Dù được bố mẹ vợ quý mến và đối xử khá tốt, song thực lòng tôi không muốn tiếp tục ở với họ

Xương Rồng,
Chia sẻ

Dù họ rất quý tôi nhưng mỗi ngày ở trong nhà tôi luôn thấy áp lực.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào anh Xương Rồng!

Tôi lấy vợ được 4 năm, lập gia đình cũng muộn, 32 tuổi tôi mới cưới, vợ tôi hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu chứ không phải do mối lái ép buộc gì. Sau khi cưới nhau thì vợ chồng tôi ở cùng với bố mẹ vợ, lý do vì tôi chưa có nhà riêng, quê tôi ở tỉnh khác không ở Hà Nội. Ban đầu tôi cũng rất ngại ngần nhưng vợ tôi đã thuyết phục và tôi cũng có phần nể nang vì thế nên tôi chấp nhận về đó ở cho cô ấy được thoải mái.

Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy khó chịu lắm anh Xương Rồng ạ. Có nhiều lúc muốn làm cái gì cũng không quyết được, ví dụ muốn thay đường ống nước hay sửa sang cái ban công tôi luôn phải hỏi ý kiến bố mẹ vợ, có cái ông bà đồng ý có cái ông bà gạt phắt đi, tôi nghĩ giá là nhà tôi thì chỉ cần nói chuyện với vợ là đủ. 

Dù được bố mẹ vợ quý mến và đối xử khá tốt, song thực lòng tôi không muốn tiếp tục ở với họ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Chưa kể tính vợ chồng tôi cũng thích tự do tụ tập bạn bè, nhiều hôm về muộn quá ông bà cứ đợi cổng mà không chịu đi ngủ khiến tôi rất ngại ngần, nói mãi ông bà cũng không chịu đi ngủ sớm cứ giống như đang cố tình làm thế để gây khó dễ cho tôi.

Mỗi lần tôi và vợ về quê nội lên, cô ấy kể về chuyện quê là bố mẹ vợ lại bĩu môi chê quê mùa bẩn thỉu này nọ. Dù họ rất quý tôi nhưng mỗi ngày ở trong nhà tôi luôn thấy áp lực. Tôi đã nói vợ ra ngoài ở nhưng cô ấy đang được ở nhà sung sướng quen rồi, giờ ra ngoài chịu khổ không được, tôi không biết phải làm sao anh ạ.

Dù được bố mẹ vợ quý mến và đối xử khá tốt, song thực lòng tôi không muốn tiếp tục ở với họ - Ảnh 3.

Chào bạn!

Ở rể luôn là một vấn đề được nói đến khá nhiều, hiện nay dù xã hội có cởi  mở hơn và có nhiều quan điểm thông thoáng hơn thì đôi khi vẫn có những người vẫn coi đó là một chuyện vô cùng áp lực.

Đó chính là bạn đấy, vì sao tôi nói thế? Ngay khi bước vào ngôi nhà đó, có lẽ bạn đã mang trong mình tâm thức của một người con rể, không phải là một người con thực sự trong gia đình, có lẽ vì vậy nên hành động của bạn vẫn mang tính khách sáo và có gì đó xa cách. Bạn thử hình dung có thể nếu người đi nhậu nhẹt về muộn không phải là bạn mà là con trai họ, biết đâu họ cũng lo lắng mà thức chờ như thế? Chuyện sửa sang một cái nhà có thể chính bố mẹ bạn cũng chưa chắc đã đồng ý.

Vậy thì liệu có phải bạn đang thấy cảm giác bạn và họ xa cách chỉ vì bạn đang ở rể và phụ thuộc không? Tôi nghĩ là bạn cần phải xem xét thật thấu đáo. Họ cũng thừa hiểu rằng nếu gây áp lực thì người thiệt thòi là con gái họ, hơn nữa có thêm bạn ở cùng nhà họ không mất đi đứa con nào lại có thêm một đứa con nữa. Đó không phải là hạnh phúc lắm sao? Vậy hà cớ gì họ phải cố tình gây khó khăn cho bạn?

Chuyện họ có những câu nói hành động coi thường những người quê mùa, có thể bạn nên lựa lời nói chuyện với vợ, về tất cả mọi chuyện, cô ấy sẽ là người truyền thông điệp đến cha mẹ cô ấy. Hoặc nếu bạn cảm thấy đủ sự thoải  mái thì cứ sẵn sàng nêu quan điểm. Đừng cảm giác e dè ngại ngần bởi bạn cũng đang gọi họ là "bố", "mẹ" cơ mà. Bản thân bạn muốn cởi bỏ những định kiến của cha mẹ cô ấy thì chính bạn hãy cởi bỏ những định kiến của bản thân đi, bạn nhé!

Chúc tốt lành!

Chia sẻ