến cô ấy là mình lại cảm thấy nhớ cô ấy da diết. Có lúc mình còn muốn cướp cô ấy khỏi người đàn ông kia. Đã có lần mình còn nghĩ đến những điều tiêu cực. Mình sợ sẽ có một ngày không làm chủ được bản thân, mình sẽ làm điều dại dột. Giờ mình phải làm gì đây?

Dù người yêu đã phản bội và có con với người khác, mình vẫn muốn đoạt lại cô ấy từ tay gã kia - Ảnh 3.

Hướng Dương chào bạn.

Thật lòng, Hướng Dương cảm thấy xót xa cho tình yêu của bạn. Những người phụ nữ khác vẫn luôn mong muốn có được một người đàn ông chung thủy. Vậy mà bạn gái của bạn lại không biết trân trọng hạnh phúc của mình.

Suy cho cùng, bạn là nạn nhân của cô gái kia. Cô ấy đã phản bội bạn. Và rất có thể, việc nảy sinh mâu thuẫn chỉ là cái cớ để cô ấy đến với người đàn ông khác. Tình yêu 6 năm sẽ không thể minh chứng cho việc cô ấy yêu bạn. Bởi vì nếu yêu bạn, cô ấy sẽ không khước từ lời cầu hôn của bạn rồi có thai và lại kết hôn với một người khác.

Bạn là một người đàn ông tốt. Hướng Dương rất khâm phục vì bạn đã có suy nghĩ sẽ nuôi một đứa trẻ không phải con mình. Rất ít người đàn ông làm điều đó. Rất ít người có được lòng vị tha và bao dung như bạn. Vì thế, bạn xứng đáng gặp được một người tốt hơn cô gái ấy.

Dù sung sướng hay đau khổ thì bạn gái bạn cũng đã có một con đường khác do cô ấy tự chọn. Bạn còn cả một tương lai tươi đẹp phía trước. Ở đó, bạn sẽ gặp được một người con gái phù hợp và xứng đáng hơn.

Thay vì chìm trong đau khổ với mối tình cũ, bạn hãy mạnh mẽ tìm lại bản thân. Bạn hãy sống thật tốt. Sống vì chính bạn và những người yêu thương bạn. Hãy làm người con gái sau này bên cạnh bạn cảm thấy hạnh phúc. Hãy để bạn gái cũ của bạn cảm thấy tiếc nuối và ân hận vì đã bỏ lỡ một người đàn ông như bạn.

Hướng Dương hy vọng bạn có thể thông suốt và tiếp tục bước đi trên con đường riêng của mình.

Hướng Dương.

Chia sẻ