Đột nhập vào nhà rồi... sơn lông chó thành màu tím

Theo Người Lao Động,
Chia sẻ

Một người đàn ông vừa bị cảnh sát bắt giữ tại đảo Martha’s Vineyard, bang Massachusetts – Mỹ sau khi đột nhập vào nhà người khác và sơn lông chó chủ nhà thành màu tím.

Tờ Cape Cod Times đưa tin Felix Reagan bị buộc tội đột nhập nhà người khác vào ban ngày với ý đồ phạm tội, đối xử tàn ác với động vật, ăn cắp xe máy và các tội danh có liên quan.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 3-9, cảnh sát nhận được tin báo về một tên trộm ăn cắp xe máy tại thị trấn Oak Bluffs, sau đó bị té xe rồi bỏ chiếc xe lại và chạy trốn. Một gia đình tại đây tố cáo rằng tên trộm đột nhập bằng cửa sổ tầng 1, chôm chỉa một số đồ vật và sơn lông chú chó của họ thành màu tím.


Tên trộm Felix Reagan. Ảnh: Sở cảnh sát Oak Bluffs
Tên trộm Felix Reagan. Ảnh: Sở cảnh sát Oak Bluffs

Sau đó, Reagan bị cảnh sát phát hiện, trên quần hắn vẫn còn những vệt sơn tím. Hiện chưa rõ người này có thuê luật sư để bào chữa hay không.

Trong một diễn biến khác, tại Tây Ban Nha, người dân đang đổ dồn sự chú ý vào một cô chó trung thành đợi chủ bên ngoài bệnh viện suốt 6 ngày trời.

Cô chó này có tên là Maya, thuộc giống chó Akita, báu vật và cũng là quốc khuyển của Nhật Bản. Chủ của Maya là cô Sandra Iniesta, 22 tuổi, và ông Andres Iniesta, cha của cô. Họ đang trên đường trở về nhà ở TP Barcelona sau chuyến đi nghỉ mát thì cô Iniesta phải nhập viện khẩn cấp vì đau ruột thừa.


Cô chó Maya nằm đợi chủ trước bệnh viện. Ảnh: Facebook
Cô chó Maya nằm đợi chủ trước bệnh viện. Ảnh: Facebook

Trong lúc cô chủ nằm ở bệnh viện sau ca phẫu thuật, cô chó 2 tuổi trên nhất quyết không chịu rời khỏi bệnh viện Elda gần TP Alicante trong suốt 6 ngày trời. Maya cứ nằm chờ trước cửa bệnh viện với gương mặt buồn thiu đến ngày 27-8 mới chịu về nhà sau khi cô Sandra Iniesta xuất viện.

"Nó biết điều gì đang xảy ra và nó đang thể hiện rằng mình rất kiên nhẫn” - ông Andres Iniesta trả lời phỏng vấn tờ Informacion của Tây Ban Nha về cô chó trung thành.

Sau khi rời bệnh viện, cô Sandra Iniesta liền đăng tải thông điệp trên mạng xã hội Twitter: “Ở nhà, nó luôn chờ tôi ở cửa đến khi tôi quay về. Với tôi, Maya là một người bạn vô giá”.

Chia sẻ