Dòng người ùn ùn đổ về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết dài
Chiều tối ngày mùng 5 Tết, các ngả đường dẫn vào thủ đô Hà Nội bắt đầu đông đúc trở lại do người dân đổ về tiếp tục một năm làm việc, sinh sống.
Theo ghi nhận của PV vào chiều ngày mùng 5 Tết, lượng phương tiện đổ về các ngả đường cửa ngõ Thủ đô nhiều lên trông thấy.
Xe cộ nối dài trên đường Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương kéo dài.
Nhiều gia đình mang vác cồng kềnh, thậm chí còn chở 4, không cho trẻ em đội mũ bảo hiểm.
Xe cộ ùn ứ kéo dài trên đường xung quanh bán đảo Linh Đàm.
Càng đến tối lượng người xe đổ về con đường này càng đông lên.
Do chờ đợi quá lâu, nhiều người đã đi cả lên vỉa hè...
... hoặc quay đầu tìm lối đi khác khiến tình trạng ùn tắc càng nghiêm trọng hơn.
Cũng trong sáng sớm hôm nay, tại nhiều cửa ngõ Thủ đô như Quốc lộ 5, đường Hoàng Quốc Việt, đường Ngọc Hồi các phương tiện di chuyển bằng xe máy khá đông đúc, tuy nhiên do có sự tăng cường của nhiều đội CSGT luôn túc trực nên chưa xảy ra tình trạng tắc nghẽn.
Tại nhiều nút giao, lượng người đông nhưng chỉ phải dừng từ 1-2 nhịp đèn đỏ là các phương tiện có thể di chuyển qua.
Các chủ phương tiện chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ, không vượt đèn đỏ và luôn đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn.
Do quãng đường di chuyển từ các địa phương như: Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa... khá dài nên nhiều người tỏ ra mệt mỏi đặc biệt là trẻ nhỏ.
Cả gia đình trên chuyến xe máy di chuyển từ quê đã lên đến Hà Nội trong tình trạng khá mỏi mệt.
Để tránh gió bụi, nhiều gia đình đã bảo hộ cho con em mình thật kỹ lưỡng.
Cùng cha mẹ vượt qua quãng đường dài, nhiều trẻ em đã ngủ ngon lành trên xe.
Lỉnh kỉnh mang đồ đạc lên thành phố.
Các thức quà quê, món nào cũng quý
Thi thoảng nhiều gia đình cũng đổi tư thế ngồi cho trẻ đỡ mỏi.
Đồ đạc lỉnh kỉnh treo khắp xe.
Trao đổi với chúng tôi, chị Hạnh (Ninh Bình) chia sẻ: "Đi xe khách về cũng được nhưng nhiều đồ lại sợ đông đúc nên gia đình tôi dùng phương tiện cá nhân cho chủ động".
Cả những em bé vẫn còn ẵm ngửa vẫn được bố mẹ cho đi xe máy.
Ghi nhận tại các bến xe như: Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát lượng khách cũng bắt đầu đông đúc.
"Xe ít nhồi nhét khách nhưng phải di chuyển quãng đường xa nên trẻ mệt mỏi, buồn ngủ, nhiều trẻ đã quấy khóc trên chuyến xe về Hà Nội", chị Hải tâm sự.
Ngay tại bến Giáp Bát khi xe dừng trả khách, lượng người dân đổ xuống lấy đồ đạc đông đúc.
Mệt mỏi vì phải vượt qua quãng đường dài, nhiều người còn mệt hơn khi phải mang vác đồ đạc về nơi ở.