BÀI GỐC Đời tôi ô nhục vì bị bố bán đi hạnh phúc cả đời, về hầu hạ kẻ thù 10 năm mà không hề hay biết (Phần 1)

Đời tôi ô nhục vì bị bố bán đi hạnh phúc cả đời, về hầu hạ kẻ thù 10 năm mà không hề hay biết (Phần 1)

Anh đã vĩnh viễn ra đi mà không hề biết đến sự hiện diện của con.

4 Chia sẻ

Đời tôi ô nhục vì bị bố bán đi hạnh phúc cả đời, về hầu hạ kẻ thù 10 năm mà không hề hay biết (Phần cuối)

N.N,
Chia sẻ

Mẹ anh nắm tay tôi rồi chảy nước mắt vì không ngờ lại có ngày mình gặp được cháu nội sau 10 năm con trai qua đời.

Đáp lại câu nói tuyệt vọng của bố tôi là điệu cười nhạt của chồng. Anh lớn tiếng: "Bố hỏi con gái bố đã làm gì với tôi đi. Cô ta vương vấn một thằng đã chết chứ không chịu có con với tôi. Nên tôi phải cho cô ta nếm mùi". Chưa hết, chồng tôi ngừng lại một chút rồi tiếp lời: "Bố nên nhớ 400 triệu đó là tôi đã trả cho bố. Để bố chia rẽ vợ tôi và thằng người yêu cũ kia. Giờ bố mà để lộ thì cô ta cũng chẳng xem bố ra gì đâu".

Tôi choáng váng đến mức không đứng vững. 400 triệu? Tôi chưa từng nghe đến con số đó, càng không biết giữa họ đã có thỏa thuận gì. Không thể làm chủ được mình, tôi đẩy cửa vào và run rẩy hỏi bố. Bố tránh ánh mắt của tôi, miệng liên tục nói lời xin lỗi.

Thấy tôi biết một phần câu chuyện, chồng tôi đã nói ra tất cả. Anh ta bảo vì yêu tôi mù quáng nên đã chấp nhận bỏ ra 400 triệu trả nợ lô đề cho bố tôi, để ông ra mặt cấm cản. Sau cái chết của người tôi yêu, anh cũng cảm thấy có lỗi nên đã đến viếng. Thậm chí chồng tôi từng dặn lòng sẽ yêu con của tôi để bù đắp.

Đời tôi ô nhục vì bị bố bán đi hạnh phúc cả đời, về hầu hạ kẻ thù 10 năm mà không hề hay biết (Phần cuối) - Ảnh 1.

Và bây giờ, anh chỉ muốn đày đọa tôi chứ chẳng còn tình cảm gì nữa. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng ngay đêm tân hôn, khi sờ vào chiếc bụng nhô rõ của tôi, anh đã không thể ngăn mình ghen tuông. Mấy năm trời sống không con cái cũng làm anh chán tôi. Và bây giờ, anh chỉ muốn đày đọa tôi chứ chẳng còn tình cảm gì nữa.

Tôi nghe mà thẫn thờ, chẳng những chồng lừa dối mà cả bố đẻ cũng bán đi hạnh phúc cả đời tôi với giá 400 triệu. Cảm giác mình bị lừa gạt, tôi thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi.

Tôi quay về nhà người yêu, cho con tôi được thắp nén hương lên bàn thờ bố. Gia đình bên ấy khi biết sự hiện diện của con tôi thì vui mừng lắm. Mẹ anh còn nắm tay tôi rồi chảy nước mắt vì không ngờ lại có ngày mình gặp được cháu nội sau 10 năm con trai qua đời.

Sau đó, tôi cũng tìm được một công việc. Dù không kiếm ra nhiều tiền nhưng cũng đủ để tôi trang trải, sinh hoạt hàng ngày. Về phần chồng tôi, tôi không rõ anh có đi tìm mình không. Nhưng giờ việc chúng tôi có về ở với nhau hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Việc còn là vợ chồng chỉ trên danh nghĩa.

face2

Vì giận quá nên tôi cũng không liên lạc gì với ông. (Ảnh minh họa)

Từ hồi bỏ đi, tôi không liên lạc với bố nữa. Thật ra có lúc tôi muốn nghe ông giải thích, tại sao ông lại ham mê trò đỏ đen, tại sao ông lại bán rẻ con gái cho người đàn ông đó? Nhưng vì giận quá nên tôi cũng không liên lạc gì với ông.

Cho tới mấy hôm trước, con tôi đi học về và sốt sắng nói rằng bạn nhà hàng xóm nhắn tin là bố tôi đang ốm nặng. Trong lòng tôi đan xen nhiều cảm xúc lắm, vừa giận, vừa thương, vừa cảm thấy mình phải gánh một phần trách nhiệm. Nhưng tôi lại không dám đối mặt. 

Tôi sợ giờ mình về thì chồng tôi sẽ đòi nuôi con, vì anh có đủ điều kiện hơn tôi. Sợ khi đối mặt với bố, tôi sẽ cảm thấy hận bố hơn vì bố khiến người tôi yêu phải tự tử. Mọi người hãy cho tôi một lời khuyên được không?

Chia sẻ