"Vừa đi vừa khóc" tập 14:

Đông Dương (Minh Hằng) và Hải Minh (Lương Mạnh Hải) lại "so môi"

Tiểu Minh,
Chia sẻ

Hai nhân vật chính đã có nụ hôn khá lãng mạn trong tập 14 "Vừa đi vừa khóc".

Trong Vừa đi vừa khóc tập trước, khi Lố (La Quốc Hùng) “lập mưu” hẹn Đông Dương tới căn nhà hoang để… dọa ma, Đông Dương đã rủ Hải Minh đi cùng. Ai dè trong lúc chuẩn bị, chính Lố lại là người bị dọa ma trước, bỏ chạy trối chết.

Đông Dương (Minh Hằng) và Hải Minh (Lương Mạnh Hải) lại

Đông Dương (Minh Hằng) và Hải Minh (Lương Mạnh Hải) lại
Lố bị Hải Minh dọa ma, hớt hải chạy ra mách với Đông Dương


"Vừa đi vừa khóc" tập 14: Hải Minh cũng dọa ma Đông Dương, làm "anh" ôm Hải Minh cứng ngắc


Vì bị chồng đánh quá nhiều, chị Chanh (Phương Thanh) xin phép nội được… bỏ chồng, nhưng vì truyền thống gia đình, bà nội không cho phép chị Chanh làm điều đó, nếu không bà nội sẽ  từ mặt chị. Bù lại, chị Chanh xin phép được… uýnh lại chồng khi bị đánh.

Đông Dương (Minh Hằng) và Hải Minh (Lương Mạnh Hải) lại
Chị Chanh bị chồng say xỉn đánh bầm dập


"Vừa đi vừa khóc" tập 14: Chị Chanh khóc nức nở khi bị chồng đánh

Đông Dương (Minh Hằng) và Hải Minh (Lương Mạnh Hải) lại
Đông Dương đem chuyện của chị Chanh tâm sự với Hải Minh, Hải Minh đã nêu quan điểm khá thoáng và hiện đại về việc sinh con. Điều này có vẻ ghi điểm trước Đông Dương

Đông Dương (Minh Hằng) và Hải Minh (Lương Mạnh Hải) lại
Dì Hoa (Thanh Thủy) tâm sự với bạn bè rằng, chị rất hiểu, cảm thông và không hề trách việc chồng nói với con trai Hải Minh rằng mình đã chết

Đông Dương (Minh Hằng) và Hải Minh (Lương Mạnh Hải) lại

Đông Dương (Minh Hằng) và Hải Minh (Lương Mạnh Hải) lại
Đông Dương và Hải Minh có nhiều hơn thời gian trò chuyện cùng nhau. Đông Dương chia sẻ ước mơ “điên rồ” nhất của mình là được mọi người đối xử như con gái. Tình huống này khiến Hải Minh phá lên cười và khá tò mò. Hải Minh còn tiết lộ, anh nói với ba về Đông Dương rằng “Đông Dương là một chàng trai rất dễ thương và ngọt ngào.” Anh còn muốn Đông Dương mãi giữ nguyên điều rất riêng này.

Đông Dương (Minh Hằng) và Hải Minh (Lương Mạnh Hải) lại
Đông Dương không ngừng căn vặn bản thân về việc có tình cảm với Hải Minh. Tâm sự với chị Chanh, chị càng khẳng định thêm tình cảm của Đông Dương là “mưa dầm thấm đất”. Hai chị em đã nghĩ đến chuyện cho Hải Minh biết Đông Dương là con gái. Sau một hồi trò chuyện, chị Chanh đã khẳng định chắc nịch: “Em yêu thằng Minh chắc luôn!”

Đông Dương (Minh Hằng) và Hải Minh (Lương Mạnh Hải) lại

Đông Dương (Minh Hằng) và Hải Minh (Lương Mạnh Hải) lại
Chơi đá bóng thắng, Đông Dương “hồn nhiên” đòi Hải Minh hôn. Hai người đã trao nụ hôn đầu tiên đầy ngại ngùng. Tuy nhiên, đó chỉ là giấc mơ kỳ lạ của Hải Minh.

Đông Dương (Minh Hằng) và Hải Minh (Lương Mạnh Hải) lại

Đông Dương (Minh Hằng) và Hải Minh (Lương Mạnh Hải) lại

Đông Dương (Minh Hằng) và Hải Minh (Lương Mạnh Hải) lại
Dù chỉ là mơ, song hai nhân vật chính đã có một nụ hôn ngọt ngào, lãng mạn. Hải Minh cũng thú nhận với ba rằng anh rất thích nụ hôn này.

Càng gần Hải Minh, Đông Dương càng khao khát được mặc đồ phụ nữ, “anh” tìm cách để được thực hiện mong muốn của mình.

Tập 15 của Vừa đi vừa khóc sẽ được phát sóng vào 21h20 ngày mai, thứ 5 ngày 22/4/2014.
Chia sẻ