Xúc động với bức ảnh cậu bé 6 tuổi theo mẹ quét rác mỗi ngày

Khánh Nguyễn,
Chia sẻ

Mới đây, trên một trang mạng giải trí lớn có đăng tải bức ảnh về một em bé đang dọn rác phụ mẹ. Em bé mặc áo xanh, người nhỏ nhắn, đang cầm chiếc xẻng hốt rác bỏ vào xe gom rác.

Theo như lời người chụp bức ảnh thì thì đây là một “hiện tượng” ngày nào cũng xuất hiện. Hàng ngày, em ra đường phụ mẹ quét dọn trên những con đường, góc phố tại Hà Nội, không nghỉ ngày nào. 

“Trông chú chim này trông chỉ khoảng 5 – 6 tuổi, nhưng trông rất nhanh nhẹn lém lỉnh. Em bám theo sau xe rác của mẹ, rồi cầm cái xẻng bé bé phụ cùng mẹ cho rác lên xe. Không những vậy, em còn biết lọc rác, phân loại luôn rác nào ra rác đó nữa. 

Và cứ thế, mẹ thì túi to, con thì túi nhỏ, theo tiếng gõ kẻng leng keng mà đi hết con phố dài”, facebooker này đăng tải.

bức ảnh
Bức ảnh em bé theo mẹ đi quét rác gây xúc động mạnh trên mạng xã hội. (ảnh Beat)

Người viết còn cho biết thêm, mới đầu mọi người rất tò mò, nhưng sau rồi cũng quen dần với chú bé quét rác phụ mẹ.

Sau khi đăng tải, bài viết và bức ảnh nhận được gần 4500 lượt like và rất nhiều lời bình luận khen ngợi chú bé quét rác và những người đã sinh ra, dạy dỗ em. Rất nhiều facebooker đã cảm thán “Giỏi, con như thế này mẹ mát lòng mát dạ nhiều lắm. Tự hào vì sinh ra con được như này”. “Vậy mới nói, ý thức của trẻ con như thế nào còn là do cha mẹ dạy dỗ nữa”. “Bé thế mà giỏi”. “Tuổi nhỏ chí lớn”. “Những con người này mới đáng để mọi người giúp đỡ’…

Bạn Tô Nhàn chia sẻ: “Thương em. Gần nhà mình ngày xưa cũng có bé đi theo mẹ hót rác. Em nhanh nhẹn lắm nên được các cô bác quý nên hay cho vỏ lon, đồ đồng nát”.

bức ảnh
Những lời bình luận của cộng đồng mạng.

Nickname July Nguyễn hy vọng: “Rồi lớn lên bé sẽ giàu có lắm. Bởi tình yêu thương của mọi người dành cho bé, bé tuy tuổi nhỏ nhưng vẫn còn chăm chỉ hơn nhiều bạn cùng trang lứa”.

Facebooker Tí Ngông Cuồng bình luận: “Em bé thật giỏi và ngoan nữa, biết giúp mẹ… Không như bọn trẻ bây giờ chỉ biết vòi vĩnh đòi hỏi bố mẹ mua này mua kia cho bằng bạn bằng bè. Bố mẹ mà làm những nghề lao động tay chân một tí, ra đường nhỡ gặp lúc chúng nó đi chơi với bạn bè, chúng nó còn không dám nhận là bố mẹ của mình ý chứ đừng nói tới hai từ phụ giúp bố mẹ”.

Một facebooker khác nói: “Trẻ con bé như thế này nó còn biết nghĩ rằng “lao động để kiếm tiền”. Nhiều người khuyết tật họ cũng “lao động để kiếm tiền”. Nên giúp đỡ những người như vậy chứ kiểu “kêu khổ rồi đi ăn xin” thì nghe vẻ hơi khó tin”.

Chia sẻ