Đóng phim như thế này, chả trách sao Lưu Diệc Phi nhận giải diễn xuất tệ nhất

Shindo,
Chia sẻ

Trong vòng 5 năm trở lại đây, những dự án Lưu Diệc Phi tham gia đều được kỳ vọng cao, dẫu vậy, hiếm hoi lắm mới tìm được 1 bộ phim mà cô nàng được khen diễn tốt.

Gia nhập làng giải trí hơn 15 năm, ấy vậy mà còn bị trao giải Nữ diễn viên tệ nhất năm, chắn hẳn "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi chả mấy vui vẻ khi "được vinh danh" kiểu này. Xinh đẹp, giàu có, nổi danh, những điều này chưa bao giờ không được gán vào cái tên Lưu Diệc Phi. Nhưng buồn một nỗi, càng nổi tiếng - giàu có bao nhiêu thì Lưu Diệc Phi lại bị chê bai thẳng thừng là diễn dở bấy nhiêu.

Đóng phim như thế này, chả trách sao Lưu Diệc Phi nhận giải diễn xuất tệ nhất - Ảnh 1.

Lưu Diệc Phi - "thần tiên tỷ tỷ" luôn bị chê bai diễn xuất kém.

Điểm qua 1 loạt phim bom tấn mà cô nàng đã đóng trong vòng 5 năm qua, ai cũng phải lắc đầu vì ngao ngán cho thực lực diễn xuất của người đẹp này.

Thảm họa "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa"

Được mong đợi sẽ khuấy đảo màn ảnh rộng Hoa ngữ vào dịp cuối năm, nhưng hóa ra lại trở thành "bom xịt" ế ẩm, đấy là câu chuyện mà Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa mắc phải. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của Đường Thất Công Tử, nội dung kể về mối lương duyên 3 kiếp kéo dài hàng vạn năm của cặp đôi Bạch Thiển (Lưu Diệc Phi) - Dạ Hoa (Dương Dương).

Đóng phim như thế này, chả trách sao Lưu Diệc Phi nhận giải diễn xuất tệ nhất - Ảnh 2.

"Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa" là bộ phim đáng quên trong sự nghiệp diễn xuất của Lưu Diệc Phi.

Vào vai Bạch Thiển, Lưu Diệc Phi được mong đợi sẽ thể hiện khí chất thanh cao, thoát tục của nhân vật. Nào ngờ, Lưu Diệc Phi chẳng những không được khen mà còn đón nhận lời chê vì tạo hình có phần phản cảm khi khoe ngực quá đà. Chê bai về tạo hình chưa đủ, số đông khán giả còn chấm 1 sao cho diễn xuất của người đẹp 8X bởi những đoạn thoại vô hồn, sáo rỗng.

Đóng phim như thế này, chả trách sao Lưu Diệc Phi nhận giải diễn xuất tệ nhất - Ảnh 3.
Đóng phim như thế này, chả trách sao Lưu Diệc Phi nhận giải diễn xuất tệ nhất - Ảnh 4.

Tạo hình Bạch Thiển của Lưu Diệc Phi khi lên phim trông già dặn hơn "người yêu" Dương Dương.

Khi đứng cạnh Dương Dương, Lưu Diệc Phi giống như một người chị hơn là tình nhân. Sự chênh lệch tuổi tác khiến phần nhìn của cặp đôi giảm đi sức hút rõ rệt. Thêm đó, chẳng biết hữu ý làm sao, cả Dương Dương lẫn Lưu Diệc Phi đều diễn xuất không thuyết phục ở dự án này. Vậy nên, chỉ mới khởi chiếu được ít lâu, Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa và Dương Dương - Lưu Diệc Phi đã dắt díu nhau vào "bảng phong thần" những cái tên tệ nhất năm. Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa chễm chệ ở danh sách đề cử phim dở nhất, còn Dương Dương - Lưu Diệc Phi thì có ngay tên trong danh sách đề cử Nam/Nữ diễn viên tệ nhất.

Đóng phim như thế này, chả trách sao Lưu Diệc Phi nhận giải diễn xuất tệ nhất - Ảnh 5.

"Tình yêu thứ ba": Mải mê yêu đương quên luôn diễn xuất

Tình yêu thứ ba một trong những dự án điện ảnh thành công nhất của Lưu Diệc Phi trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, buồn một nỗi, sau khi xem phim này, người ta quên mất Lưu Diệc Phi diễn xuất thế nào, bởi lẽ ai nấy đều bận rộn với chuyện bàn tán về mối tình xuyên lãnh thổ của cô nàng với trai đẹp Song Seung Hun.

Đóng phim như thế này, chả trách sao Lưu Diệc Phi nhận giải diễn xuất tệ nhất - Ảnh 6.
Đóng phim như thế này, chả trách sao Lưu Diệc Phi nhận giải diễn xuất tệ nhất - Ảnh 7.

"Tình yêu thứ ba" là bộ phim đã se duyên cho Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun.

Tình yêu thứ ba được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tự Do Hành Tẩu. Phim có nội dung xoay quanh 2 nhân vật Trâu Vũ (Lưu Diệc Phi) và Lâm Khải Chính (Song Seung Hun). Trâu Vũ là luật sư xinh đẹp, tài giỏi trong khi Lâm Khải Chính lại mang thân phận của một CEO hào hoa, phong nhã. Hai người yêu nhau sâu đậm song lại không thể tiến tới hôn nhân bởi những áp lực về thân phận, địa vị mà xã hội đặt ra là rất lớn.

Đóng cùng với người yêu Song Seung Hung, đáng lẽ ra Lưu Diệc Phi phải diễn ngọt và tròn vai lắm. Nào ngờ, cô nàng vẫn giữ nguyên phong độ "nhạt trường kỳ" qua nhiều năm. Xuyên suốt các phân cảnh, Lưu Diệc Phi thể hiện mỗi một gương mặt cứng đơ, thiếu cảm xúc, kể cả khóc lẫn cười đều không chạm đến tận cùng tâm can của khán giả.

Đóng phim như thế này, chả trách sao Lưu Diệc Phi nhận giải diễn xuất tệ nhất - Ảnh 8.
Đóng phim như thế này, chả trách sao Lưu Diệc Phi nhận giải diễn xuất tệ nhất - Ảnh 9.

Xem hết bộ phim này, người ta quên mất Lưu Diệc Phi diễn thế nào vì chỉ mải ngóng tin về chuyện yêu đương của cô nàng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tạo hình của Lưu Diệc Phi - Song Seung Hun trong bộ phim này khá bắt mắt. Vậy nên, nếu có dở một chút thì cũng ậm ừ nhắm mắt cho qua. Bởi, đẹp đã là một tài năng, thôi thì vì đẹp nên tạm tha thứ tất cả!

"Hóa ra anh vẫn ở đây": Cùng tiến "dở đều" với Ngô Diệc Phàm

Tốt nhất, nếu muốn đóng phim ít bị soi diễn xuất, Lưu Diệc Phi nên cặp kè với những bậc lão làng cỡ Ngô Tú Ba, Đồng Đại Vi hay Lưu Diệp. Còn chuyện đóng với những "tiểu thịt tươi" như Dương Dương, Ngô Diệc Phàm, Lưu Diệc Phi hãy tránh xa. Bởi câu chuyện cùng tiến "dở đều" của Lưu Diệc Phi và các bạn diễn trẻ trung, điển trai đã gây mệt mỏi cho không biết bao nhiêu khán giả. Bộ phim Hóa ra anh vẫn ở đây phát hành năm 2016 là minh chứng rõ rệt cho điều này.

Đóng phim như thế này, chả trách sao Lưu Diệc Phi nhận giải diễn xuất tệ nhất - Ảnh 10.

Lưu Diệc Phi - Ngô Diệc Phàm trong "Hóa ra anh vẫn ở đây".

Hóa ra anh vẫn ở đây là câu chuyện tình của Trình Tranh (Ngô Diệc Phàm) và Tô Vận Cẩm (Lưu Diệc Phi) - đôi bạn học cùng lớp cấp 3. Hai người chẳng những chưa bao giờ là một đôi thanh mai trúc mã mà còn là một cặp khác xa nhau về mọi mặt. Trình Tranh giỏi giang, nổi bật, được chú ý trong lớp còn cô nàng Vận Cẩm nhạt nhòa, sống kín đáo và khép kín. Chẳng ai ngờ được rằng chỉ vì một ánh mắt khi đi lướt qua nhau ở hành lang lớp học mà trái tim anh chàng công tử Trình Tranh ngã gục trước một Vận Cẩm hết sức bình thường.

Đóng phim như thế này, chả trách sao Lưu Diệc Phi nhận giải diễn xuất tệ nhất - Ảnh 11.
Đóng phim như thế này, chả trách sao Lưu Diệc Phi nhận giải diễn xuất tệ nhất - Ảnh 12.

Đẹp thì có đẹp nhưng diễn dở lại "đi đều" cùng nhau.

Trước khi ra rạp, Hóa ra anh vẫn ở đây đã từng được kỳ vọng sẽ đột phá doanh thu, bởi tiểu thuyết nguyên tác do Tân Di Ổ viết nên vốn đã rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Nào ngờ, đến lúc chính thức khởi chiếu, Hóa ra anh vẫn ở đây lại nhận về hàng tá phản hồi tiêu cực, trong đó có không ít lời nhắn nhủ đến Lưu Diệc Phi - Ngô Diệc Phàm rằng: "Thần tiên tỷ tỷ thì chẳng còn gì để nói, Ngô Diệc Phàm diễn xuất hơi khoa trương", "Đúng là trời sinh một cặp", "Nếu muốn có doanh thu cao, đừng mời Ngô Diệc Phàm - Lưu Diệc Phi đóng chung nữa. Diễn dở cả đôi", "Tôi cảm thấy xấu hổ giùm Lưu Diệc Phi, sao cô ấy có thể đóng phim cứng đơ qua nhiều năm như thế".

Gây tranh cãi trong "Tứ đại danh bộ"

Ở cả 3 phần Tứ đại danh bộ, Lưu Diệc Phi đều vào vai Vô Tình. Nội dung phim kể về ân oán tình thù giữa Tứ đại danh bộ với Thần hầu phủ. Trong đó, Vô Tình có tình cảm sâu nặng với Lãnh Huyết (Đặng Siêu) nhưng vì sự ngăn cản của nhiều thế lực, hai người mãi mà vẫn chưa thể đến với nhau. Với tuyến nhân vật Vô Tình, Lưu Diệc Phi có khá nhiều đất diễn, ngoài chuyện thi triển những màn đấu võ gay cấn, cô nàng còn có cảnh tình cảm, mùi mẫn với Đặng Siêu.

Đóng phim như thế này, chả trách sao Lưu Diệc Phi nhận giải diễn xuất tệ nhất - Ảnh 13.
Đóng phim như thế này, chả trách sao Lưu Diệc Phi nhận giải diễn xuất tệ nhất - Ảnh 14.

Thời điểm mới nhận vai Vô Tình trong "Tứ đại danh bộ", Lưu Diệc Phi nhận khá nhiều chỉ trích.

Về mặt hình ảnh, tạo hình Vô Tình của Lưu Diệc Phi khá ấn tượng. Lần đầu tiên khán giả được chứng kiến cảnh Lưu Diệc Phi ngồi xe lăn với dáng vẻ bi thương của Vô Tình. Tuy nhiên, vẫn như những bộ phim khác, diễn xuất của cô nàng không được đánh giá cao. Nhiều khán giả cho rằng, Lưu Diệc Phi diễn xuất đúng với cái tên "vô tình", ấy là gương mặt bất biến dù cho dòng đời có vạn biến thế nào chăng nữa.

Đóng phim như thế này, chả trách sao Lưu Diệc Phi nhận giải diễn xuất tệ nhất - Ảnh 15.

Bên cạnh đó, Lưu Diệc Phi cũng hứng chịu khá nhiều chỉ trích khi "đánh liều" nhận vai Vô Tình. Bởi trong nguyên tác tiểu thuyết Tứ đại danh bộ, Vô Tình là nam nhân, không có tình cảm với Lãnh Huyết. Sự thay đổi, cải biên mới lạ này khiến nhiều khán giả vốn yêu thích bản gốc Tứ đại danh bộ bị sốc. Từ đó, đánh giá dành cho diễn xuất của Lưu Diệc Phi cũng khắt khe hơn hẳn.

Chia sẻ