Du xuân ghé thăm Tiên Lãng nghe chuyện lạ mả Nghè

Hải Đường, nguồn ảnh afamily.vn,
Chia sẻ

Gần 500 năm, không một ai dám an táng người nhà gần khu Mả Nghè (Tiên Lãng, Hải Phòng), khu mả của gia đình ngoại Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Mả Nghè là cụm ba ngôi mộ 500 tuổi của gia đình nhà ngoại Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (người được coi là có những câu sấm truyền muôn đời) ở thôn An Tử Hạ, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
 
Nơi đây lưu truyền rất nhiều câu chuyện linh thiêng lạ lùng. Nhiều khách du lịch đến đây đều ngạc nhiên: Mả Nghè chỉ có 3 ngôi mộ nằm trên diện tích đất rộng hơn 1 mẫu đất, chung quanh là ruộng. Nhưng gần 500 năm trôi qua, không có ai xâm phạm. Không có thêm phần mộ nào của người dân trong thôn được an táng tại đây. Trong dân gian còn lưu truyền câu chuyện lạ…
 

Một trong ba ngôi mộ khu Mả Nghè. 3 ngôi mộ này chỉ được chăm sóc chứ chưa được tôn tạo.
 
3 ngôi mộ này có cách đây gần 500 năm, chính xác hơn là 487 năm được tính từ khi quan Nghè Nhữ Văn Lan mất năm 1523 và được an táng tại đây. Nằm bên cạnh mộ quan Nghè là phu nhân và phía sau là con gái Nhữ Thị Thục (thân mẫu của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm).
 
Nghe các cụ trong xã Kiến Thiết kể thì: cũng đã từng có gia đình đưa người thân ra an táng tại đây vài trăm năm trước. Nhưng không hiểu sao, chỉ đến đêm, các ván mới an táng lại bị dựng lên. Sáng hôm sau, người nhà của những ván mới ấy phải đưa linh cữu đi tìm nơi chôn cất khác. Từ đó, câu chuyện huyền bí về mả Nghè lan truyền khắp nơi. Không ai dám xâm phạm vào khu đất là nơi yên nghỉ của vợ chồng quan Nghè và con gái nữa...
 

Đường vào khu mộ mả Nghè xung quanh là những ruộng thuốc lào đang lên xanh tốt.
 
Quan Nghè, Tiến sĩ Thượng thư Nhữ Văn Lan, vị quan niên hiệu Thái Hòa sống ở thời vua Lê Nhân Tông – Lê Bang Cơ (1443) chính là ông ngoại của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông chính là thầy đầu tiên dìu dắt cháu ngoại trên con đường học vấn.
 
Tương truyền, bà Nhữ Thị Thục, con gái quan Nghè Nhữ Văn Lan, mẹ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là một người phụ nữ với giấc mơ vương giả. Bà chỉ muốn làm vợ vua hoặc mẹ vua. Bà đã đặt kỳ vọng vào người con trai Nguyễn Tất Đạt (tức Nguyễn Bỉnh Khiêm sau này) nhưng những dấu hiệu cậu bé Đạt thể hiện lúc còn nhỏ làm bà thất vọng. Bà đã vượt qua mọi lễ giáo phong kiến quy định về tam tòng để lấy chồng khác để thực hiện giấc mơ của mình. Nhưng cuối cùng bà không vượt được số trời và yên phận chỉ là một phu nhân.
 
Có một điều lạ nữa là: Tiên Lãng nổi tiếng với thuốc lào tiến vua. Đây là loại thuốc lào có mùi thơm, say êm (không say sốc) và chỉ dành cho giới quý tộc hút thuốc lào bằng điếu bát, chạm vàng, chạm bạc. Nhưng duy nhất có cánh đồng cạnh 3 ngôi mộ kia mới cho ra được loại thuốc lào quý đó. Kể cả mang giống thuốc lào đó đi trồng nơi khác thì cũng không cho được thành phẩm như loại thuốc lào trồng trên cánh đồng kia.
 

Người dân đang bó lá thuốc lào để làm nên loại thuốc lào tiến vua của đất Tiên Lãng.
 
Đầu xuân, những người học hành, kể cả đỗ đạt hoặc đang học cũng muốn về nơi Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm từng sinh sống (đền Trạng ở huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng) để thắp hương cầu đỗ đạt. Và mọi người cũng không quên đến mả Nghè, nơi ông ngoại Nhữ Văn Lan của Trạng Trình đang yên nghỉ để thắp hương cầu khấn xin lộc thăng tiến trong cả một năm.
Chia sẻ