Dù chỉ còn 1 tháng, em vẫn muốn cướp người yêu cũ khỏi tay vợ sắp cưới của anh ấy

Hướng Dương,
Chia sẻ

Anh từng muốn quay lại, nhưng em nhất quyết không đồng ý.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Em chào chị Hướng Dương!

Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là người yêu cũ của em sẽ lấy vợ. Bây giờ tâm trạng em rất hoang mang và đau đớn mặc dù biết chuyện này đã được 10 ngày nay.

Em và người yêu cũ đã quen nhau 5 năm, thời gian quen nhau chính thức là 3 năm nhưng sau đó chúng em chia tay vì người yêu cũ về quê lập nghiệp còn em thì ở lại Sài Gòn. Có nhiều lần anh ấy đề cập chuyện cưới với em, nhưng em lo sợ về quê anh ấy không có việc làm nên em lưỡng lự. Chuyện cưới nhau cũng chỉ là do hai đứa tính toán chứ chưa đề cập với gia đình lần nào.

Trong suốt 2 năm qua chúng em vẫn thường xuyên liên lạc với nhau và chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Một năm chúng em có gặp nhau vài lần. Sau khi gặp lại thì em biết em vẫn còn yêu anh ấy như lúc ban đầu và anh ấy cũng nói còn yêu em. Anh ấy nhiều lần hỏi em còn yêu anh ấy không nhưng em luôn trả lời là không vì nghĩ rằng hai đứa sẽ không bao giờ đến với nhau được.

Anh ấy luôn nói đùa là anh ấy sắp lấy vợ hoặc đại loại là tháng sau anh lấy vợ nhưng em không tin vì anh vẫn còn quan tâm em.

safeimage-1553476795636432265694-crop-155347681280412031750

Ảnh minh họa

Cách đây 1 tháng, anh ấy đột nhiên im lặng 1 tuần không liên lạc với em, trong khi thời gian đó em và anh ấy không hề cãi nhau hay có vấn đề gì. Em vẫn chờ tin nhắn của anh ấy nhưng một phần em linh tính có chuyện nên em chủ động hỏi anh ấy: "Dạo này anh bận gì à?"; Anh ấy trả lời "đi hỏi vợ".

Một lần vì em bị gia đình hối chuyện lấy chồng, em buồn nên tâm sự với anh ấy và muốn ngỏ ý quay lại. Nhưng anh ấy nói cảm ơn em cho anh cơ hội nhưng anh ấy xin lỗi. Anh ấy hẹn em đi chơi để được bên em 1 ngày, để bù đắp và lưu lại kỷ niệm đẹp cuối cùng với em. Em không đồng ý và buồn lắm, sau đó em không liên lạc với anh ấy nữa và tự nhủ không làm phiền anh ấy.

Nhưng tình cờ em nói chuyện với 1 người bạn thì biết được anh lấy vợ là thật, em sốc lắm và lập tức nhắn tin hỏi anh, anh nói với em là anh đã nói anh lấy vợ nhưng em không tin.

Trong thời gian này anh và người ấy hay cãi nhau về việc chuẩn bị cưới, vợ sắp cưới nói anh hay khó khăn hay càu nhàu và chính anh ấy thừa nhận với em là anh ấy càng quen với người ấy thì càng khó và luôn so sánh với em. Hai người hay cãi nhau nên anh thường xuyên tâm sự với em nhiều hơn.

Khi biết tình hình như vậy nên em rất muốn anh dừng lại với vợ sắp cưới và cho em cơ hội, em đã sai khi không nhận ra tình cảm anh dành cho em nhiều thế nên thời gian này em chấp nhận buông bỏ quá khứ và đến với anh không điều kiện. Bây giờ anh ấy đang phân vân giữa em và vợ sắp cưới. Em nên thuyết phục anh ấy như thế nào đây ạ? Và em nên làm như thế nào đây ạ. Em vẫn còn yêu anh ấy và muốn đấu tranh tư tưởng với anh đến cùng.

1a

Chào bạn!

Đọc chia sẻ của bạn, mình hiểu rằng bạn vẫn còn yêu người yêu cũ. Tuy nhiên, trong cuộc sống, có những điều đã đặt xuống thì khó có thể cầm lên. Ngay từ đầu, bạn đã sai khi chia tay mà vẫn còn tình cảm. Nhưng đó là lựa chọn, và bạn nên tôn trọng lựa chọn đó như chính bản thân mình.

Khoan hãy bàn đến việc người đó còn tình cảm với bạn thật hay không. Nhưng người đó đã khéo léo từ chối bạn bằng câu xin lỗi, chứng tỏ trong lòng đã chắc chắn sẽ lấy ai. Do đó, Hướng Dương khuyên bạn hãy sáng suốt và chấp nhận.

Có thể bây giờ bạn rất đau khổ và muốn người yêu cũ quay về bên mình. Thế nhưng ngay từ đầu, bạn đã là người buông tay trước. Hướng Dương hy vọng bạn hãy nghĩ cho mình, cho người yêu cũ và cả người con gái vô tội kia nữa.

Hướng Dương.

Chia sẻ