Dù là gái 25 hay mẹ trẻ ngoài 30 tuổi, bạn có dám nhảy việc 1 năm vài lần để tìm "cảm giác lạ" không?

Lynk,
Chia sẻ

Nghỉ việc có gì vui? Là con gái, lại còn trẻ thì nên "nhảy việc" nhiều để trải nghiệm đam mê cho thỏa thích hay là nên ổn định từ sớm cho đỡ mệt nhỉ?

Gần đây, có rất nhiều người trẻ hay nghỉ việc, với mong ước được trải nghiệm thật nhiều, khám phá cuộc sống xung quanh và tìm ra điều mình thực sự muốn gắn bó. Đối với các chàng trai thì điều này quá bình thường, vì nam nhi thì phải "vùng vẫy tứ phương" chứ, nhưng riêng với phái yếu thì thay đổi chỗ làm nhiều lần thực sự là một thử thách.

Vô số người vẫn giữ quan điểm cũ rằng phụ nữ chỉ cần có cuộc sống êm đềm ổn định là đủ. Nhưng với những cô gái hiện đại, thì khái niệm "ổn định" gần như bị xếp xó sau đam mê và liều lĩnh, ví dụ như chuyện dám chơi, dám nghỉ việc đã trở thành xu thế mới, được chính những cô nàng cá tính trải nghiệm, rồi rút ra vô số bài học đáng giá.

Không phải ai cũng đủ dũng cảm để từ bỏ công việc quen thuộc gắn bó lâu năm, để bắt đầu với những mối quan hệ mới, đồng nghiệp mới, chỗ ngồi mới, thử thách mới. Nếu chán nản với công việc hiện tại nhưng chưa dám nộp đơn "ra đi", hãy thử đọc vài mẩu chuyện nhỏ từ những cô nàng cá tính xem kết quả của liều lĩnh là gì. Biết đâu đấy, ta lại có một quyết định thay đổi cuộc đời vào đúng ngày mưa gió đầu đông.

Thùy Dương (25 tuổi, Hà Nội)

Không giống như nhiều cô gái khác, Thùy Dương chưa từng làm một công việc đúng chất "văn phòng", bởi cô không thích ngồi một chỗ quá lâu. Dương khá năng động sáng tạo, có đôi chút nổi loạn, nên suốt 7 năm đi làm, cô nàng cũng "nhảy việc" kha khá lần.

"Hồi năm nhất ĐH, mình làm stylist ở 1 kênh truyền hình, xong chuyển sang làm quản lý chụp ảnh cưới. Rồi mình bắt đầu nhận ra đam mê thiết kế váy cưới, theo đuổi nó cho đến bây giờ.

Dù là gái 25 hay mẹ trẻ ngoài 30 tuổi, bạn có dám nhảy việc 1 năm 2-3 lần để tìm cảm giác lạ không? - Ảnh 1.

"Nghỉ việc rất vui, và nó là dấu hiệu trưởng thành, thay đổi tích cực của chính mình".

Ngay sau khi nghỉ việc cũ thì mình luôn có kế hoạch cho việc mới rồi, nên cảm giác háo hức lắm. Mình luôn thích thử sức với những cái mới, nên mỗi khi quyết định kết thúc việc làm là vui lắm, chứ không hề lo lắng hay sợ hãi gì cả. Bởi tất cả do mình chủ động mà, khi cảm thấy công việc đó không còn phù hợp với mình nữa hoặc đã đến lúc dừng lại để sang hướng mới, ở giai đoạn cần thiết, thì dù sau đó có như nào, mình cũng sẵn sàng vượt qua và chinh phục cái mới là điều mình nghĩ đáng giá hơn".

Đứng trước sự lựa chọn phải trở thành một người phụ nữ ổn định hoặc là trở thành một cô gái cá tính thích nhảy việc, Dương cho rằng cô không thiên hẳn về bên nào cả. Mỗi giai đoạn trưởng thành của người phụ nữ sẽ có quan điểm, lối sống khác nhau, và nhu cầu làm việc cũng khác.

33
33
28
28

32
32
29
29
31
31
30
30

Hiện tại, Dương là một bà mẹ khá bận rộn, nhưng không bị áp lực thời gian, vừa có thể chăm con vừa cân bằng được việc kiếm tiền bên ngoài.

"Khi còn trẻ trước 30 thì hãy cứ làm điều mình muốn và thử sức những việc mình đam mê. Nhưng ngoài 30 thì nên ổn định vì phụ nữ tầm tuổi đó có nhiều thứ trách nhiệm phải hoàn thành hơn không chỉ với mình mà còn với xã hội và gia đình. Có ngông cuồng nổi loạn hay bay nhảy đến mấy thì rồi cũng đến lúc ổn định, nên hãy tìm ra thứ mình đam mê, muốn gắn bó lâu dài và làm tốt nhất, rồi ổn định với nó".

Không chọn làm một cô gái công sở với những bộ đồ kín đáo, với 8 tiếng làm việc rồi sáng đi chiều về, nên bây giờ Dương đã trở thành bà chủ nhỏ, sở hữu 1 thương hiệu áo cưới kiêm đồ thiết kế cao cấp được nhiều người yêu thích, một nhãn hiệu mỹ phẩm handmade nguồn gốc tự nhiên lúc nào cũng cháy hàng, và một homestay nhỏ xinh hợp tác cùng bạn bè thân thiết. Dương hài lòng với cuộc sống của mình và có thể làm mọi thứ cô thích.

Dù chặng đường Dương đi qua có biết bao chông gai, vấp ngã, nhưng cái giá của "nhảy việc" bao lần để tìm ra đam mê thực sự quá ngọt ngào, phải không?

Quỳnh Nguyễn (28 tuổi, Sài Gòn)

Sáng, 4h dậy hút sữa cho con, 5h tập yoga, 6h con dậy cho bú, 8 rưỡi sáng chợ búa dọn dẹp nhà. 10h tắm cho con, 12h cho con ti bữa nữa, rồi buổi chiều đưa con đi chơi, hoặc tranh thủ làm việc một chút, nghiên cứu kế hoạch công việc tương lai. Đó là tất cả những gì diễn ra trong 1 ngày của bà mẹ 1 con Nguyễn Xuân Thảo Quỳnh.

Dù là gái 25 hay mẹ trẻ ngoài 30 tuổi, bạn có dám nhảy việc 1 năm 2-3 lần để tìm cảm giác lạ không? - Ảnh 4.

Dù là gái 25 hay mẹ trẻ ngoài 30 tuổi, bạn có dám nhảy việc 1 năm 2-3 lần để tìm cảm giác lạ không? - Ảnh 5.

Thảo Quỳnh từng là hoa khôi công sở đa tài.

Chắc chắn chị em nào cũng xuýt xoa bảo Quỳnh là sướng, bởi chẳng phải bận rộn lo lắng kiếm tiền, chỉ ở nhà chăm con, chồng vẫn yêu chiều như bà hoàng. Tuy nhiên, nếu biết được chặng đường Quỳnh đã đi qua cả thời thanh xuân, "vật lộn" với bao lần đổi việc, cũng từng là một "hot girl công sở", thì chị em còn ghen tị ngưỡng mộ nữa. Mãi tới lúc bầu bí sắp sinh, Quỳnh mới nghe lời chồng nghỉ hẳn ở nhà, và nhận được câu nói cảm động nhất trong đời từ chồng: "Em nghỉ việc vì anh, nên anh nợ em cả cuộc đời".

Đang là một người phụ nữ trẻ năng động, tương lai rộng mở, vị trí tốt, lương cao, bỗng dừng lại "thất nghiệp" ở nhà, quanh quẩn với bỉm sữa, bếp núc, liệu với Quỳnh đó có phải hi sinh quá lớn? Nhiều người vợ người mẹ khác chỉ tạm nghỉ khi sinh con, nhưng Quỳnh thì nghỉ hẳn, sau này Quỳnh chưa có dự định công việc nào mang tính văn phòng ổn định. Vậy, nghỉ việc với phụ nữ đã có gia đình có khủng khiếp lắm không?

"Nếu tính từ hồi sinh viên thì mình đổi 3 công ty rồi. Đầu tiên mình làm sale cho 1 công ty của Malaysia, vì lịch học ở trường thay đổi nên mình phải nghỉ làm. Sếp mình lúc ấy còn bảo 1 câu nhớ như in: thôi bỏ học luôn cũng được, vì mục đích sau này vẫn là đi làm kiếm tiền thôi mà!

20
20
17
17
16
16

Quỳnh từng là cô gái sôi nổi, nhiệt huyết và không ngại những điều mới lạ.

Tốt nghiệp xong, mình vào làm cho tập đoàn FPT, vị trí Director Assistant. Lí do thôi việc là cảm thấy không thích nữa, không phù hợp lắm và có công ty khác đãi ngộ hấp dẫn hơn. Rồi mình qua làm Sales Manager cho công ty dược quốc tế của Philippines, gặp anh chồng hiện tại, thế là nghỉ việc, chuyển sang nghề mới là làm vợ làm mẹ toàn thời gian (cười).

Những bạn bè cùng lứa xung quanh mình, là nữ ấy, đa số đều ổn định cả, mọi thứ êm đềm, lấy chồng sinh con, ngày ngày đi làm rồi về nhà. Mình thấy như vậy cũng ok, không có vấn đề gì, đó là lựa chọn của riêng mỗi người phụ nữ.

Bản thân mình hiện tại thất nghiệp, nhưng vẫn chia sẻ giúp đỡ chồng trong công việc hàng ngày, dự định tương lai sẽ theo ngành làm đẹp, không thích đi làm văn phòng gò bó nữa. Chồng mình cũng ủng hộ, nên chờ con gái cứng cáp thêm chút nữa là mình sẽ theo đuổi ước mơ đó ngay. Thu nhập thì chưa biết, nhưng chắc chắn mình có hứng thú, đam mê và cảm thấy thoải mái hơn khi được làm việc đó".

15
15
14
14
13
13

Quan điểm của Quỳnh là nên tích cực theo đuổi ước mơ, vì làm việc không có đam mê, tâm trí sẽ bị già nua, chán nản, mãi mãi chỉ dậm chân tại chỗ, cuộc sống cũng sẽ nhàm chán, không có dấu ấn nào, không có trải nghiệm thú vị nào. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa bà mẹ 9X xinh đẹp này đang "xúi giục" chị em bỏ việc, chỉ là Quỳnh muốn tiếp thêm động lực cho chị em dám thay đổi 1 cách tích cực, tin tưởng rằng đóng 1 cánh cửa này sẽ mở ra cánh cửa khác tươi sáng hơn. Như Quỳnh vậy, nhờ bỏ công ty cũ sang công ty mới nên gặp được ông xã soái ca, rồi bây giờ hạnh phúc viên mãn như thế đó.

Thùy Trang (23 tuổi, Hà Nội)

So với tuổi 23 thì "nhảy việc" 2 lần/năm là quá nhiều, tuy nhiên Thùy Trang vẫn chưa có ý định ngồi im 1 chỗ. Trang là kiểu "phụ nữ năng động" thế hệ mới, dám nghĩ dám làm, và đặc biệt không ôm lối suy nghĩ nặng nề rằng "công việc là lẽ sống, là lý tưởng cuộc đời" để vùi mặt vào bận rộn. Thay vào đó, Trang coi đi làm là để kiếm tiền, tích cóp, rồi sau đó sẽ tiêu hết cho du lịch, hoặc lập vài cuốn sổ tiết kiệm.

Dù là gái 25 hay mẹ trẻ ngoài 30 tuổi, bạn có dám nhảy việc 1 năm 2-3 lần để tìm cảm giác lạ không? - Ảnh 8.

Dù là gái 25 hay mẹ trẻ ngoài 30 tuổi, bạn có dám nhảy việc 1 năm 2-3 lần để tìm cảm giác lạ không? - Ảnh 9.

Thùy Trang là một cô gái khá thú vị, với lý do thôi việc trăm lần như 1: nghỉ để đi chơi!

Từ lúc còn là sinh viên, Trang đã đi làm thêm khá nhiều, khi ra trường thì cô cũng tìm được công việc khá tốt, lương ổn, đủ chi tiêu cho cuộc sống bon chen ở thủ đô. Tuy nhiên, Trang không "hùng hục" tạo hình ảnh một quý cô công sở, không cần đặt mục tiêu sau bao lâu sẽ nhận lương 2.000$, sau mấy tháng thì sẽ lên trưởng nhóm... mà cô chăm chỉ làm tới khi đủ tiền xách vali lên máy bay đi đến nơi cô muốn thì thôi. Hết tiền, lại lọ mọ đi phỏng vấn việc mới, dù trong túi chỉ còn vài trăm nghìn Trang vẫn hồn nhiên vô cùng, chẳng bao giờ lo sợ sẽ chết đói. Cứ vài tháng Trang lại nghỉ việc, không phải vì cả thèm chóng chán, hay không tôn trọng chuyện đi làm, mà chỉ vì đối với Trang, đam mê xê dịch vẫn lớn hơn tất cả.

"Lần gần nhất thôi việc xong thì mình nghỉ hẳn nửa năm luôn, đi 5 - 6 nước Đông Nam Á, 6 tỉnh trong nước để thăm thú, gặp bạn bè, tiêu cho hết tiền rồi lại về đi làm. Lúc thì đi phượt, đi du lịch nghỉ dưỡng, lúc thì "đi bụi" 1 mình, rồi ngủ nhờ cũng có, ở chỗ xịn cũng có...

Mình gặp hàng trăm con người, với vô số những câu chuyện rất thú vị làm mình trưởng thành hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn và hiểu thêm về chính bản thân, chinh phục ước mơ đi vòng quanh thế giới".

9
9
8
8
7
7
6
6
4
4
2
2
10
10

Nghỉ việc sớm rồi sau này ổn định muộn muộn chút, khi đã mỏi chân rồi, cũng có sao đâu?

Nửa năm qua, cô gái 23 tuổi này đã đặt chân đến hàng chục địa điểm, đến mức bạn bè Trang phát hờn: nào là Hàn Quốc mùa hoa anh đào, Malaysia, nào là Thái Lan đi tận 3 lần, Lào, Trung Quốc... Vừa thông báo về tới nhà xong chưa kịp thở, Trang lại khiến mọi người choáng váng vì post ảnh ra sân bay đi tiếp!

Ưa bay nhảy, không thích ngồi một chỗ, nhưng Thùy Trang lại có quan điểm sống và làm việc khá mâu thuẫn. Lý do Trang nhảy việc là vì dành thời gian cho các chuyến đi trải nghiệm, chứ chẳng phải vì ham chơi lười làm.

"Nghỉ việc mấy lần rồi, nhưng sự thật là mình không thích nhảy việc, mình luôn muốn tự làm 1 công việc gì đó cho chính mình hoặc theo đuổi đam mê nghiêm túc. Nhưng hiện giờ mình vẫn đang tìm kiếm và chưa đủ can đảm để bứt phá. Mình gọi đây là "quãng lười" của tuổi trẻ. Mình đã từ chối rất nhiều cơ hội tốt, chỉ đơn giản vì muốn nuông chiều cảm xúc và lắng nghe chính mình trước đã.

Dù là gái 25 hay mẹ trẻ ngoài 30 tuổi, bạn có dám nhảy việc 1 năm 2-3 lần để tìm cảm giác lạ không? - Ảnh 11.

Bản tính của mình sẽ không thay đổi vì bất cứ ai. Mình sẽ cố gắng tìm người bạn đời chung đam mê, để cùng nhau đưa con cái đi khắp thế gian. Hoặc nếu không thì cứ độc thân như hiện tại, rủ rê bạn bè lây bệnh nghiện xê dịch của mình, cùng nhau cày cuốc dăm ba tháng để lôi nhau đi nước ngoài 1 năm đôi ba chục lần, thế cũng vui mà. Vẫn còn thanh xuân thì mình vẫn muốn làm thật nhiều điều mới mẻ, chứ chưa muốn gò bó mình vào một công việc đều đặn bận rộn nọ kia".

Còn trẻ mà, có thể chọn ổn định khi đến tuổi chán đi, hoặc có một ai đó đủ sức níu giữ mình ngồi im 1 chỗ. Tại sao không "chơi trội" thử nghỉ việc 1 lần xem, đâu phải cứ từ bỏ cái cũ là sẽ không tìm được cái mới tốt hơn đâu. Ai cũng thắc mắc là đi nhiều thế thì tiền đâu mà sống, lại toàn đi các nước sang xịn mịn thơm, chi phí đắt đỏ, lương 1 tháng chỉ đủ mua vé máy bay 2 chiều chứ đâu ra mà chơi bời thả ga. Tuy nhiên, sau mỗi lần đi về, Trang đều viết review lại, chuyến nào cũng chi phí rất thấp, cho thấy cô nàng giỏi trong việc cân đối tài chính. Đó, Trang thất nghiệp bao nhiêu lần mà có chết đói đâu, chỉ thấy cuộc sống vui vẻ thú vị hơn thôi. Nhảy việc cũng hay ho đấy chứ!

Lê Vân Anh (27 tuổi, Quảng Ninh)

Từng là một giáo viên mầm non xinh đẹp, chính Vân Anh cũng tưởng là cô sẽ gắn bó với nghề gõ đầu trẻ đến tận sau này. Song, số phận đẩy đưa, Vân Anh bất ngờ nghỉ dạy rồi Nam tiến để học nghề trang điểm. Bạn bè người quen đều ngạc nhiên, tò mò không hiểu vì sao cô nàng lại từ bỏ công việc ổn định lương tốt để bắt đầu lại từ con số 0.

26
26
23
23

Mới 25 tuổi, Vân Anh đã quyết định "nghỉ hưu non" để rẽ sang con đường hoàn toàn mới.

Chân ướt chân ráo vào Sài Gòn một mình, "thất nghiệp" đi học make up, được bố mẹ hỗ trợ sinh hoạt phí như thời sinh viên, song Vân Anh lại thấy đó là quyết định đúng đắn, là bước ngoặt cuộc đời vô cùng tích cực.

"Nếu được chọn lại thì mình sẽ theo đuổi đam mê ngay từ lúc học xong cấp 3. Lúc còn đi dạy, mình hay tự tay trang điểm cho các bé trong lớp để biểu diễn văn nghệ, rồi thi thoảng make up cho các bạn đi chụp kỷ yếu, được khen là khéo tay, cũng thấy thích lắm nhưng chưa bao giờ nghĩ là sẽ chọn nó làm nghề nghiệp chính.

Tuy nhiên, đến lúc nghỉ dạy, được bố mẹ động viên ủng hộ thử học make up bài bản xem sao, thì mình cũng đắn đo rất lâu mới mua vé máy bay vào Sài Gòn. Được một thời gian thì mình cảm thấy cuộc sống vui vẻ, thoải mái đỡ ngột ngạt hơn rất nhiều, ngày càng nhận ra mình hợp với nghề trang điểm, làm đẹp".

Dù là gái 25 hay mẹ trẻ ngoài 30 tuổi, bạn có dám nhảy việc 1 năm 2-3 lần để tìm cảm giác lạ không? - Ảnh 13.

Dù là gái 25 hay mẹ trẻ ngoài 30 tuổi, bạn có dám nhảy việc 1 năm 2-3 lần để tìm cảm giác lạ không? - Ảnh 14.

Nghỉ việc, Vân Anh cũng thay đổi hoàn toàn về ngoại hình...

24
24
21
21

... trở thành cô gái sắc sảo, trưởng thành hơn khiến nhiều người ngạc nhiên.

Hiện tại Vân Anh vẫn chưa chính thức là thợ make up, mới theo học được vài tháng, chưa có thu nhập cố định. Cô nàng cũng vừa mới tham gia một cuộc thi nhan sắc, giành được giải Á quân, nên Vân Anh thấy may mắn khi vào Sài Gòn lập nghiệp, gặp được nhiều cơ hội tốt và bản thân cũng học hỏi được vô số kinh nghiệm quý báu.

Vân Anh chưa lập gia đình nên cũng chưa có gì ràng buộc, cũng không phải cô gái theo tuýp truyền thống nên chuyện thay đổi công việc không phải điều quá ghê gớm. Có thể người khác nghĩ là Vân Anh bồng bột, bỏ việc nhẹ nhàng đều đều để chọn một công việc có thu nhập khá "hên xui", lại còn bị xì xào là "ăn chơi" nọ kia. Tuy nhiên, đối với Vân Anh thì nghỉ việc cũ là một trải nghiệm đáng giá. Nếu không dám từ bỏ cái cũ, thì làm sao cô "lột xác" được như bây giờ?

Có thể thấy, chuyện "nhảy việc" không phải vấn đề mới lạ gì, nhưng đổi việc khi còn rất trẻ lại là chủ đề đáng nói, đáng quan tâm. Những mẩu chuyện xinh xinh ở trên được kể lại từ cả hội độc thân chưa chồng và cả team bỉm sữa. Điều đó cho thấy chuyện thôi việc không hẳn là do hoàn cảnh hay ràng buộc trách nhiệm với gia đình, mà có thể đơn giản chỉ vì bà mẹ trẻ nào đó muốn thực hiện nốt giấc mơ dang dở của bản thân mà thôi.

Đôi khi bước ra khỏi vùng an toàn quen thuộc, không hẳn sóng gió sẽ ập tới, mà là một vùng trời bình yên xanh mướt khác thì sao?

Chia sẻ