Đòn trả thù thâm độc của bồ nhí khiến các bà vợ kẻ mất mạng, mất con, người biến dạng

Hồng Nam (Tổng hợp),
Chia sẻ

Đã có nhiều màn đánh ghen ngược xảy ra giữa bồ nhí và người vợ. Hậu quả để lại cũng vô cùng tàn khốc và xót xa.

Từ trước đến nay, người ta thường chứng kiến những trận đòn đánh ghen của các bà vợ lên những cô bồ nhí trẻ đẹp. Tuy nhiên, hiện nay không hiếm những màn đánh ghen ngược của các cô bồ nhí, khiến các bà vợ người mất mạng, kẻ phải mang dị tật suốt đời khiến dư luận vô cùng căm phẫn. 

Bố nhí đánh chết vợ và cháu trai của nhân tình

Sự việc gây phẫn nộ dư luận này xảy ra tại Melbourne (Úc). Theo cáo trạng, vào ngày 31/3/2015, nghi phạm tên Cai Xia Liao (45 tuổi), một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc, bị cáo buộc đã dùng kéo làm vườn đâm chết một cậu bé 4 tuổi khi em đang nằm trên giường ngủ.

Không những thế, Cai đã đợi suốt 10h, cho đến khi bà nội của cậu bé về đến nhà. Cô lại dùng chiếc kéo đâm bà 23 nhát đến chết. Một hàng xóm đã trông thấy vụ việc và gọi cảnh sát.

hung thủ
Nghi phạm tên Cai Xia Liao.

hiện trường
Hiện trường vụ án.

Truyền thông nước này cho hay, Cai đang có quan hệ tình cảm với ông nội của cậu bé – Brian Mach (61 tuổi). Cô đã đột nhập vào nhà của Brian vào rạng sáng để hành động.

Nguyên nhân dẫn đến vụ án vì Mach quyết định chia tay với Cai, khi mà cô này đang sống tại Australia với visa du lịch. Được biết trong buổi sáng xảy ra vụ án, ông cũng bị Cai Xia Liao trói chặt và nhét giẻ vào miệng.

bé trai
Bé trai đã tử vong khi đang ngủ.

Vợ bị bồ nhí của chồng thuê người rạch mặt

Gần đây, một số bức ảnh chụp người phụ nữ ở Đặng Châu, Hà Nam, Trung Quốc bị chồng và bồ nhí dùng vật sắc nhọn rạch gần trăm nhát lên mặt lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Người phụ nữ trong ảnh này là chị Cảnh, năm nay 39 tuổi. Năm 1999, qua người mai mối chị quen với anh Đinh ở trấn Cửu Trọng thành phố Đặng Châu. Năm 2000 hai người chính thức đăng ký kết hôn. Họ đã có hai con, một trai một gái, con gái năm nay đã 16 tuổi, con trai 12 tuổi. 

Dịp Tết nguyên đán năm 2014, chị phát hiện chồng ở chung với bồ nhí họ Vương. Tháng 7/2015, cô bồ nhí sinh một bé gái. 

bồ nhí
Bồ nhí và người chồng cùng cô con gái chung của họ.

Hôm 29/2 vừa qua, vào lúc 10 giờ sáng, khi chị Cảnh ra trạm xăng ở trấn Cửu Trọng huyện Tích Xuyên tìm chồng để yêu cầu anh này chu cấp tiền nuôi con thì bắt gặp bồ nhí họ Vương. Hai người đã cãi nhau và dẫn tới ẩu đả, chị Cảnh cào xước mặt tình địch. 

Ngay sau đó, tình địch và anh Đinh tìm hơn 10 kẻ chưa rõ thân phận đến nhà chị Cảnh ở trấn Cửu Long huyện Đặng Châu. Chị Cảnh và hai con bị một phen đánh đập tàn nhẫn. Riêng chị Cảnh bị họ dùng một con dao nhỏ rạch nhiều chỗ trên mặt. Lúc đó dân thôn báo cảnh sát và cảnh sát đã đến bắt đám người kia về đồn nhưng đến tối thì lại thả chúng đi. Cho đến nay, chị Cảnh vẫn đi tìm công lý cho chính mình, yêu cầu bồ nhí và người chồng phải bị trừng trị thích đáng.

rạch mặt
 Chị Cảnh bị bồ nhí thuê nhóm người rạch hàng trăm nhát dao vào mặt.

Vợ bị bồ nhí lột đồ, đánh dã man giữa phố

Vụ đánh ghen lạ đời nói trên xảy ra tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc mới đây. Cụ thể, người phụ nữ được cho là vợ có chồng ngoại tình đã chủ động tìm đến quán bar để đánh ghen.

Tuy nhiên, cô bồ nhí của ông xã chẳng phải tay vừa, người này phản kháng quyết liệt và đánh lại khi bị tấn công. Chẳng những thế, cô bồ còn lột sạch đồ, giẫm lên người phụ nữ kia rồi bỏ đi, bỏ mặc nạn nhân giữa đường phố.

Một số nhân chứng cho biết, người chồng cũng có mặt tại hiện trường nhưng chỉ đứng nhìn như không hề hay biết.

Nhiều người tỏ ra tức giận với hành động quá đáng của cô bồ nhí và thái độ thờ ơ của người chồng. Việc để người vợ bị nhục mạ giữa chốn đông người đủ cho thấy anh ta không còn yêu vợ và việc ngoại tình là quá rõ ràng.

Vợ bị bồ nhí đâm xe, hai đứa trẻ trong bụng chết tức tưởi

20 giờ 40 phút ngày 18/7, người bảo vệ tên Tiểu Triệu của khách sạn cao cấp ở phía Bắc thành phố Hợp Phì (An Huy, Trung Quốc) đột nhiên nghe thấy một tiếng “ầm” rất lớn. Khi chạy đến, Tiểu Triệu thấy người phụ nữ mặc đầm vàng đang nằm sõng soài trước mũi chiếc xe Porche trắng. "Giúp tôi gọi cấp cứu, cứu con tôi”, người phụ nữ mặt đẫm mồ hôi, tay ôm chặt bụng cầu cứu người đi đường.

Chưa đến 10 phút sau, lực lượng cứu hộ đã tức tốc đưa nạn nhân vào bệnh viện. Đáng tiếc, khi các bác sĩ tiếp xúc được với nạn nhân thì đã không còn nghe thấy tim thai của 2 sinh linh bé nhỏ trong bụng cô ấy nữa.

Cảnh sát giao thông cũng nhanh chóng tới hiện trường và tạm giữ kẻ gây án để phục vụ điều tra. Họ cho rằng vị trí chiếc Porsche gặp tai nạn khá kỳ lạ, kẻ gây án cũng không có dấu hiệu giảm tốc độ khi sắp đâm vào nạn nhân. Trải qua quá trình thẩm vấn, lực lượng chức năng xác minh được nạn nhân là Hoắc Quân, còn kẻ gây ra tai nạn tên Tôn Quyên.

tôn quyên
Bồ nhí của chồng gây ra tai nạn cho người vợ.

Tôn Quyên không những thẳng thắn thừa nhận có biết chị Hoắc Quân từ trước vụ tai nạn, mà còn mặt dày công khai bản thân hiện là người tình của chồng chị Hoắc Quân là anh Từ Á.

Theo lời khai của Tôn Quyên, vào khoảng 16h chiều hôm ấy, cô ta đến khách sạn đi bơi, đến 18h thì nhận được tin nhắn của Từ Á hẹn khi nào họp xong sẽ qua đưa cô ta đi ăn tối.

Chờ mãi tới hơn 20h mà vẫn không thấy Từ Á liên lạc lại, Tôn Quyên đành ra bãi đỗ lấy xe đi về. Không ngờ lúc ra đến cổng khách sạn, cô ta lại bắt gặp chiếc Porsche màu trắng của người tình nên đã quay đầu xe để bám đuôi.

Khi ấy, Hoắc Quân là người điều khiển chiếc Porsche trắng. Cô đang định vào đặt phòng khách sạn giúp một người bạn của mình. Đỗ xe vào đúng vị trí xong xuôi, bởi vì bên phía cửa xe ở ghế lái bị vướng xe khác nên Hoắc Quân xuống xe rồi đi vòng sang bên ghế lái phụ để lấy đồ trên xe. Lúc đang loay hoay trước cánh cửa xe được mở ra một nửa, cô bất ngờ bị đâm mạnh vào bên hông khiến cho phần bụng đập mạnh vào ghế xe rồi ngã ra nền đất.

người
Người vợ bị thương nặng đã mất đi cặp song sinh chưa chào đời.

Bởi vì đã từng nhìn thấy ảnh Tôn Quyên trong điện thoại của chồng nên Hoắc Quân lập tức nhận ra kẻ đã lái xe đâm mình chính là kẻ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Chính vì vậy, Hoắc Quân không đồng ý để cho cô ta đưa đến bệnh viện mà kiên trì năn nỉ bảo vệ khách sạn gọi cấp cứu.

Vào ngày 2/8, sau một thời gian tiến hành điều tra, cảnh sát đã quyết định bắt giữ Tôn Quyên can tội cố ý gây thương tích. Người vợ may mắn đã tỉnh lại nhưng vẫn bị sốc khi đã mất đi hai đứa con chưa kịp chào đời.


Chia sẻ