Chợ hoa bến Bình Đông này có tuổi đời ngang bằng lịch sử hình thành trung tâm Sài Gòn – Gia Định, giáp Tết là rạng rỡ thuyền hoa, cảnh giao thương "trên bến dưới thuyền" tấp nập năm xưa hiện về như chưa từng mất đi.
Kể từ khi vụ án xảy ra cho tới tận bây giờ, kẻ giết người vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và cảnh sát vẫn không thể giải mã được dòng chữ viết bằng son trên đùi thiếu nữ.
Khi sống đủ một số năm nào đó trong đời, chúng ta mới có thể hiểu được những chuyện đó mà khi còn nhỏ, chúng ta không tài nào hiểu hết hay biết hết. Câu chuyện về việc ghét mẹ của cô nàng này cũng thế.
Cứ dạo này hằng năm, bến Bình Đông đìu hiu thường ngày hóa thành chợ nổi với những chậu hoa, cây kiểng rực rỡ, cảnh giao thương "trên bến dưới thuyền" tấp nập năm xưa hiện về như chưa từng mất đi.
"Tâm thức là của mỗi người, chấp nhận xã hội đương thời, sống với nó, nhớ về tết cũ vừa đủ để có động lực khởi tạo nên những thứ mới mẻ hơn, tốt đẹp hơn".
Hãy cùng ngược dòng thời gian về gần 2 thập niên trước để chứng kiến thời thế hùng mạnh của đôi sandal "thối chân" Biti's, dép tổ ong, dép lào hay... guốc gỗ.