Xôn xao dư luận về cái chết để ngỏ của cô bé 13 tuổi
“Có thể chết là một hạnh phúc” đó là lời trăn trối cuối cùng của cô bé Hoàng Nhất Hinh, một học sinh giỏi của trường trung học ở Thượng Hải, Trung Quốc sau khi nhảy từ trên tầng 11
Mấy ngày gần đây cư dân mạng Trung Quốc đang xôn xao về ba bức thư – những lời cuối cùng của cô bé Hoàng Nhất Hinh. Vào 5h30 chiều ngày 13 tháng 6 Hoàng Nhất Hinh, 13 tuổi đã nhảy từ trên tầng 11 xuống tự tử. Cô bé chào tạm biệt mọi người với lời trăn chối cuối cùng: “Có thể chết là một hạnh phúc”.


Hoàng Nhất Hinh là học sinh xuất sắc của một trường trung học có tiếng tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ngoài ra cô bé còn là một cán bộ lớp tích cực, năng nổ; là một cây năng khiếu văn học.

Sau cái chết thương tâm của cô bé, bố mẹ của Hinh đã tìm thấy trong phòng con 3 bức thư. Bức thư thứ nhất gửi cho bố mẹ với nội dung: “Bố mẹ con xin lỗi, con là đứa trẻ không có giáo dục. Xin mọi người sống vui vẻ và quên con đi. Con gái Hoàng Nhất Hinh”.

Bức thư thứ hai gửi cho các bạn với nội dung: “Các bạn, chào tạm biệt, từ nay không gặp nữa. Tôi đã phạm nhiều sai lầm, làm hại bao nhiêu người trong đó có các bạn. Xin lỗi. Cảm ơn mọi người đã cùng tôi trải qua 2 năm vừa rồi, khi chết đi tôi sẽ mãi mãi không quên mọi người. Được chết đi là điều hạnh phúc, hi vọng mọi người luôn hạnh phúc. Mọi người không cần hỗ trợ nhau để tức giận tôi thêm. Sống là hạnh phúc hà tất không bao giờ mãn nguyện. Thực ra có thật nhiều thật nhiều điều muốn nói nhưng cầm bút lên lại quên hết. Vậy nên, tạm biệt".
Bức thư thứ ba gửi thầy giáo Lâm với nội dung: “Vì một kỷ niệm buồn mà em đi đến quyết định này. Em rất mong 7 ngày nữa, ngày 20 tháng 5 năm 2009 em có thể vui vẻ sống qua sinh nhật mình, vui vẻ sống đến trọn cuộc đời. Nhưng em không làm được, sự tồn tai của em chỉ làm bẩn thêm cuộc sống. Em chỉ mong dùng cái chết này để xóa đi lỗi lầm của mình. Bất luận người khác có tha thứ em cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Em cảm ơn thầy đã dạy em 2 năm qua”.