Xúc động mẹ hôn tạm biệt con trai một tuần tuổi trước khi bác sĩ tắt máy trợ thở

Yến Gem,
Chia sẻ

Đây có lẽ là khoảnh khắc đau đớn và bất lực nhất trong cuộc đời làm mẹ của Sarah. Đó là khi cô nhẹ nhàng hôn lên trán con thay cho lời chào từ biệt trước khi để cậu bé ra đi, không còn phải chịu sự dày vò của căn bệnh phổi quái ác…

Marriott và chồng cô Jonathon đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều trước khi đi đến quyết định tắt máy trợ thở, “giải thoát” cho cậu con trai bé bỏng đang phải vật lộn với bệnh tật mỗi ngày kể từ khi mới chào đời.

Cậu bé Sebastian mắc phải một căn bệnh di truyền mang tên rối loạn tuần hoàn mao mạch phổi – một trong những căn bệnh nan y hiếm gặp. Seb được sinh ra sau một ca mổ lấy thai khẩn cấp vào ngày 2 tháng 4 năm 2015 tại Bệnh viện Đại học North Tees ở Stockton. Lúc mới sinh, bé chỉ nặng khoảng 2kg và hô hấp rất khó khăn. Sau vài giờ, cậu bé được chuyển đến bệnh viện Freeman, Newcastle. Trong khi chờ đợi xét nghiệm và nghiên cứu, cuộc sống của cậu bé tạm thời phụ thuộc vào máy móc . 

Sarah sau ca mổ đã đau đớn vô cùng khi phải xa cách đứa con sơ sinh của mình trong hai ngày chờ phục hồi ở North Tees. Năm ngày sau khi con chào đời, đôi vợ chồng gần như suy sụp khi các bác sĩ nói rằng não của Seb đã bị phù, tổn thương và chảy máu nghiêm trọng. Lựa chọn tốt nhất lúc này cho cậu bé chỉ còn cách tắt máy trợ thở. Dù rất đau lòng, vợ chồng Sarah vẫn quyết định để con ra đi vào lúc 11h07’ ngày 9 tháng 4 – tròn một tuần sau ngày cậu bé được sinh ra. 

Seb đã ra đi yên bình trong vòng tay yêu thương của mẹ và ánh mắt xúc động của cha. Mẹ Sarah còn ru bé ngủ bằng những lời kể chuyện đầy sâu sắc, yêu thương rút từ cuốn truyện dành cho thiếu nhi của Sam McBratney. Lời cuối cùng trong "khúc hát" từ biệt mà mẹ Sarah dành cho Seb đó là: “Ba mẹ yêu con rất nhiều, hãy đặt chân lên mặt trăng và đừng bao giờ quên ba và mẹ”.

em-be
Cậu bé Sebastian ngay từ khi sinh ra đã phải "làm bạn" máy móc để chống lại căn bệnh phổi quái ác.

em-be-3

Marriott – người mẹ 32 tuổi làm trong bộ phận tuyển dụng kể lại: “Tôi đã hôn bé và đọc cho cậu nghe câu chuyện về hai chú thỏ rừng mang tên “Đoán xem mẹ yêu con đến nhường nào” khi cậu bé ra đi". 

Chúng tôi chỉ muốn nói cho bé hiểu tình yêu mà cả hai dành cho cậu bé, hôn bé, nói lời xin lỗi vì chúng tôi đã không thể ngăn chặn được chuyện này. Nếu có thể, chúng tôi hi vọng mọi chuyện diễn biến khác đi. Tôi biết đây là điều tốt đẹp nhất mình có thể làm cho con trai. Chiến đấu với bệnh tật và làm bạn với máy móc, cơ thể bé nhỏ ấy đã quá mệt mỏi rồi. Sau khi Seb ra đi và máy móc ngừng hoạt động, chúng tôi tắm cho bé và lần đầu tiên mặc quần áo cho bé". Sarah còn nói thêm: “Thực sự đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa thể kìm nén xúc động khi nghĩ về Seb bé nhỏ. Ngày nào sau khi thức dậy tôi cũng khóc. Tôi nghĩ đến con mỗi ngày. Tôi ngủ cùng những chú thỏ bông của bé hàng đêm. Chúng làm tôi cảm thấy gần gũi hơn với cậu bé”. 

me-con
Cách mẹ Marriott nói lời từ biệt với con trai mình. 

em-be-2
Khoảnh khắc định mệnh ấy, cả ba và mẹ đều túc trực bên cạnh bé. 

Marriot nói rằng trong thời gian mang bầu, thai nhi đã bị biến chứng do cơ thể cô tích trữ quá nhiều nước. Cơ thể tích trữ quá nhiều nước đôi khi chính là dấu hiệu chỉ ra rằng người mẹ bị nhiễm trùng hoặc có điều gì đó bất ổn với thai nhi. Tuy nhiên khi xét nghiệm, các bác sĩ không phát hiện bất cứ điều gì bất thường về mẹ con Sarah. Cả mẹ và con đều rất ổn. 

Sau cái chết của con trai, cặp vợ chồng tập trung vào việc nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh mà Seb mắc phải, thậm chí còn phát động gây quỹ từ thiện nhằm mục đích nghiên cứu và tìm ra phương thúc chữa trị cho căn bệnh này. Bệnh rối loạn tuần hoàn mao mạch phổi ảnh hưởng đến sự phát triển của phổi và mạch máu, sau đó tác động đến tim, bởi lúc này trái tim phải hoạt động nhiều hơn. Nếu không được cấy ghép phổi, trẻ sơ sinh mắc bệnh rối loạn tuần hoàn mao mạch phổi hầu như không có cơ hội sống sót quá một năm tuổi. Với những em bé bị ảnh hưởng nặng như Sebastian, sự sống chỉ được duy trì khoảng vài tuần. Mới đây hai vợ chồng Sarah đã được xét nghiệm ADN bởi một bác sĩ người Mỹ và biết rằng đây là căn bệnh chỉ có khoảng 200 trẻ em trên toàn thế giới mắc phải. Họ cũng đang nỗ lực làm việc cùng các gia đình có con mắc bệnh khác để nghiên cứu. 

me-em-be
Marriot bên những di vật của con trai bé bỏng.

Sarah Marriott, người đã có hai con từ mối quan hệ trước nói rằng: “Seb vẫn giống như bao đứa bé bình thường  cho đến khi bé được sinh ra. Nghe có vẻ thật yếu đuối ủy mị nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện như vậy sẽ xảy ra với chúng tôi. Điều này giống như những câu chuyện trong tạp chí vậy”. Sarah thêm vào: “Việc khám nghiệm tử thi tôi cho là cần thiết bởi nếu không làm như vậy, chúng tôi không thể nào tìm ra vấn đề. Chúng tôi muốn đổ lỗi cho một nguyên nhân nào đó nhưng thật đau lòng khi không tìm thấy nguyên nhân. Hiện tại, tôi và chồng chỉ muốn nghiên cứu và tìm ra giải pháp để không còn những em bé phải chịu đau đớn như con mình".

Chia sẻ