Xem người Sài Gòn ăn Tết

,
Chia sẻ

Có lẽ không nơi nào ở Việt Nam ngày Tết lại đến sớm như ở TP. HCM. Từ đầu tháng 12 Âm lịch, những ngả đường nội thành tấp nập xe cộ, người người đua nhau đi sắm Tết...

Từ chợ lớn đến chợ nhỏ, không khí Tết thể hiện rõ trên cách bày hàng hóa của các tiểu thương. Nhất là khu quận 5, nơi có những chợ đầu mối lớn như chợ Bình Tây, chợ An Đông... không khí nhộn nhịp hơn hẳn.

Vui và sinh động nhất là khu quận 1 với các chợ hoa Tết. Cả công viên 23/9, Lê VănTám, Tao Đàn... rực rỡ sắc hoa. Đây là những điểm tập trung nhiều loại hoa, cây trái, cá cảnh... phục vụ ngày Tết, từ đặc sản Nam bộ đến những vùng lân cận và cả hàng quốc tế. “Khu phố chữ” trên đường Trương Định (quận 3) hoặc đường Phạm Ngọc Thạch (trước Nhà văn hóa Thanh Niên) luôn tấp nập người qua lại. Mặc dù mới xuất hiện vài năm gần đây nhưng “phố chữ” đã làm cho không gian Tết ở Sài Gòn thêm sinh động và mang đậm chất văn hóa Việt Nam.

Ngày Tết, đi đâu cũng thấy ngập trong sắc đỏ của cờ, hoa và rộn ràng tiếng trống múa lân. Các trẻ nhỏ tranh thủ chụp ảnh để khoe bộ cánh mới, những thiếu nữ thì trong tà áo dài đi viếng chùa cầu duyên, cầu phước...Tất cả diễn ra thật sinh động và mang đậm màu sắc Tết Việt.
Tuy là trung tâm kinh tế, là nơi giao lưu vớinhiều nền văn hóa khác nhau, nhưng cứ đến ngày Tết, người Sài Gòn vẫn giữ được cái đẹp, cái hồn của Tết Việt từ bao đời nay.



 







 
Theo TGPN
Chia sẻ