Đổng Khiết - Hà Hoằng San giết hại nhau: Chỉ có trẻ con ở "Như Ý truyện" là chua xót nhất!

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Tranh qua giành lại để làm gì khi mà đứa con do mình dứt ruột đẻ ra bị sát hại chẳng thương tiếc. Là Bạch Nhị Cơ - Hà Hoằng San quá nhẫn tâm hay do Hoàng hậu - Đổng Khiết làm sai nên chịu quả báo?

Tập 35 - 36 của Hậu cung Như Ý truyện gây tranh cãi trong khán giả bởi tình tiết Mai Tần - Bạch Nhị Cơ (Hà Hoằng San) giết con trai của Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa (Đổng Khiết) để trả thù.

Đổng Khiết - Hà Hoằng San giết hại nhau: Chỉ có trẻ con ở Như Ý truyện là chua xót nhất!  - Ảnh 1.

Đổng Khiết - Hà Hoằng San giết hại nhau: Chỉ có trẻ con ở Như Ý truyện là chua xót nhất!  - Ảnh 2.

Bạch Nhị Cơ - Mai Tần.

Năm xưa, sau khi Càn Long lên ngôi hoàng đế, Bạch Nhị Cơ là phi tần đầu tiên mang thai. Vậy nên, trong quá trình nàng chuẩn bị sinh nở, Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) chăm sóc khá kỹ lưỡng. Nhưng thâm cung hiểm ác, Bạch Nhị Cơ chẳng ngờ việc được Càn Long chiều chuộng trong lúc mang thai lại là nguyên nhân khiến nàng chịu khổ.

Vì không muốn Bạch Nhị Cơ sinh con trót lọt, Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa đã chỉ thị cho Tuệ Quý Phi - Cao Hy Nguyệt (Đồng Dao) và cung nữ A Nhược (Tăng Nhất Huyên) hãm hại Bạch Nhị Cơ. Lang Hoa thâm độc đến mức khiến đứa trẻ trong bụng Bạch Nhị Cơ trúng độc thủy ngân, đến khi nàng sinh nở thì đứa trẻ có hình thù kỳ dị. Vậy là vừa mới chào đời, con của Bạch Nhị Cơ đã chết. Không những thế, chuyện sinh ra quái thai này cũng là chiêu bài để Lang Hoa vu oan giá họa cho Nhàn Phi - Như Ý (Châu Tấn). Cuối cùng, Như Ý bị giam vào lãnh cung, phải chịu khổ ải suốt 3 năm dài.

Đổng Khiết - Hà Hoằng San giết hại nhau: Chỉ có trẻ con ở Như Ý truyện là chua xót nhất!  - Ảnh 3.

Bạch Nhị Cơ từng đau khổ như chết đi sống lại vì đứa con vừa sinh ra đã bị vu là quái thai.

Đến khi sự thật đến tai Bạch Nhị Cơ, nàng ta liền tương kế tựu kế, giết Thất A Ca Vĩnh Tông - con trai Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa. Biết sức khỏe Vĩnh Tông không được tốt, Bạch Nhị Cơ bèn tìm cách khiến cậu bé bị bệnh đậu mùa. Thời điểm đó, ai mắc phải đậu mùa là gần như cầm chắc cái chết. Không lâu sau đó, Thất A Ca Vĩnh Tông đã qua đời như toan tính của Bạch Nhị Cơ.

Cuộc chiến tranh sủng, giành quyền lực ở Tử Cấm Thành tàn ác đến mức chẳng những phi tần bỏ mạng mà đến những đứa trẻ tội nghiệp như con của Bạch Nhị Cơ hay Thất A Ca cũng phải chịu vạ lây.

Đổng Khiết - Hà Hoằng San giết hại nhau: Chỉ có trẻ con ở Như Ý truyện là chua xót nhất!  - Ảnh 4.

Đổng Khiết - Hà Hoằng San giết hại nhau: Chỉ có trẻ con ở Như Ý truyện là chua xót nhất!  - Ảnh 5.

Đổng Khiết - Hà Hoằng San giết hại nhau: Chỉ có trẻ con ở Như Ý truyện là chua xót nhất!  - Ảnh 6.

Hoàng hậu Phú Sát gào khóc khi Vĩnh Tông qua đời.

Vào đêm cả Tử Cấm Thành khóc than, buồn bã vì Vĩnh Tông, Bạch Nhị Cơ mang đàn tỳ bà ra gảy. Nàng bảo rằng trước đây đã phải khóc thương cho con trai của mình trong câm lặng, thì bây giờ, Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa cũng phải chịu cùng nỗi khổ đau này. Tranh qua giành lại để làm gì khi mà đứa con do mình đứt ruột đẻ ra bị sát hại chẳng thương tiếc. Là Bạch Nhị Cơ quá nhẫn tâm hay do Hoàng hậu Phú Sát làm sai nên chịu quả báo?

Đổng Khiết - Hà Hoằng San giết hại nhau: Chỉ có trẻ con ở Như Ý truyện là chua xót nhất!  - Ảnh 7.

Đổng Khiết - Hà Hoằng San giết hại nhau: Chỉ có trẻ con ở Như Ý truyện là chua xót nhất!  - Ảnh 8.

Bạch Nhị Cơ có phải quá nhẫn tâm khi giết trẻ con để trả thù?

Trên các diễn đàn phim ảnh, một số khán giả bày tỏ: "Thật sự đến đoạn Vĩnh Tông chết, tôi không thể chịu nổi. Quá tàn nhẫn", "Giết hại trẻ con là điều cực kỳ tàn nhẫn", "Bây giờ mới hiểu lý do vì sao bộ phim bị yêu cầu cắt xén bớt tình tiết. Tất cả các nhân vật đều có mưu kế khó lường", "Thương Hoàng hậu quá, dù có làm ác thế nào thì cũng là tội của một mình Hoàng hậu. Không thể trút lên trẻ con như thế được".

Chia sẻ