BÀI GỐC Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...

39 Chia sẻ

Động cơ thật đằng sau bài "Tôi bị khủng bố vì không cho xin con"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi nghĩ anh chỉ muốn lợi dụng thân xác chị ấy với chiêu bài giúp chị ấy có một đứa con, chứ chẳng nghĩa hiệp gì cả...

Chào anh Thành Nam

Tôi đọc bài viết“Tôi bị "khủng bố" vì không giúp một phụ nữ có con” của anh lần thứ ba. Tôi cảm thấy trong bài viết của anh có nhiều điều không ổn. Liệu đây có phải là bài viết anh muốn độc giả bày cách cho mình thoát lỗi chăng?

Bản thân tôi là một phụ nữ nhưng khi nghe anh kể về một người đàn bà có nhiều hành động kỳ quặc như vậy thì tôi không tin? Những người đàn bà chợ búa và ghê gớm sẽ có cách hành xử vướng mắc bằng tay chân hoặc kiểu xã hội đen. Những người đàn bà có học lại có cách hành xử kín đáo hơn mà vẫn đạt hiệu quả. Nhưng trong tình tiết của anh, người đàn bà này chẳng theo trường phái nào ở trên? Chả nhẽ chị ta có vấn đề về thần kinh?

Không đâu anh Nam ạ. Một người đàn bà kinh doanh thành đạt, có hai bằng đại học và lắm mối quan hệ không bao giờ có chuyện hành xử như vậy. Chị ta không dại gì đánh mất uy tín của mình vì những chuyện đáng ra phải giữ kín, phải bí mật, tế nhị, không phô trương. Chị ta cũng không có dư thời gian để khủng bố anh, gia đình anh một thời gian như vậy. Cũng chẳng dại gì tiếp diễn khi không nhận được những phản hồi. Một người đàn bà khát khao có con như vậy cũng chẳng bao giờ có chuyện bóp chết đứa con mà chị ta phải vất vả mới đi xin được.

Chung quy mọi bí ẩn theo tôi xuất phát từ anh.

Tự dưng tôi thấy anh nhắc đến bệnh viện tinh trùng, phải chăng anh đang kinh doanh hoặc môi giới liên quan đến vấn đề đó và từ đó anh quen biết đến người đàn bà đang khủng bố anh? anh quyết định làm phúc một cách tình cờ?

Tới đây lại xảy ra điều khuất tất từ anh, anh nổi máu anh hùng sao lại không giúp người ta đến lúc đạt kết quả. Nếu không muốn giúp nữa thì cũng cần phải gặp người ta nói cho rõ đầu đuôi chứ, sao đột nhiên sau ba lần thì mất hút, cắt liên lạc với chị ta một cách bí hiểm như vậy? Cái gì che dấu đằng sau điều này?

Tôi e anh đã làm nhiều thứ và có nhiều mục đích khác không tốt với chị ta chứ không đơn giản chỉ là việc nghĩa hiệp cho con giống. Đến khi đạt được những mục đích chính, anh sợ chị ta biết và ràng buộc nên tìm cớ chuồn luôn.

Và tất nhiên, chị ta không phải người phụ nữ dại dột, khi biết anh chẳng phải tốt đẹp gì nên chị ta mới nghĩ ra mấy trò khủng bố như vậy. Có lẽ, lỗi lầm anh gây cho chị ta khó lòng bỏ qua nên chị ta mới thù dai và theo đuổi dài dài đến mức anh phát hoảng và tìm mọi cách để có thể ngăn chị ta không làm ảnh hưởng đến mình.

Anh Nam ạ,

Nếu anh lo sợ tới mức phải bỏ về gần nhà làm thì tôi thấy câu chuyện của anh và người đàn bà ấy thực sự không đơn giản chút nào, anh nên báo công an để người ta vào cuộc hoặc ít nhất là đánh động đến đối tượng. Nếu như anh không có khuất tất gì, việc gì anh phải sợ đúng không?

Nếu còn có thời gian, anh hãy viết thêm để mọi người có thể hiểu rõ câu chuyện của anh hơn được chứ anh Nam? Để có thể chứng minh cho tôi thấy, điều nghi ngờ của tôi là không chính xác.

Chia sẻ