Xả thân cứu người rồi bị bỏ mặc đến chết đuối

Nguyễn Nguyệt (Theo CS),
Chia sẻ

Sau khi được chàng thanh niên trẻ xả thân cứu lúc sắp chết đuối, cả gia đình 3 người thản nhiên bỏ đi, mặc ân nhân chìm dần vì đuối sức.

Vào đêm ngày 3/7, trên bờ sông ở công viên Sunshuihe, thành phố Lâu Để, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, thi thể chàng thanh niên Deng Jinjie được đặt nằm ngay ngắn. Hai bên bờ sông, hàng trăm người đứng chật kín khi nghe được câu chuyện vừa buồn vừa gây phẫn nộ về chàng trai dũng cảm cứu người nhưng bị trả oán.


Thi thể chàng thanh niên Deng Jinjie được vớt lên bờ.

Theo lời một phụ nữ họ Fu, khi vụ tai nạn xảy ra, cô đang ở cách xa 100 mét: “Tôi nhìn thấy gia đình gồm 2 vợ chồng và 1 đứa con bơi trên sông. Đột nhiên đứa trẻ gặp phải chuyện gì đó khiến bố mẹ chúng hốt hoảng bơi đến cứu con. Không thể xoay xở được, cặp vợ chồng thét lên kêu cứu. Chàng thanh niên đứng trên bờ lúc đó không hề nghĩ ngợi mà nhảy ngay xuống sông để giúp. Nhưng lúc đó nước chảy xiết lắm nên có thể cậu ấy đã bị sặc và không thể tự bơi lên bờ được sau khi cứu người”.


Jinjie bên hai chú chó yêu khi còn sống.

Một người khác kể lại, lúc đó Jinjie đang đi dạo cùng với hai chú chó bên bờ sông. Anh ngay lập tức nhảy xuống nước, không kịp cởi giày và quần áo ngoài. Theo lời kêu gọi của chàng trai, 2 người nữa cũng nhảy xuống sông cứu người. Nhưng đúng lúc cả gia đình 3 người được đưa lên bờ cũng là lúc người ta không nhìn thấy Jinjie đâu  nữa.

Mọi người ngay lập tức gọi cứu hộ trong khi một số người bơi giỏi tìm cách lặn xuống tìm chàng thanh niên. Lúc người ta vớt được Jinjie lên thì anh đã ngừng thở. Hai chú chó của Jinjie vẫn đang ngồi cách đó không xa, chờ chủ của mình cùng về nhà.

Điều khiến nhiều người phẫn nộ hơn cả là gia đình 3 người kia đã không những không tham gia việc tìm kiếm ân nhân của mình mà còn bình thản bỏ đi không một lời cảm ơn. Người ta cho rằng có thể họ sợ bị liên lụy nên đã vội vã rời hiện trường. Thậm chí, một trong ba người đã nói một câu rất nhẫn tâm trước khi bỏ đi: “Đây không phải là việc của tôi”.

Gia đình của Jinjie vội vàng chạy đến nơi khi nghe được tin dữ. Nhìn thấy xác Jinjie đã lạnh ngắt, họ đau đớn gào khóc.




Người nhà Jinjie đau đớn trước cái chết đột ngột của Jinjie.

Theo điều tra của phóng viên, chàng thanh niên Deng Jinjie năm nay 27 tuổi, sống ở làng Tangqun, thị trấn Chayuan, quận Lâu Tinh, thành phố Lâu Để. Anh nổi tiếng là một người có trái tim ấm áp.

JinJie làm việc ở một công trường xây dựng. Sở thích lớn nhất của anh là nuôi dạy những chú chó cưng. Dân chơi chó ở Lâu Để không ai là không biết anh. “Cậu ấy nuôi 16 chú chó trong một xưởng dệt bông. Cứ sau giờ làm, cậu ấy lại dắt chó đi dạo dọc bờ sông”, một thành viên hội yêu chó kể lại.

Theo thông tin mới nhất thì vào ngày 10/7 vừa qua, gia đình được chàng trai cứu thoát chết đã tới nhà Jinjie và quỳ xuống trước mặt gia đình anh xin lỗi. Họ cũng dập đầu trước linh cữu của ân nhân để cảm ơn và xin tha thứ.




Lời xin lỗi muộn màng của 3 kẻ vô ơn.

Chia sẻ