Dù hoãn điều trị ung thư vú vì đang mang thai, người mẹ vẫn đau khổ tột cùng vì không giữ được con

Newben,
Chia sẻ

Chị đã mắc phải bệnh ung thư vú dạng viêm cực kì hiếm gặp và nguy hiểm.

Năm 2015, khi đang mang thai đứa con thứ 3 ở tháng thứ 3, chị Heidi Loughlin, 33 tuổi đến từ Portishead, gần Bristol, Anh, phát hiện mình mắc phải bệnh ung thư vú dạng viêm. Đây là một căn bệnh hiếm gặp và cực kì nguy hiểm, các tế bào ung thư làm nghẽn mạch bạch huyết ở da vú. Khi mắc bệnh, vú thường trông sưng, đỏ, dễ bị nhầm với nhiễm trùng vú. Và chị Heidi được tiên lượng sống được thêm khoảng 5 năm nữa.

Hoan dieu tri ung thu vu 1

Hoan dieu tri ung thu vu 2
Chị Heidi và hai con trai đầu (Ảnh: dailymail)

Hoan dieu tri ung thu vu 3
Chị Heidi khi đang mang thai đứa con thứ 3 (Ảnh: PA)

Mặc cho khuyến cáo của bác sĩ rằng chị nên bỏ thai để tiến hành điều trị, chị vẫn quyết tâm giữ lại bào thai và tìm đến hình thức trị liệu ít tích cực hơn hóa trị, để mang đến cơ hội sống sót cho hai mẹ con. Chị nhớ lại quyết định của mình: "Người ta nói rằng phụ nữ ở trong tình cảnh của tôi sẽ xem xét chấm dứt thai kì nhưng tôi thì không, và tôi cũng không hối tiếc. Tôi muốn làm điều tốt nhất cho con mình".

Nhưng đến ngày 11/12/2015, khi đang ở tuần 28 thai kì, Heidi được thông báo rằng phương pháp trị liệu chị đang thực hiện không có tác dụng. Và vì thế, chị phải tiến hành mổ lấy con. Chị chia sẻ về quyết định khó khăn này: "Tôi cần phải sống vì ba đứa con, chăm sóc cho chúng. Vì thế, trị liệu càng sớm, tôi càng nhanh chóng trở về cuộc sống bình thường". Bé gái Ally Louise chào đời chỉ nặng hơn 1.048gr và các bác sĩ ban đầu hy vọng cô bé sẽ sống sót. Nhưng đáng tiếc thay, những ngày sau đó, bé đã gặp phải nhiễm trùng và qua đời 8 ngày sau khi sinh.

Hoan dieu tri ung thu vu 4
Bé Ally chỉ sống được 8 ngày sau khi sinh ra (Ảnh: TLC)

Chị Heidi không giấu được nước mắt khi nhớ về sự ra đi của con gái: "Khi Ally sinh ra, tình mẫu tử trong tôi mãnh liệt hệt như khi sinh hai cậu con trai đầu tiên. Tôi đã tin rằng con rất ổn, trong 5 ngày đầu. Thời điểm đó chúng tôi tin rằng mình đã quyết định đúng. Con đã ở đây, con ổn và tôi có thể tiến hành trị liệu để tiếp tục sống cùng ba con. Rồi đột nhiên con ra đi. Tôi chẳng thể làm gì, chỉ có thể ngồi đó nhìn con rồi muốn làm điều gì đó cho con bởi tôi là một người mẹ, nhưng tôi không thể".

Chị trải lòng: "Cuộc sống vẫn cứ thế mà tiếp diễn trong khi bạn đang đau khổ tốt cùng. Rất khó khăn. Tôi tiến hành những liệu pháp trị liệu để ngăn chặn ung thư lan rộng theo phác dồ của bác sĩ". Và tin mừng là tế bào ung thư trong Heidi đã bị ngăn chặn lây lan. Vào tháng 7 năm  nay, chị đã có thể tiến hành phẫu thuật để loại bỏ những tế bào ung thư trong cơ thể. 

Hoan dieu tri ung thu vu 5
Heidi cho rằng hai con trai của chị còn quá bé để hiểu được sự nỗi đau khi mất em. (Ảnh: PA)

Câu chuyện về chị và cô bé Ally đã được TLC ghi hình thành một bộ phim tài liệu. Chị Heidi chia sẻ: "Khi mang thai Ally, tôi đã đồng ý cho đội ngũ quay phim quay lại những thước phim quý gia để giúp mọi người nâng cao nhân thức về ung thư vú dạng viêm và ung thư trong thai kì. Họ quay lại tất cả mọi thứ, và những hình ảnh đẹp nhất là khi Ally chào đời. 8 ngày Ally bên chúng tôi, ngắn nhưng cực kì có giá trị. Ally luôn bên tôi, luôn luôn. Con bé bên tôi khi tôi xem phim tài liệu và tôi đã khóc rất nhiều. Con bé bên tôi vào những đêm tôi trằn trọc nghĩ về con. Con bé cho tôi sự can đảm vào những lúc tăm tối nhất và dũng cảm đối mặt với những nghịch cảnh trong cuộc sống".

(Nguồn: dailymail)
Chia sẻ