Dòng trạng thái đầy ẩn ý của cô gái 19 tuổi trước khi tử vong với vết cắt ở cổ trên xe bạn trai

Phong Nguyên (T/H),
Chia sẻ

Chỉ 5 ngày trước khi xảy ra sự việc thương tâm, trên Facebook cá nhân, cô gái 19 tuổi đã đăng tải dòng trạng thái đầy ám ảnh: "Anh còn trẻ, anh còn nhiều lựa chọn. Nhưng anh không nhớ, em còn trẻ hơn anh" đã nhận được sự quan tâm lớn của bạn bè, người thân.

Liên quan đến cái chết thương tâm của cô gái 19 tuổi tử vong với vết cắt trên cổ trong một chiếc xe 7 chỗ cùng với một nam thanh niên Đ.C.C (27 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ) nghi uống thuốc sâu tự tử, hiện tại sức khỏe của nam thanh niên trên đã qua cơn nguy kịch.

Cảnh sát đang giám sát chặt chẽ, chờ C. hồi phục lấy lời khai để điều tra. Nạn nhân là cô gái trẻ T.T.G.M (19 tuổi, ngụ thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ).

Trước cái chết đường đột và đau xót của cô gái trẻ xinh đẹp, nhiều người dùng mạng đã tìm ra Facebook cá nhân của cô gái này và bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc. Đáng nói, 5 ngày trước khi xảy ra vụ việc, cô gái 19 tuổi đã đăng tải dòng trạng thái đầy ám ảnh lên Facebook và nhận được hàng trăm bình luận của người quen.

Theo đó, cô gái 19 tuổi viết dòng tâm sự: "Anh còn trẻ, anh còn nhiều lựa chọn. Nhưng anh không nhớ, em còn trẻ hơn anh".

1

Dòng trạng thái của cô gái đăng tải trước khi xảy ra sự việc đau lòng khiến nhiều người xót xa.

Dòng trạng thái này, nhận được hàng trăm bình luận, chia sẻ của người quen, thân với cô gái 19 tuổi. Ai ai cũng bày tỏ sự xót thương đối với cô gái trẻ xinh đẹp nhưng đoản mệnh.

Trước đó, báo Lao Động đưa tin, vào khoảng 17h ngày 25/8, trên tuyến đường khu dân cư giáp ranh với trung tâm hành chính huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) có chiếc ô tô 7 chỗ đậu bên vỉa hè, một nam thanh niên mở cửa xe có biểu hiện như đang say rượu. Tuy nhiên, thấy miệng của người này sùi bọt mép, người dân tiến đến xem ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu nồng nặc.

Ngoài ra, trên xe lúc này có một cô gái có tên T.T.G.M (19 tuổi) ngồi phía sau. Tưởng bị trúng thuốc sâu nên một số người mở cửa đưa người này xuống đặt nằm trên đường phát hiện máu từ trên cổ chảy ra, sau đó mới thấy có vết cắt từ cổ và đã tử vong.

Người dân phát hiện vụ việc liền điện thoại báo công an đến đồng thời gọi xe cấp cứu.

1

Người nhà cô gái xấu số T.T.G.M (19 tuổi) đang cử hành tang lễ. Ảnh: Lao Động

Gia đình của nạn nhân T.T.G.M cho hay, khi học nghề xong thì M. lên Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai làm chung với anh ruột ở đó đã hơn 2 năm. M. cũng hay về thăm gia đình, lần gần nhất là khoảng một tháng trước.

Ông T.N.S (47 tuổi) - cha ruột của nạn nhân cho biết, sáng 25/8, M. nói với anh đi ra ngoài có việc nhưng sau đó mất liên lạc, gọi điện máy đổ chuông nhưng không ai trả lời.

Cũng theo ông S., khi con gái học hết lớp 9 thì có tình cảm với C. nhưng do hai bên gia đình có quan hệ họ hàng xa nên ông S. không ủng hộ 2 người quen nhau.

Còn bà P.T.T. (76 tuổi, bà ngoại C.) cũng cho biết, C. từ nhỏ đã sống chung với bà và hiện đang lái xe dịch vụ. Chiếc xe xảy ra vụ án mạng cũng chính là chiếc xe mà C. đang lái thuê.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ trong xe ô tô 1 vỏ chai thuốc trừ sâu, 1 chai còn nguyên và một con dao.

Chia sẻ