Dr. Pepper: “Đàn ông khi ngoại tình có 2 tư tưởng lớn: cô ấy không biết đâu và cô ấy không bỏ được mình đâu”

Ngọc Trang NF,
Chia sẻ

Thật tiếc, hình như các anh đã ngây thơ quá rồi!

Đối với những người đàn ông có sở thích "ăn vụng", tôi luôn biết dù nói thế nào thì vẫn cứ là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Không em A thì chị B, không chị B thì cô C, không tình một đêm thì ngoại tình tư tưởng, nói tóm lại thì một khi đã là bản tính, các anh sẽ chẳng thay đổi nổi đâu.

Rồi khi mà ngoại tình đã ăn sâu vào máu rồi, các anh sẽ nghĩ mình là "chuyên gia" với những chiêu thức đầy chuyên nghiệp để "ăn được cả phở mà vẫn không phải bỏ cơm". Trong buổi live stream "Người thứ 3" với tiến sĩ tâm lý trị liệu hôn nhân - Dr. Pepper, thật tiếc là các anh đã bị vạch mặt mất rồi. Cô ấy bảo: "Đàn ông khi ngoại tình có 2 tư tưởng lớn: cô ấy không biết đâu và cô ấy không bỏ được mình đâu".

Thế nhưng các anh lầm, chúng tôi biết đấy, chúng tôi cũng bỏ được đấy.

Nếu vợ anh không là vợ anh, cô ấy sẽ là nhân viên của FBI

Dr. Pepper: “Đàn ông khi ngoại tình có 2 tư tưởng lớn: cô ấy không biết đâu và cô ấy không bỏ được mình đâu” - Ảnh 2.

Vợ anh biết cả đấy! (Ảnh minh họa)

Dùng thêm một số điện thoại, đi công tác cùng cơ quan, sang nhà bạn nhậu, chơi cùng anh em trận bóng…? Các anh nghĩ thế là thông minh, là những "lí do ngoại phạm" đầy sức thuyết phục khi đứng trước phiên tòa do vợ anh làm thẩm phán. Xin thưa là anh đã lầm to!

Phụ nữ có thể bận rộn với công việc ở cơ quan, về nhà nai lưng ra chăm sóc các con anh, làm việc nhà, thế nhưng giác quan thứ 6 của họ không bao giờ bận rộn đến cái nỗi không nhận ra những thay đổi dù nhỏ nhất của anh đâu.

Anh tưởng quan tâm vợ con hơn, chăm nói với cô ấy những lời "ngọt ngào" hơn thì anh có thể "đánh bay" những nghi ngờ của vợ mới chỉ nhen nhóm trong đầu. Anh thế mà lại giấu đầu hở đuôi! Vợ anh sẽ chỉ cảm thấy anh đột nhiên như vậy chỉ là để cố gắng che giấu một điều gì đó mà thôi. Rồi đến khi nghi ngờ đã nổi lên, cô ấy nhất định sẽ làm cho ra lẽ.

Dr. Pepper: “Đàn ông khi ngoại tình có 2 tư tưởng lớn: cô ấy không biết đâu và cô ấy không bỏ được mình đâu” - Ảnh 3.

Các anh đã từng nghe về truyền thuyết này chưa? Nếu nghe rồi, thì liệu hồn. Bởi vợ anh, cô ấy biết cả đấy!

Ly hôn thôi mà, có gì khó?

Dr. Pepper: “Đàn ông khi ngoại tình có 2 tư tưởng lớn: cô ấy không biết đâu và cô ấy không bỏ được mình đâu” - Ảnh 4.

Chỉ là ký vào một tờ giấy và tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út thôi mà. (Ảnh minh họa)

Chuyện không dám bỏ chồng vì sợ dư luận, thương cha mẹ hay xót con cái đã là chuyện của nhiều năm trước rồi. Anh quên là ngày ấy anh đã yêu cô ấy vì điều gì sao? Vì cô ấy xinh đẹp, vì cô ấy tinh tế, vì cô ấy mạnh mẽ, và vì cô ấy là chính mình.

Thế thì nay, cô ấy cũng có thể bỏ anh bởi vì cô ấy vẫn có thể sống dù không có anh trong đời rồi. Đau lòng có không? Nuối tiếc có không? Có. Thế nhưng bát nước đã đổ đi rồi thì lấy lại làm sao nổi. Bỏ chồng thì khó, nhưng bỏ một người đàn ông không còn có thể níu kéo nữa thì dễ lắm các anh à...

Phụ nữ thế kỉ 21, họ vẫn hi sinh, nhưng họ không hi sinh một cách mù quáng, họ biết mình nên đổi lấy điều gì có giá trị từ nỗi đau. Chỉ cần khi người vợ cảm thấy không thể tha thứ và tiếp tục tin tưởng anh như ngày xưa, thì khi ấy, anh đã bị "phán án tử". Anh sẽ mất vợ, và cô ấy sẽ tự tin để bắt đầu một đoạn đời mới, hạnh phúc hơn, tươi sáng hơn và ít nước mắt hơn. Ly hôn thôi mà, có gì khó?

Chia sẻ