Xúc động với bộ ảnh hai cha con "Ngày ấy - bây giờ" chụp trong suốt 28 năm

VyAn /Borepanda,
Chia sẻ

Bộ ảnh hai cha con trong suốt 28 năm ghi lại những hình ảnh con mỗi ngày một cao lớn, bố mỗi ngày một già đi, nhưng niềm vui thì luôn phải hiện hữu.

Thời gian trôi nhanh cái chớp mắt và tất nhiên chẳng chờ đợi một ai. Nếu muốn thấy hình ảnh của mình trong quá khứ thì chỉ có cách duy nhất là ngắm ảnh.

Tuy nhiên, khi ta còn bé, hẳn là ta chưa thể nghĩ xa xôi đến việc sẽ lưu lại những kỷ niệm cho những năm tháng tương lai. Những lúc như vậy, chỉ có bố mẹ mới giúp được ta.

Mấy ngày gần đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau bộ ảnh hai cha con một người đàn ông châu Á. Điểm đặc biệt là cứ mỗi năm ông bố này lại chụp một bức của hai cha con với vị trí và tư thế giống nhau. Công việc đó đã kéo dài 28 năm và thành quả là đây:

Năm 1986, cậu bé ra đời và được bao bọc trong vòng tay của bố.

1987, được một tuổi nên nhìn bé cứng cáp và rất lanh lợi.

1988, nét hồn nhiên của bé và nụ cười hạnh phúc của cha.
1989, trông hai cha con có vẻ nghiêm nghị.

1990, khi cậu bé đã lớn hơn một chút.

1991

1992, hai bố con cùng nhau đi biển.

1993

1994

1995, cậu bé đã khá cao lớn nên bố cũng khó khăn hơn khi bế.

1996
1997
1998, bây giờ thì cậu đã đứng hẳn xuống đất rồi.

1999, hai người đàn ông thực sự.

2000, con đã cao bằng cha rồi.

2001

2002, những thay đổi trên gương mặt hai cha con đã hiện rõ.

2003
2004, nhìn bức ảnh này, nhiều cư dân mạng đã nhận xét trông cậu con trai như Lý Tiểu Long vậy.

2005

2006

2007

2008, nét mặt của người cha đã già đi trông thấy.

2009

2010

2011, mái tóc cha đã pha sợi bạc.

2012

2013, lúc này con phải cõng ba thôi.

2015, con đã có con, bố đã có cháu. Một gia đình 3 thế hệ đã đi qua những năm tháng cùng nhau.
Chia sẻ