Hà Nội:

Đôi vợ chồng sản xuất "Cúp vàng" World Cup giá... 70 ngàn đồng

Lê Bảo,
Chia sẻ

Từ ý tưởng sản xuất vài chiếc "cúp vàng" để thỏa lòng đam mê với bóng đá, anh Nhật - chị Nga bỗng nhiên trở thành người đầu tiên ở Việt Nam sản xuất "cúp vàng" cho mùa World Cup năm nay.

Những ngày này, gia đình anh Vương Hồng Nhật - chị Nguyễn Thị Nga (Bát Tràng - HN) luôn có hàng chục vị khách đam mê bóng đá đến đợi những chiếc "cúp vàng" ra lò. Chính anh Nhật - chị Nga cũng không ngờ rằng những chiếc cúp được làm bằng thạch cao lại có sức hút với những người đam mê môn thể thao vua đến thế.

Đôi vợ chồng sản xuất
Những chiếc "cúp vàng" do chính tay đôi vợ chồng Nhật - Nga chế tạo.

Đôi vợ chồng sản xuất
Xuất phát từ niềm đam mê môn thể thao vua của cả gia đình, cách đây hơn 1 tuần anh Nhật - chị Nga đã làm khuôn và tạo ra những chiếc "cúp vàng" cho mùa World Cup đầu tiên. Chia sẻ với chúng tôi, cả hai anh chị đều cho biết: Ban đầu chỉ làm cho vui, làm ra vài chiếc để thỏa lòng đam mê bóng đá, đam mê những trận cầu nảy lửa cho mùa World Cup năm nay.

Đôi vợ chồng sản xuất
Theo anh Nhật để chế tạo một chiếc "cúp vàng" phải trải qua rất nhiều công đoạn. Khó nhất vẫn là khâu tạo khuôn, để tạo được khuôn chiếc cúp giống đến 90% anh/chị phải xem hình ảnh trên tivi, trên báo.

Đôi vợ chồng sản xuất
Chất liệu để làm "cúp vàng" là thạch cao. Mỗi chiếc cúp phải mất đến 20 phút mới tạo được hình dáng, chị Nga bày tỏ: "Vì ban đầu gia đình chỉ làm cho vui, thỏa niềm đam mê bóng đá nên chỉ sản xuất 1 chiếc khuôn nên mỗi ngày hai vợ chồng làm cận lực cũng chỉ được khoảng 30-40 chiếc".

Đôi vợ chồng sản xuất
Niềm vui đối với hai vợ chồng anh Nhật - chị Nga không phải ở việc thu nhập khá mà có quá nhiều người yêu thích và tìm đến đặt mua "cúp vàng" và cùng trò chuyện, bàn luận về môn thể thao vua.

Đôi vợ chồng sản xuất
Sau khi đổ khuôn xong, khâu bóc - tách để chiếc cúp có được hình hài cũng vô cùng quan trọng, nếu không nhẹ nhàng chiếc cúp có thể bị mất chi tiết. Sau khi bóc tách xong, cúp sẽ được cho vào lò nung trong thời gian khoảng 20 phút nữa.

Đôi vợ chồng sản xuất
Khoác "áo vàng" cho chiếc cúp cũng là một trong những khâu không kém phần quan trọng. Đối với việc sơn màu vàng thì phải chọn loại sơn đặc biệt, bám thạch cao tốt và không bị phai màu.

Đôi vợ chồng sản xuất
Ở mỗi chân đế "cúp vàng" đều được dập nổi chữ "FIFA WORLD CUP 2014".

Đôi vợ chồng sản xuất
Trong lúc anh Nhật chế tác "cúp vàng" thì có hàng chục khách tới từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đang chờ đợi để nhận.

Đôi vợ chồng sản xuất
Mặc dù lúc nào trong xưởng cũng có hàng chục khách ngồi đợi nhưng anh Nhật không cho phép mình bỏ qua bất cứ công đoạn nào và anh lại càng làm một cách cẩn trọng hơn.

Đôi vợ chồng sản xuất
Chị Nga phụ chồng trong khâu sơn vàng chiếc cúp.

Đôi vợ chồng sản xuất
Kích thước của chiếc "cúp vàng" do hai vợ chồng Nhật - Nga chế tạo tương đương so với chiếc cúp vàng thật ở World Cup 2014.

Đôi vợ chồng sản xuất
Chị Mai (sinh viên ĐH Công Đoàn) có mặt từ sáng sớm để đặt mua 1 chiếc "cúp vàng", chị phải chờ gần 2 giờ đồng hồ mới nhận được chiếc cúp. Chị Mai chia sẻ: "Em và bạn trai cũng đam mê bóng đá vô cùng, các giải ngoại hạng hay trong nước đều thích. Đặc biệt mùa World Cup năm nay, bọn em sẽ cùng nhau xem nhiều trận đấu".

Đôi vợ chồng sản xuất
Một fan cuồng nhiệt của bóng đá đến từ Hải Phòng, anh đã có mặt tại nhà anh chị Nhật - Nga sáng sớm và mãi hơn 1 giờ chiều mới nhận được 10 chiếc "cúp vàng". Anh còn bật mí: "Sắp tới tôi sang Bzarill xem 4 trận và sẽ mang 10 chiếc cúp này giới thiệu với bạn bè thế giới rằng đây là chiếc cúp của Bát Tràng - Việt Nam chế tạo".

Đôi vợ chồng sản xuất
Nhiều người ở tận Bình Dương, TP.HCM đang đi công tác tại Hà Nội nghe tin gia đình anh chị Nhật - Nga chế tác "cúp vàng" cũng tranh thủ đến Bát Tràng để đặt vài chiếc làm quà cho bạn bè, anh em.

Đôi vợ chồng sản xuất
Nhiều người phụ nữ trong xã và quanh Bát Tràng cũng tìm đến đây để mua chiếc "cúp vàng" tặng ông xã khi mùa World Cup đến rất gần.

Đôi vợ chồng sản xuất
Để chiếc cúp không bị biến dạng, chị Nga phải gói rất cẩn thận trước khi giao cho khách.

Đôi vợ chồng sản xuất
Giá mỗi chiếc cúp chỉ 70 ngàn đồng vì thế nhiều khách hàng đều đề nghị anh Nhật tăng giá lên 100 ngàn đồng hoặc cao hơn nhưng anh Nhật đều nói: "Làm vui là chính chứ không đặt nặng vấn đề tiền bạc".

Đôi vợ chồng sản xuất
Những mùa bóng trước, anh Nhật cũng đã thử chế tác nhưng chưa bao giờ nhận được sự ủng hộ của người dân đam mê bóng đá như lúc này. Với anh Nhật - chị Nga đó là niềm vui, niềm hạnh phúc đối với nghề mà gia đình đã gắn bó bao lâu nay.
Chia sẻ